1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy gì khi nhìn những vì sao?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missoneperson

    missoneperson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao ấy hai đứa mình cùng chọn
    Ta chia 3 để nhận lấy hai
    Người khẽ cười sao mà tham thế
    Chia hai thôi mỗi đứa một phần
    Khi tình say 2/3 chưa đủ
    Ta tham lam muốn nhận cả phần người
    Khi tĩnh tâm ,người quay lưng bước vội
    Trả lại ta nguyên vẹn cả vì sao

    futuredoor2004@yahoo.com
  2. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    nói như lionking thì "mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm , ta lại thấy các vị tổ tiên đang ngắm nhìn chúng ta và hỏi : ngươi đã làm được những gì ? "
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có cần củ chuối như vậy ko cơ chứ ! Các cụ hỏi xong thì các cụ chửi " Sao mà lũ chúng mày ngu thế à ?" hihi Giống kiểu bơi xuống nước gặp tiên cho tiền !
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "nếu thấy 1 ngôi sao băng bạn hãy ứơc 1điều và nó sẽ thành sự thật " Thế mà ước đến 2 lần rồi mà chẳng thấy mưa tiền bao giờ
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế có kịp khấn cái địa điểm rơi xiền chưa ? .
    Nghe đâu có cụ rùa nào 80 chục xuân hôm roài lóc ngóc lên tháp bị vật thể lạ rơi vỡ mất góc mai . Chẳng biết là tiền rơi hay là ngôi sao băng gì đấy không chịu nổi cái lời ước của ai đấy mà vội hạ cánh khi chưa được sự đồng ý của đài quan sát .
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tội nhiệp ông già,chắc tuổi cao vác cái mai rùa nặng quá nên thấy "vật thể lạ" đấy cứ tưởng sao băng,khấn cho cái mai rùa nó nhẹ bớt....ai dè sứt mất miếng...

Chia sẻ trang này