1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy gì khi nhìn những vì sao?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    này 0 fải xỏ xiên nhau nhớ ng ta nhìn thấy sao băng mỗi 1 lần còn thấy có ý nghĩa chứ thấy tận những 4 lần thì.......mới lại ng ta cũng nói sao băng tức là sao đổi ngôi mỗi khi có sao băng là có 1 ng die anh nhìn thấy tận 4 lần chứng tỏ .......xin chia buồn thật là 1 con ng bạc mệnh
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là sai lầm...phải nói là cao số chứ ko phải bạc mệnh...ko hiểu cũng dùng lung tung...
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he bùn quá chưa nhìn thấy sao băng bao h!chỉ thấy sao trên tivi thui!
  4. pth1983

    pth1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    phía trước là bầu trời
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói chung là anh cũng chỉ hi hữu mới thấy thôi...tầm 11h sang nhà thằng bạn ngủ...thức khuya nên mới thấy...nói chung là đẹp...hay hơn trong phim nhiều...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà chẳng nhẽ có sao băng thật ??? Mình tưởng chỉ có trên ti vi thôi chứ nhỉ ???
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU & SAO
    ngày xưa tôi và em cùng ngắm sao,và 1lúc nào đó tôi đã hát cho em nghe 1 bài hát..........
    <em như muôn sao lung linh trên bầu trời........>
    nhưng bây giờ em ko còn bên tôi và đối với tôi bây giờ em chỉ như 1 ngôi sao băng <em như sao băng chợt tan biến vào bóng tối....>
    hôm qua tôi nhìn lên bầu trời và tự hỏi <em đã quên rồi sao??> những kỉ niệm đẹp của chúng ta,ty là như vậy,yêu rồi xa,nhưng tôi vẫn hi vọng dù chỉ 1 lúc nào đó em nhìn những vì sao và nhớ đến tôi,vậy là tôi đã vui lắm rồi ,không còn gì hơn nữa
    hôm nay tôi nhìn lên bầu trời và chỉ ngắm trăng thôi vì mặt trăng thì chỉ có 1 và mặt trăng cũng đẹp đâu kém gì các vì sao..................tôi biết những người ngắm sao đều hâm 1 ít ,nhưng tôi thì hâm nặng <ai ko tin cứ hỏi giotnuoc mà xem,vì tôi là môt người bạn thân của giọtnuoc mà>
    dù sao cũng rất vui vì đã tìm được những người hâm giống mình
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói ai hâm thế...đừng vơ đũa cả nắm thế ( ... )...trời sao đẹp tội gì ko ngắm...xem tình hình thời tiết ngày mai nữa...đúng là thiếu hiểu biết...tuổi trẻ bồng bột...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sao hả ? Thường là những câu chuyện tình lãn g mạn nhưng mà đoạn kết chẳng thú vị chút nào cả ... Mình thấy nhiều đứa yêu nhau chẳng lãng mạn tẹo nào cả , thế nhưng mà cứ bền lâu ... Đừng có mà sao với trăng hic hic cứ động đến sao với cả trăng là có chuyện chia tay hì hì Ko tin nghe các bài hát thử mà xem !
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nhưng cũng ko thiếu tình yêu lãng mạn!đôi khi hơi điên rồ nữa

Chia sẻ trang này