1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy gì khi nhìn những vì sao?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bạn thấy gì khi nhìn những vì sao?

    mỗi khi ngước nhìn bầu trờ đêm lấp lánh ánh sao người ta bắt gặp nhiều điều.Phải chăng mỗi ngôi sao tượng trưng cho một con người và biết đâu mình lại chính là ngôi sao sáng nhất nhưng bị lãng quên>Rồi nhớ về 1 ánh mắt,một khuôn mặt quen..............Thật lãng mạn.Hãy thử ngắm nhìn trời đêm ,để cho hồn mình được thanh bình ,lắng lại sau những lo âu muộn phiền của một ngày sẽ thấy ngày mai tươi sáng hơn!Tâm hồn cũng mềm mại và dịu dàng hơn!








  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    [
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải lãng mạn hâm hâm ko?,mà tui cũng rất thích ngắm sao.Chẳng hiểu ,nhưng mỗi lần thấy ngôi sao nào đó trên trời thì cảm giác mọi thứ bình yên đến lạ,lúc đấy mình chẳng lo nghĩ chỉ biết ngắm thôi.Ngày xưa thì bảo là khi có sao gì gì ấy thì ước 1 điều ước sẽ thành hiện thực,kể cũng hay hay.Gần như mỗi khi trời có sao thì lại có 1 sự gì đấy hơi hơi may mắn xảy ra với tui--> cũng thích ngắm sao vì vậy.
  4. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    cũng thích đấy .. nhưng có1 số vấn đề nẩy sinh đó là ngắm sao .. rất mỏi cổ ..:D
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    tên của các cung của mỗi hình:
    1,bọ cạp
    2,sư tử
    3,
    4,bảo bình
    5,nhân mã
    6,sư tử
    7,Ma kết
    8,song ngư
    9,xử nữ
    10,thiên bình
    11,Cự giải
    12,song tử
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hình số 1 là cự giải (con cua) chứ không phải là thần nông (bọ cạp). Ngắm sao thì nằm ngửa mà ngắm chứ đừng dại dột mà ngửa cổ lên ngắm làm cái gì.
  7. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Mình quên mất tên ông hoạ sỹ những bức vẽ này rồi...
    Đây là một hoạ sỹ Nhật nhưng chả nhớ tên... chẹp
  8. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu người này ko thik ngắm sao vì nó gợi nhớ lại một câu :
    " Em là vì sao nào trên trời mà tôi bay hoài ko tới"
  9. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    bay bằng cái gì vậy ? nếu bay bằng máy bay hay tên lửa thì ko tới được đâu ! phải thả cho hồn bay lên thì mới tới được !
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Quên, còn câu hỏi trên title, cái MM thấy tất nhiên là sao rồi ; em ko ở trong hội "nhìn mặt trời mà ko chói loá" mà, thông cảm nhá.

Chia sẻ trang này