1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy gì khi nhìn những vì sao?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Nói chính xác đây là hình đầy đủ của những hình đã post đầu tiên, gồm có cả màu sắc nét hơn, còn đây tất nhiên là hình vẽ nhưng mà vẽ trên máy tính
  2. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko có cung thần nông hả anh????
  3. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Thần nông là bọ cạp, bọ cạp là Thần nông...
    Ờ, nhiều người gọi là bọ cạp hay Thần nông... Nói chung đều là Scorpio
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa nhìn sao trên bầu trời........thấy thanh bình quá
    Thấy mình nhìn lại được chặng đường đã qua...thấy mình đã thay đổi..thấy vẻ đẹp khi ánh trăng hiền hoà cùng sắc sao
    Đẹp..................

  5. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thấy định mệnh ,tương lai và chân trời mới.Huyền thoại mùa thu.
  6. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhìn lên bầu trời, mình thấy lòng thật thanh thản, thấy yêu cuộc sống này hơn.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    " Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời .... thổn thức .... Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời .... tìm kiếm ... Ngôi sao nào riêng em .... "
    " Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời .... tìm kiếm .... Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời và nói ..... sẽ thấy em giữa muôn vì sao ....Anh đã thấy mắt em long lanh ,.... như vì sao sáng "
    " Sao anh và sao em .... vẫn luôn gần nhau .... Dù mây đen và bão tố .... vẫn luôn gần nhau .... "
    " Rồi bão tố cũng qua đi .... và mây đen cũng tan đi .... Tình yêu ta sáng như sao khuya "
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chuyện tình của những ngôi sao
    Ngày xưa có hai người trẻ tuổi yêu nhau
    Bỗng một ngày cô gái mang tình phụ bạc
    Quay trái tim đi yêu người khác
    Để chàngtrai lạnh lẽo bơ vơ
    Trái tim nhỏ mang quá nhiều đau khổ
    Rồi một ngày trái tim tan vỡ
    Những mảnh tim bay khắp bốn phương trời
    Và hằng đêm toả sáng lấp lánh
    Nói những điều dịu ngọt khổ đau
    Vì thế khi người ta yêu nhau
    Thường ngắm sao trên trời hẹn ước
  9. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chuyển sang SẾN ĐẶC thế này, chết mất thôi...
    Khi nhìn thấy sao trên trời, đầu tiên đâu phải nghĩ đến người yêu nguời đương, thằng nào nghĩ được đa cảm quá...
    Thấy đẹp, long lanh, yên bình, có chút máu thiên văn thì cố làm cái kính thiên văn ngắm cho đã...
  10. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến.
    Tôi nghĩ nếu bạn đếm được trên trời có bao nhiêu ngôi sao thì cũng có từng đó người thích ngắm sao.Thậm chí khi tôi nói tôi thích ngắm sao thì thằng bạn nó chửi tui là sến nhưng trong thâm tâm tôi biết nó không nghĩ như vậy.
    Nhưng khi nhìn sao các bạn có nghĩ rằng trong hàng triệu hàng tỉ những ngôi sao trên trời kia thì cũng có thể có hàng triệu hàng tỉ những ngôi sao đã chết.Có những ngôi sao mà hàng triệu năm sau khi chết ánh sáng của nó mới tới được chỗ chúng ta và cứ chiếu sáng cho chúng ta thêm hàng triệu năm nữa.Vậy là có những ngôi sao mà có khi nó sinh ra cũng như chết đi chả ai biết chỉ đến khi chết hàng triệu năm rồi chúng ta mới biết đến sự hiện diện của nó.Phải chăng con người chúng ta cũng vậy?!

Chia sẻ trang này