1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thất vọng về ĐH 3 ở những điểm gì ?

Chủ đề trong 'Tiến tới Đại hội mạng TTVNOnline lần thứ IV' bởi NCD, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin góp 1chút ý kiến:
    1. Quá ít gian hàng. BTC ko huy động được các hội, box lớn, đông thành viên tham dự. Hơn nữa, các gian hàng thì lại chẳng có gì đặc biệt, ko thể hiện được cái "chất" riêng của box mình (ngoại trừ box oto-xe máy có vẻ hoành tráng hơn 1chút nhờ dãy xe đẹp và các anh đẹp zai)
    2. Đồ ăn cũng ít lun làm em đói meo.
    3. Các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đáng ra phải được dàn dựng công phu hơn và vui hơn. Em xin lỗi bác nào hát bài "Sông DakNông mùa xuân về" chứ cái bài đấy nó chả hợp khung cảnh hum đó tẹo nào ạ. Đáng ra nên có nhiều bài hát sôi động hơn.
    4. Điều mà các mem háo hức nhất chính là được giao lưu và... biết mặt các mem khác, những ng mà mình vẫn thường thấy nick trên 4rum. Nhưng chương trình hôm đó fần giao lưu lại wá ít, các bác lại toàn nói về việc tổ chức chương trình trong khi cái mà các mem wan tâm chính là những câu chuyện ấn tượng xung wanh các box, các hội, các mem.
    5. Trời lạnh nữa, tổ chức CVN chính ra cũng hay nhưng mà hơi xa thật.
    Nhưng dù sao hôm đó em cũng thấy vui vì được gặp nhà Pink của em. Cảm ơn các bác trong BTC
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn luôn theo dõi topic này và tích cực ghi nhận các ý kiến của các bạn
    Bài "Sông Dakrong mùa xuân về" là do Trưởng Ban Văn nghệ ĐH 3 thể hiện đấy, có bạn nào muốn xin chữ ký anh huke không ?
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Nhà thì ở cạnh công viên nước. Bình thường thì toàn bật tường vào cho nó nhanh. Hôm rồi dở hơi dở hồn thế nào mà lại mua vé cho lịch sự. Tưởng 25 khìn nên rút ra. Ai dè em bé bảo "30 khìn chú ạ" thế là mất thêm.
    Vào rồi thấy chẳng có chi sất lúc về nhà cũng không hiểu là mình vô đó làm gì tự dưng lại mất 30 khìn.
    Nhưng cũng may là vào trong được một em rất xinh tươi chơi vi o lon cho nghe. Hình như em ấy ở box 85 thì phải. Gớm em ấy chơi không tốt lắm nhưng được cái phong cách tự tin và nghiêm túc làm cho 30 khìn của nhà cháu cũng đáng. Mà sao vụ này ban tổ chức có vể yếu yếu thế nào đới nhỉ?
    Phải không bà kon?
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ặc,ko tốt là sao bác?Bác cho em cái nhận xét+phê bình để sau lày em còn rút kinh nghiệm nhỉ?
    Chắc bác thích classical mà hôm đó em chỉ nghịch mấy bài nhạc trẻ và mấy bài bán cổ điển nên bác thất vọng? Right?
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    <=== ko bình luận hóng thui
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    vàng: Ban nhạc đấy là Exit chị à. Hôm đấy em có việc, chạy qua đại hội tí lại té, ko gặp đc chị, dạo này chị lớn nhể
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, giờ Bia Ôm cũng biết nói khéo. Nói là dạo này trông chị dzừ quá nhỉ cũng oki mà
  8. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Làm gì mà đã dừ nhanh thế bà Minh. Bà fải cho vào nồi áp suất ninh khoảng 37 fút nữa mới gọi là zừ, ngon fải bít
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh...các em ý mặc toàn áo rét..nên không thu thập được gì nhiều.
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi đi đến đại hội với 10 cái vé mua tặng bạn bè từ tuần trước, và quảng cáo rất nhiều, nhưng thực sự ban tổ chức quá non kém, kém về tổ chức, kém về khâu tiếp khách và kém cả thẩm mỹ. toi không thể tưởng tượng một đại hội đã chuẩn bị từ rất lâu mà lại diễn ra buồn tẻ và quá nhiều lỗi như vậy, các thành viên trong ban tổ chức lọt thỏm giữa sân khấu trống trải và nghèo nàn, các nhà tài trợ ngượng nghịu đi vào chỗ ngồi mà không có ai chỉ dẫn, công viên nước hoang vắng với vài gian hàng lèo tèo.
    quả thực là quá thất vọng,tôi cứ đang hình dung đây là một buổi tổ chức của các em học sinh cấp 3 ( các em đó có khi làm con chuyên nghiệp hơn) bạn tôi nói giống đại hội làng "nhô quá"
    Có thể ngay từ đầu, khâu tổ chức đã có vấn đề mà không chịu tậo dượt cũng như khắc phục ngay, hoặc không chịu nghiên cứu kỹ địa điểm nên một đại hội diễn ra thực sự buồn cười và tẻ nhạt
    tôi tự hỏi, các bạn đi dự đại hội, cũng như ban tổ chức đều là đại diện một tầng lớp có kiến thức, thậm chí rất giỏi và tràn đầy nhiệt huyết, tôi cũng không hiểu tại sao các bạn lại có thể tổ chức một đại hội sơ sài và buồn cười như vậy
    tài trợ: có tài trợ
    Vé bản 25.000 x 1000 thành viên đi dự hôm đó ( đếm sơ sơ) = 25.000.000. với riêng 25 triệu chưa kể nhà tài trợ, chúng tôi đã có thể làm được một điều gì đó thật ấm cúng rồi, chứ không phải như thế này.
    thực sự quá thất vọng các bạn a.
    chẳng nhẽ tôi lại post một vài cái ảnh lên đây, khi xem xong không biết ban tỏ chức có thấy ngượng không?
    nỗ lực là của tất cả mọi người. tôi nghĩ ban tổ chức cũng đã rất cố gắng nhưng cố gắng đến đâu thì có lẽ đêm đại hội diễn ra là câu trả lời cho sự yếu kém của các bạn.
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 19/12/2006

Chia sẻ trang này