1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thất vọng về ĐH 3 ở những điểm gì ?

Chủ đề trong 'Tiến tới Đại hội mạng TTVNOnline lần thứ IV' bởi NCD, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là nó thất bại hoàn toàn vì còn có công sức của các thành viên trong BTC nhưng thực sự buồn vì sự thiếu nhiệt tình của các thành viên . Rất nhiều thành viên có dòng chữ gan bo xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn nhưng hôm qua họ ở đâu . Hay tại công tác PR của BTC kém . Em về nhà hôm qua trong tình trạng ốm .
    Được love_miss_vinhroom sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 18/12/2006
  2. mc9

    mc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối , nhớ đh lần trước, bạn tớ dắt 1 đội các em xinh tươi vào múa giúp vui, vậy mà cũng bắt phải mua vé
  3. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Nói ĐH thất bại thì buồn cho các bác BTC quá ko thất bại, ko thất bại hic à mà Amy tiếc 50k mua vé quá ko phải vì chương trình chán hay gì, mà là lúc đến chả có ma nào hỏi vé cả
    @Antigod: Amy đến theo kiểu đánh nhanh rút gọn, giống thanh tra bạn anti ạ
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tổ chức ở xa quá, 8h tớ mới qua, thấy cũng chẳng có gì, được mỗi cái xe là oách, trời thì lạnh, đi một mình nên phải phi về sớm => chẳng thu được gì, phí 25K đi xem
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng thấy phí gì.Cốt đi đh3 là để gặp mặt anh em.Sau đh3 quen đc rất nhiều người bạn mới thú vị
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tớ...tiếc tiền, 50K mua 2 vé xem phim ngoài rạp tớ thấy còn vui hơn.
    Có cái đoạn tấu hài của cái em gì tự xưng ''cá tính'' với cậu chủ cái giường ấy. Cười được một chút. ặc. Nói chung một rừng chuối chín
    À quên, nhiều em xinh thì chỉ có các anh ngắm thui, mỗi tội các em ...khoẻ quá, tớ áo đơn áo kép, khăn mũ sùm sụp mà rét run trong khi các em, áo trễ ngực, hở cổ, hở lưng, váy ngắn gang rưỡi cứ gọi là tươi mát đi lại như quân Nguyên .Ặc.
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tớ...tiếc tiền, 50K mua 2 vé xem phim ngoài rạp tớ thấy còn vui hơn.
    Có cái đoạn tấu hài của cái em gì tự xưng ''cá tính'' với cậu chủ cái giường ấy. Cười được một chút. ặc. Nói chung một rừng chuối chín
    À quên, nhiều em xinh thì chỉ có các anh ngắm thui, mỗi tội các em ...khoẻ quá, tớ áo đơn áo kép, khăn mũ sùm sụp mà rét run trong khi các em, áo trễ ngực, hở cổ, hở lưng, váy ngắn gang rưỡi cứ gọi là tươi mát đi lại như quân Nguyên .Ặc.
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Tớ chỉ thấy không khí hơi trầm, nhưng vui vì được gặp bao nhiêu bạn
    Nói chung thát bại mặt này nhưng thành công mặt khác
    Thế là được rồi
    [​IMG]Đời sẽ luôn có đôi chúng mình em nhỉ![​IMG]
    [​IMG]
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ko nghe lời NCD từ đầu "chiều chị hãy đến" nên 12h đã mò đến CVN rồi. Đầu tiên vào cửa thì rất hoành tráng: một số người nhận ra mình và trò chuyện rất vui vẻ. Mình có người tặng vé mời (vì tài trợ gold ) nhưng nghĩ là mua vé để ủng hộ đại hội nên vẫn mua. Vào đến trong thì công tác chuẩn bị đang bắt đầu. Chả quen ai lại lượn ra cồng ngồi buôn bán.
    Đc cái là cũng gặp đc khá nhiều người mà trước chỉ biết nick, nhưng không khí đại hội loãng quá, chả có gì để gắn kết mọi người cả. Ngồi 1 lúc rồi mỗi người tản 1 nơi nên lại đi lang thang như con dở ngưởi . Đợi mãi mới thấy có trò chơi bên GS, đc khoảng nửa tiếng rồi lại vãn. Rồi có trò kéo co vui 1 tẹo. Rồi lại lang thang đi ngó nghiêng. Mà cái CVN bé tý có cái gì mà ngó cơ chứ . Ngó nghiêng mấy cái xe máy cũng chỉ đc 1 lúc. Choáng nhất là bác gì bên box xe máy: mặt đen xì, miệng ngậm điếu xì gà, mặt mũi căng thẳng lừ lừ tiến vào (lúc ý chỉ lo bác ý ngẩng mặt cao quá đâm nhầm vào các gian hàng ).
    Thằng em ******** điện hỏi có gì vui ko em đến? Lúc đó GS đang chơi rất vui nên lôi nó đến. Thậm chí kiếm đc cả thẻ thành viên cho nó và bạn gái nó rồi nhưng sau nghe đc là ban tổ chức đang kêu lỗ ầm ỹ. Nguyên nhân là lượng vé mời đc phát ra quá nhiều. Một số thành viên đc phát vé mời (những bạn biểu diễn và có gian hàng ở hội chợ) lại nghĩ rằng chắc ban tổ chức phát vé cho mình để mình rủ bạn mình đi xem nên giao hết cho bạn bè. Chả nhẽ các thành viên đến để biểu diễn lại ko cho họ vào hoặc bắt họ mua vé? Thế nên lượng người vào đông gấp 3 lần lượng vé đc bán ra (đó là mình nghe 1 người nói chuyện chứ ko thật nắm chắc tình hình). Nghĩ cũng khổ cho các bạn trong ban tổ chức: Bỏ công, bỏ sức, bỏ của rồi bị lỗ thế lại phải bỏ tiền túi ra bù lỗ nữa. Nên lại bảo nó mua 2 vé vào cửa .
    Ko ổn: cứ nghĩ rằng sẽ có nhiều gian hàng hoặc trò chơi để vui chơi nhưng hoá ra là mạnh ai người đấy tụ tập nói chuyện. Lượng người đến quá ít so với mong đợi. Một số thành viên ban tổ chức thì chạy đôn chạy đáo thấy tội. Nhiệt tình nhất là các bạn trong ban hậu cần. Nghe đồn là có vụ đập bàn đập ghế hoành tráng của phó ban tổ chức và bạn gái ở cửa vì có người ký chữ ký trên băng rôn to quá . Trời thì càng lúc càng lạnh, các thành viên đến thưa thớt dần và số người bỏ về tăng lên. Đợi mãi mới đến tiết mục văn nghệ. Nhưng đáng buồn là mấy bài hát mở màn ko đủ khả năng làm sôi động không khí đang ỉu dần vì số lượng người bỏ về nhiều quá. Sau 2 bài hát mở màn thì em trai mình cũng bỏ về , vậy là nửa tiếng mất tong 60k. Vẫn kiên nhẫn ngồi đợi màn biểu diễn của các em ban nhạc Acid. Lúc chiều nghe các em tập dượt thật tuyệt . Xúc động nhất là slide show về ttvn, hình như lúc này tâm trạng ai cũng như ai. Đói và lạnh, sau màn phỏng vấn các Admin thì đành giã từ cuộc vui ra về
    Ko nhớ hết nữa. Chỉ nhớ là về đến nhà người rã rời. Đói. Mệt
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ko nghe lời NCD từ đầu "chiều chị hãy đến" nên 12h đã mò đến CVN rồi. Đầu tiên vào cửa thì rất hoành tráng: một số người nhận ra mình và trò chuyện rất vui vẻ. Mình có người tặng vé mời (vì tài trợ gold ) nhưng nghĩ là mua vé để ủng hộ đại hội nên vẫn mua. Vào đến trong thì công tác chuẩn bị đang bắt đầu. Chả quen ai lại lượn ra cồng ngồi buôn bán.
    Đc cái là cũng gặp đc khá nhiều người mà trước chỉ biết nick, nhưng không khí đại hội loãng quá, chả có gì để gắn kết mọi người cả. Ngồi 1 lúc rồi mỗi người tản 1 nơi nên lại đi lang thang như con dở ngưởi . Đợi mãi mới thấy có trò chơi bên GS, đc khoảng nửa tiếng rồi lại vãn. Rồi có trò kéo co vui 1 tẹo. Rồi lại lang thang đi ngó nghiêng. Mà cái CVN bé tý có cái gì mà ngó cơ chứ . Ngó nghiêng mấy cái xe máy cũng chỉ đc 1 lúc. Choáng nhất là bác gì bên box xe máy: mặt đen xì, miệng ngậm điếu xì gà, mặt mũi căng thẳng lừ lừ tiến vào (lúc ý chỉ lo bác ý ngẩng mặt cao quá đâm nhầm vào các gian hàng ).
    Thằng em ******** điện hỏi có gì vui ko em đến? Lúc đó GS đang chơi rất vui nên lôi nó đến. Thậm chí kiếm đc cả thẻ thành viên cho nó và bạn gái nó rồi nhưng sau nghe đc là ban tổ chức đang kêu lỗ ầm ỹ. Nguyên nhân là lượng vé mời đc phát ra quá nhiều. Một số thành viên đc phát vé mời (những bạn biểu diễn và có gian hàng ở hội chợ) lại nghĩ rằng chắc ban tổ chức phát vé cho mình để mình rủ bạn mình đi xem nên giao hết cho bạn bè. Chả nhẽ các thành viên đến để biểu diễn lại ko cho họ vào hoặc bắt họ mua vé? Thế nên lượng người vào đông gấp 3 lần lượng vé đc bán ra (đó là mình nghe 1 người nói chuyện chứ ko thật nắm chắc tình hình). Nghĩ cũng khổ cho các bạn trong ban tổ chức: Bỏ công, bỏ sức, bỏ của rồi bị lỗ thế lại phải bỏ tiền túi ra bù lỗ nữa. Nên lại bảo nó mua 2 vé vào cửa .
    Ko ổn: cứ nghĩ rằng sẽ có nhiều gian hàng hoặc trò chơi để vui chơi nhưng hoá ra là mạnh ai người đấy tụ tập nói chuyện. Lượng người đến quá ít so với mong đợi. Một số thành viên ban tổ chức thì chạy đôn chạy đáo thấy tội. Nhiệt tình nhất là các bạn trong ban hậu cần. Nghe đồn là có vụ đập bàn đập ghế hoành tráng của phó ban tổ chức và bạn gái ở cửa vì có người ký chữ ký trên băng rôn to quá . Trời thì càng lúc càng lạnh, các thành viên đến thưa thớt dần và số người bỏ về tăng lên. Đợi mãi mới đến tiết mục văn nghệ. Nhưng đáng buồn là mấy bài hát mở màn ko đủ khả năng làm sôi động không khí đang ỉu dần vì số lượng người bỏ về nhiều quá. Sau 2 bài hát mở màn thì em trai mình cũng bỏ về , vậy là nửa tiếng mất tong 60k. Vẫn kiên nhẫn ngồi đợi màn biểu diễn của các em ban nhạc Acid. Lúc chiều nghe các em tập dượt thật tuyệt . Xúc động nhất là slide show về ttvn, hình như lúc này tâm trạng ai cũng như ai. Đói và lạnh, sau màn phỏng vấn các Admin thì đành giã từ cuộc vui ra về
    Ko nhớ hết nữa. Chỉ nhớ là về đến nhà người rã rời. Đói. Mệt

Chia sẻ trang này