1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Thất tình ???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi luckynguyen, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hì Hì,Chuyện Đó Thì Honey Yên Tâm Đi.Anh KO Phải là loại người Thấy trước quên sau,có mới nới cũ.Dĩ Nhiên di nhắc đén chuyện tình cảm thì thật là khó nói phải ko.Muốn quên đi một người thì càng khó hơn.Vì thế cách dễ nhất là ko quan tâm đến những chuyện quá khứ nữa,hãy vui lên khi ta có những người bạn đang ở xung quanh ta.Hết mình với công việc, lúc đó ta cảm thấy rất thoải mái, tự tin và như thế nếu tình cờ chuyện xưa chợt hiện về thì bấy giờ Nó Ko còn như trước nữa,có chăng chỉ là Kỷ niệm.Anh Hai Nói Như thế Em Có đồng Ý Ko???,Chúc Em Vui Há
    Nếu Bạn đóng cửa với mọi sự sai lầm thì Chân lý sẽ vào nhà Bạn bằng cách nào?
  2. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------
    Đúng, cứ chơi cho vui đi dã, tội tình gì đổi cả đống bạn bè cũ lẫn mới chỉ vì một người nào đấy, rrồi lại mang phiền toái vào người, đến khi nhận ra thi rối lung tung ca lên.
    ..con mua thi tham nhieu uoc muon, van khat khao tren doi bo mi ....
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Yêu Nhau chi cho thêm đau khổ
    Có yêu rồi mới biết khổ ra sao
    Hãy yêu đi đừng sợ khổ
    Có khổ rồi mới biết yêu ra sao​

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  4. Myhoney

    Myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có yêu rồi mới hiểu thế nào là Ty, anh Hai oi, cái gì dã qua thì cứ để cho nó qua, tội gì mà níu kéo.tất cả đang ở phía trước"Đời còn dài tương lai còn rông mở" dung như vậy phải kg anh Hai?
    Vậy thì cứ thế mà sống.

    Tôi chỉ có thể làm người Cô Độc chứ không thể làm người Cô Đơn

  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thời gain rùi có ai thất tình không?
    kể ra đi cho bà con cùng chia xẻ?
    có vui chi lúc tan đàn xẻ nghé
    nhưng chuyện buồn chia được thì cứ chia?
    Riêng tui thì vô duyên wé, hiện không biết cái chữ Thất tình nó đánh vần ra sao? Có ai biết không dạy tui dzói.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  6. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn mải nhìn 1 đánh cửa đóng trước mặt , bạn sẽ không biết rằng có rất nhiều cánh cửa khác đang rộng mở .... Đôi khi con người thích chạy theo những thứ trước mắt mà thôi
    Missing something
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 18/05/2003
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ý của bác là không có cửa này thì còn có các cửa khác , tội gì phải cố gắng đi cửa đang đóng đúng không ạ ? Hic ... em cũng cố gắng chuyển sang đi cửa khác nhưng ... lúc nào cũng chỉ muốn tìm cách mở cho ra cánh cửa cũ thôi ---> theo em , khi đã yêu thật sự thì mới có cảm giác thất tình bác ạ Còn chưa yêu thật sự như bác thì ... mọi việc đều dễ dàng giải quyết

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này