1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy "Đường lên đỉnh Olimpia" thế nào ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy "Đường lên đỉnh Olimpia" thế nào ?

    Sáng nay có ai xem "Đường lên đỉnh olimpia" không vậy ? Chương trình lần này tổ chức là lần thứ 4 mà sao nó vẫn còn mắc nhiều lỗi thế ?
    Cái câu hỏi: "Trong một cuộc dự thi, mỗi thí sinh phải trải lời 20 câu hỏi. Nếu trả lời một câu đúng thì được 10 điểm, còn sai thì bị trừ đi 20 điểm. Một thí sinh trả lời được 50 điểm. Hỏi thí sinh đó trả lời bao nhiều câu đúng và bao nhiêu câu sai ?
    Đáp án là 14 câu đúng và 6 câu sai ????
    Lại còn phần dành cho khán giả xem truyền hình. Sao cái số điện thoại dở hơi thế không biết ? Khi nó mới hiện lên màn hình thì mình đã gọi rồi thì nó bảo là số này không có. Rediad lần 2 thì nó bảo gọi 1080. Lần 3 thì chẳng có tín hiệu gì cả. Đó là mình gọi theo số 8318456. Thấy thế chuyển sang số thứ 2 thì chẳng có tín hiệu
    Ở phần câu hỏi cuối cùng về môn toán. Cho một dãy số dài dằng dặc mà chỉ chiếu trên màn hình chưa đầy 3s. Còn lần sau thì cho khán giả xem truyền hình xem mặt thí sinh và khán giả trường quay. Đến thế thì người xem làm sao thể nhớ được dãy số mà giải.
    Dù sao đó cũng là một giải dành cho các học sinh giỏi nhưng hình như trình độ có vẻ giảm sút
    May mà còn xem được thần tượng đặt câu hỏi


    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ừa, tớ thấy toàn câu hỏi ko hấp dẫn lắm, mà lại còn nhận được những câu trả lời vớ vẩn !
    Chán!
    Yellow Rose Forever​
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chán phèo...càng ngày càng sa lầy vào những câu hỏi mang tính hiểu biết xã hội kiểu đọc nhiều xem nhiều thì biết, chả thấy có tính tư duy hay kiến thức khoa học phổ thông gì cả
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    mấy năm rùi còn gì ... nó cũng phải loãng dần đi chứ .. chị Tạ Bích Loan đây cũng khôn gớm .. làm một năm rùi té ngay ...
    Ch? k khng h?p l?!
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    2 năm nay rồi ko xem đấy.....
    Cái chương trình này chỉ hay mỗi năm đầu... thời tụi Nguyễn Thành Vinh, Trần Ngọc Minh.... còn lại sau chán hết....

    Giai nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
  6. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    2 năm đầu xem mới thấy hay, cả về dẫn chương trình lẫn thí sinh. Còn bi giờ càng ngày càng nhạt đi ý nhỉ? Mà sao năm nay thấy thí sinh kém thế, cứ ậm à ậm ừ, thua xa Ngọc Minh, Thế Vinh mới cả Mạnh Tân . Không khí thì chẳng sôi nổi gì cả. Mình chỉ thấy hào hứng mỗi đoạn The Wall hát thôi.
    Thế mà vẫn còn năm thứ 5 đấy, chả biết rồi thế nào?
    Năm nay mình có xem đâu, tưởng trận chung kết hay thì xem, ai dè. Đã vậy lại còn sự cố kỹ thuật máy tính gì đó chứ.
    Mất hứng!

    À nhưng mà cái câu trả lời 14 câu đúng và 6 câu sai là đúng rồi đó chứ. Nhưng câu này quá dễ so với mấy câu kia.
    Keep the smile going by sending this on to a friend. Everyone needs a smile...

  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Chán thì đúng rồi vì vốn câu hỏi theo kiểu test IQ ngày càng hiếm, có thể nói là tìm được một câu hỏi hay là rât khó đấy các bác không biết hay sao.
    số 8371917 là số đt của tiểu ban TV games và TN shows gọi số đấy mà trả lời câu hỏi mà không được sao
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, càng ngày hình như trí tuệ của học sinh càng kém đi hay sao ấy, ngày trước thi Olympia hay hơn nhiều cơ, học sinh vào chung kết luôn chứng tỏ được trí tuệ của mình, còn bây giờ cả khâu tổ chức lẫn thi cử đều chán chết.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chán thì ko xem nữa là xong, đỡ tốn tiền điện. Mà hình như thí sinh mấy năm trở lại đây cứ như bị down down ý. Còn nhớ năm đầu tiên có thí sinh tên là Việt, học trường Xuân Đỉnh ý, thông minh ko chịu được. Hồi đấy hâm mộ thế, tý định viết thư làm quen . Chứ thật ra thì Trần Ngọc Minh cũng chả giỏi lắm, chỉ được cái ăn may thôi. Còn Nguyễn Thành Vinh thì giỏi thật, lại còn đẹp rai nữa chứ
  10. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Số đấy em có gọi được đâu. Gọi thấy tít tít rồi chả thấy có chuông có trống gì cả. Tức quá định lấy mobie ra gọi. Lần sau bọn họ có lẽ phải cho số điện thoại đó phải ở trên màn hình từ đầu tới cuối để người xem có thể tham gia được chứ ?
    Chả hiểu cái gì cứ nhìn thấy vật chất trước tiên là em tham gia. Có lẽ em theo trường phái có thực mới vực được lòng mất rồi.
    Trời hồi đó mẹ mình hâm mộ Nguyễn Thành Vinh còn mình thì cổ động Ngọc Minh. Hồi đó có nhiều câu hỏi gắn với thực tế thành ra câu hỏi mới hay. Bây giờ nghe mấy câu chả khác "Lạy ông tôi ở bụi này"
    Một lần nữa kẻ chiến bại là người phương Bắc. Miền Nam đang dẫn trước 4-0 so với miền Bắc.Mang tiếng là thủ đô mà không biết bao giờ có người ở đây chiến thắng đây. Nếu xét về ba miền thì tỉ số của Bắc: Trung: Nam là 0 :1 :3. Hic hic nghe mà đau lòng. Hà Nội có trường điểm như Amtesdam, Chu Văn An..... mà chả thấy người hùng xuất hiện.
    Xem lần này người Đã Nẵng chiến thắng lòng ta lại nhớ người thủa cùng ôn thi. The smile on your face lets me know that you need me
    There''s a truth in your eyes sayin'' you''ll never leave me
    The touch of your hand says you''ll catch me if ever I fall
    You say it best when you say nothing at all
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này