1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THẤY CON TRAI THỜI NAY THẾ NÀO?<ĐẦU ĐINH ,ÁO QUẦN BÓNG LOÁNG ..ĐI @ ...>cac ban nu oi xin moi vo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blackstar209, 25/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    ko dam dau a? ban tu khen minh nhu the con chung toi biet duoc ban nhu the nao dau ?chinh vi vay hang moi noi :con trai la chua hay tu khen minh mac du chang co gi de khen ca.dung chua?
    thanhhang
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    minh ko phu nhan la nhung nguoi con gai nhu vay ,nhung may anh chang thay the ma tu son sua bong loang cho "mot" thi cung chang ra gi ?moi nguoi phai tu co quan diem rieng chu neu cac ban cu chay theo nhu thê thi khong biet den khi nao cho vua duoc dau.
    thanhhang
  3. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tui thay con trai bay gio chan lam . den nha ban choi ma ko chiu chao hoi nguoi lon tuoi. con o tren lop thi dung la...... ick li , ban hoi bai chut xiu cung ko chi giup , nhieu khi tui buc lam chu

    ngoc tu
  4. muathu

    muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta cứ chê con trai thế nhỉ. Tui ko đồng ý với những ý kiến trên. Đành rằng con trai cũng có người như vậy. Nhưng các bạn cứ nhìn lại mình xem chứ. Tại sao bạn lại có những ý nghĩ xấu như vậy chứ.
    Tui ko bênh con trai nhưng con người thì chẳng ai hoàn thiện cả! Co người này cũng phải có người khác chứ.
    BALZAC
  5. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có những người có con mắt nhìn chủ quan, phiến diện. Họ có ác cảm với một số người và họ đã vu cho những người khác những cái mà họ ko có. Họ là những người ích kỉ. Đó là tác giả của bài này!. Đành rằng có những người như vậy nhưng cũng còn những người khác chứ. Các bạn thử nhìn lại các bạn xem! Trong số các bạn nữ thì ngoài đa phần là những người tuyệt vời thì cũng có những người ko được tuyệt vời lắm. Phải ko?
    adv
  6. crazydog

    crazydog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người nói mãi mà quẩn quanh chẳng có gì mới ngoài con gái chê con trai, con trai chê con gái. Tất nhiên là trong giới nào chẳng có người tốt nguời xấu. Các bạn gái chê các ban trai có dám chắc là các bạn không làm cái gì xấu không, chắc chắn là có. Đành rằng cũng có thằng nhỏ người non dạ chứ biết galang như các anh như cũng có thằng biết galang the nào mà không dám làm. Mà các bà các cô cũng lắm điều lắm, nhìn thấy con trai galang với các ban gái khác thì bảo là thằng đó sở khanh gặp con nào cũng rớ xớ hay là nghĩ ngay rằng thằng này có ý đò gì xấu xa với mình đây. Thử hỏi các bà nghĩ thế thì bố thằng nào dám galang tiếp nữa hả, mà mấy thằng không galang nữ thì vẫn bị chửi theo một nướng khác. Đúng là cái lưỡi không xương. Nếu các bà các cô không có những suy nghĩ vậy thì sự việc chẳng thành vấn đề gì to tát cả.
    Đi chơi thì trả tiền hay không ko thành vấn đề nhưng nếu lúc nào cũng trả tiền thì các bà các cô lại phán 1 câu là thằng này hợm mình lắm của (móc của bố mẹ) nên lúc nào cũng giành trả. Còn nếu của ai người nấy trả thì lại chê là ích kỷ là keo kiệt. Các bà các cô lúc nào cũng đòi giành quyền nam nữ bình đẳng thi sao không giành lấy chuyện trả tiền luôn đi, đi chơi phải có ý có tứ nếu thấy thằng bồ mình nghèo (có ********* nào dám nói ra, sĩ diện mà) thì nên đóng góp tí chút chứ đừ để nó phải đứng vò đầu bứt tai mượn mõ bạn bè để tiêu, còn nếu vì không có tiền nên chàng không dám rủ nàng đi chơi thì luc đó cac nàng nói gì, lại không ngoác mồm ra kêu rằng anh thật thiếu lãng mạn, thật là lắm chuên và chẳng ra gì. Hay mới là bạn bè thì trước khi cả đám cắp đít đứng dậy thì nên tự moc bóp ra đóng góp mỗi người 1 tí chứ đừng co người này đùn đẩy người kia. Đừng có nghĩ rẳng đóng góp cùng nhau là không đẹp. Đó là cách văn minh nhất khi đi chơi cùng bạn bè. Tiền là chuyện không nhỏ, lúc người náy có người kia hết mà người kia hết thì người này lại có, giả dụ 1 người gặp khó khăn trong thời gian dài không trả tiền được thì lập tức người kia nghĩ rằng thằng này keo kiệt không chịu trả và sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong lòng cho nên cuối cùng là đi chơi với nhau nên liệu chừng minh dùng hết bao nhiêu rồi đóng góp trước khi ra về (trai gái ko phân biệt) để tránh những hiểu lầm không đáng có. Còn nếu là 1 cặp đi chơi với nhau thì nếu thức sự yêu nhau thì người ta lại chẳng bao giờ để ý ai trả tiền vi của anh cũng như của em, 1 tup lều tranh 2 trái tim vàng ai trả chẳng được. Đành rằng là con trai chúng tôi chưa đi làm nên gặp nhiêu khó khăn nhưng các bà các cô có nghĩ cho đâu. Nếu so sánh thì có trời biết. Với điều kiện giáo dục của VN thì bây giờ có đứa nào dám lơ là đi làm thêm như ở tây đâu. Đi là xong thì có mà về lo học lại. Mà không đi làm thêm thì đào dâu ra tiền mà ko về xin xỏ của ông bà già. Tôi cũng phê phán mấy thằng về đục két của gia đình để ăn chơi nhưng ở đây nên nói về đại đa số chư không nên moi moc những số ít, cá biệt ra để chửi.
    Đành rằng có 1 số ít những "thằng" chẳng ra gì nhưng nếu muốn so sánh thì nên lôi những "con" chẳng ra gì để so sánh thì hợp hơn là lôi những em gái ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng ra để so sánh thì nó hơi khập khiễng. Loại con gái nào thì cũng sẽ có loại con trai đó tương ứng và ngược lại. Nếu các bà các cô không thoả mãn với các đối tượng hiện có của mình thì tức là chưa biết chọn bạn mà chơi rồi. Chẳng có ai hoàn hảo cả.
    Trong xã hội có nhiều loại người, có người tốt người xấu. Nếu nhìn thấy xung quanh mình toàn loại tồi thì nên tự nhìn lại bản thân mình và nên đặt câu hỏi là cách chon bạn mà chơi của mình thế nào, tại sao bạn mình toàn người tồi. Con ngưòi sống thì nên hiểu người khác 1 chút chứ đùng lúc nào cũng cho răng mình đúng, mình là duy nhất.
    Cuối cùng thì những thằng thiểu số it galang kia nên tự xử để anh em bớt mang tiếng còn những em gái ăn chơi chỉ biết ngổi lê đôi mách móc chuyện ngoài đời ra tán phét thì nên tìm lấy cái gì để làm cho bớt tiêu phí thời gian. Mọi người nên thông cảm cho nhau 1 chút thì sẽ hiểu ngay được la tại sao lại có người này người kia. NHỮNG THẰNG ĐẦU TÓC BÓNG LỘN ÁO QUẦN BẢNH BAO RA ĐỜI ĐỂ ĐÁP ỨNG CHO LOẠI CON GÁI TƯƠNG XỨNG THÔI. KO CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ PHẢI CÃI NHAU Ở ĐÂY CẢ. CÓ CHỊ EM YÊU CẦU THÌ ANH EM SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG
    CrAzY DoG
  7. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Wow... anh crazy dog đúng là cao thủ, nói đúng lắm
    he he he...
  8. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với ý kiến của crazydog
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  9. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    crazydog đúng là không crazy tí nào cả - good point !!!
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Quá đả, những nhận xét của Bajn Crazy dog rất hay.Cho mình bổ túc thêm vài ý phụ:
    Galant với các cô ,không nên chỉ đóng khung ở "chi trả" khi đi chơi, mà nên coi đó là một là một sự lịch lảm tổng quát: lịch sự ,hào phóng, trung thực và sành sỏi..v...v....trong nhiều mặt khác nửa . Hi..hi.. Đành rằng ông Tạo ,chế ra đàn ông là giống "Rút ví" . Nhưng cũng cho chúng ta sự chọn lựa Tự do. Cho nên mình phải biết lúc nào cần và nên, có đúng không Bạn?Lúc nào cũng chực để móc ví phải gọi là LIỀU , mà bạn gái nào luôn tự bang cho mình ý: Con trai phải luôn móc ra , bất cứ vào trường hợp nào, ta gọi là CHĨA. LIỀU VÀ CHĨA tuy ưa cặp đôi nhưng khó mà bền. Bình đẵng và thông cảm nhau, tuỳ lúc và tuỳ hoàn cảnh, là sự hài hoà tế nhị và biết sống.Còn cảm thấy bị ai đó lợi dụng ,hay do tự nguyện miên viển (mà bụng cứ ấm ức mải, đó là ĐIẾC) Thì không nên rên, kẽo bị gán cho là Hèn.
    Ban trai và gái sẽ cảm thấy thoãi mái hơn, nếu sân chơi lúc nào cũng bình đẳng phải không Bạn Crazy dog. Thân.

    PERRO LOCO

Chia sẻ trang này