1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy cuộc sống này vui hay buồn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ilove69, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá! cho em nhé!
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    giờ lại nắng chang chang rồi, thế là hết buồn nhé
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    vậy là cả hai: vui và buồn
  4. vnmt79

    vnmt79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có lúc vui lúc buồn. Nói chung là vui buồn lẫn lộn.
  5. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, cuộc sống có lúc vui lúc buồn. Giống như trời có luc nắng lúc mưa vậy
  6. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ôi SÀI GÒN!sán nắng chiều mưa!mưa tầm tã và ướt hết cả ngưòi khi từ trưòng về đến nhà!ngưòi ướt sũng!buồn thé!nhớ chièu mưa năm ấy mình ở ĐỨC!nghĩ mà buồn!
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Có lúc vui lại có lúc buồn. Có việc ra ngoài mà trời mưa thì buồn. Ở nhà mà trời mưa thì lại vui, trời mưa ngủ rất sướng. Vừa spam thêm bài này nên thấy vui
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bây giờ đang buồn, và mỗi khi buồn là em lại muốn Spam!
    Khà khà!
  9. vali83

    vali83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình thấy buồn vì mọi cái không được theo ý mình, nhưng phải nói trên đời này mà không có nỗi buồn thì làm sao mình cảm nhận được niềm vui ? ngược lại, nếu bạn không từng vui thì làm sao bạn biết được bạn đã buồn như thế nào? Biết lấy cái gì ra để so sánh đây? Vì thế nỗi buồn và niềm vui luôn song hành nhau. Nhưng cuộc sống có nhiều niềm vui hơn nên bạn mới sống được đến bây giờ chứ. Niềm vui có ngay trong những điều nhỏ nhặt nhất, với mình, niềm vui đơn giản lắm. Ngày hôm nay là sinh nhật mình, mọi người nhớ đến mình là mình cũng rất vui rồi . Thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này