1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban th'ch la`m tre con hay ng` lo'n???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi tieu_co_nuong_new, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ tui thì tui thích làm trẻ con hơn. Có rất nhiều lí do cho cái điều bé cỏn con này. Thứ nhất, trẻ con thì không phải lo nghĩ nhiều điều nhu là người lớn trẻ con mà lại, trẻ con thì cứ, an ngủ học được là tốt. Người lớn còn bận bao nhiêu là chuyện. zí dụ như là kiếm tiền nuôi gia đình, rồi các mối quan hệ đòi hỏi không biết bao nhiêu thời gian nữa chú... Làm trẻ con còn có không biết bao nhiêu quyền lợi nữa! Này nhé, tha hồ mà nũng nịu nhõng nhẽo với bố mẹ (để còn đòi thứ này thứ khác chứ). (Hì hì, thực ra đối với bố mẹ thì lúc nào mình chẳng là trẻ con, cho dù số tuổi của mình có lên đến đầu 3 đít chơi vơi đi chăng nữa). Làm trẻ con thì đến Tết mới có thể được nhận tiền lì xì, ai cũng chúc cho mau ăn, chóng lớn mà lại (hic, càng lớn, số tiền lì xì của mình càng teo nhỏ).Đã thế, làm trẻ con thì thì tha hồ mà được ngồi buôn dưa lê với bạn bè, người lớn ấy à, lại phải chạy đi lo làm việc này việc khác, đâu có rảnh mà.Làm trẻ con vô tư thích nhé. Không biết yêu là gì. Mà có yêu cũng là thứ tình yêu trong sáng, ngây thơ. Người lớn yêu là phải xem người ta thế nào, tuổi hai người có hợp không, hoàn cành gia đỉnh thế nào, học vấn ra sao, nhà có giàu không (càng giàu càng tốt), nghề ngỗng, tuơng lai có sáng sủa không? (người ta gọi là tình yêu không mù quáng). Rùi có những người lớn yêu cũng chỉ vì tiền tài danh vọng của mình mà thui, người lớn ích kỉ lắm. Tình yêu của người lớn không hay ho như tình yêu của trẻ con đâu.
    Trẻ con thì mới được nằm ôm gấu bông ngủ, người lớn mà nhw thế ưhì bị cười cho thúi mũi, rùi lại còn niềm hân hoan khi đón nhận nhwngx món quà là thú bông. Người lớn thích những món quà vwà đắt tiền, vừa xa xỉ cơ. Làm trẻ con thì mới có thể có hàng giờ ngồi mơ mộng! Mơ về một thế giới cổ tích huyền ảo, có nagngf công chúa xinh đẹp, có chàng hoàng tử đẹp trai, có mụ dì ghẻ độc ác, rùi mong mình sẽ đwợc sống trong cái thế giới ấy... Hay nhiRùi mơ đến tương lai, sau này mình lớn lê sẽ làm gì nghề ngỗng ra sao? cưới ai nữa nè!! ( tính ra, fỏum mình trẻ con phết, suốt ngày thấy mơ với mộng mấy vẫn đề này, macodon87 đó, hì hi`)Làm trẻ con mới thấy được cái rung động đầu đời trong trái tim nhỏ be' ( hì hì) khi lần đầu tiên vường phải tình yêu. Sáng nay gặp cái ngwời mà mình thinh thích, chiều đến lớp thế nào cũng kể hết cho lũ bạn thên, rùi đêm về thì nằm mơ. Ngwời lớn ấy à, sành sỏi lắm. Vậy là Trẻ Con đang dần lớn lên đấy. Nhưng Trẻ Con à, hãy trân trong quãng thời gian hãy còn là những người chưa lớn nhé, đừng lãng phí làm gì. Biết đâu sáng mai thức dậy sẽ không còn được là trẻ con nữa!!!!
    Nào, xin mọi người cho tham khảo ý kiến cái.
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì tất nhiên là thích .. hé.. thích nhất là chỉ fải lấy tiền và tiêu... kô fải lo hết tiền...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn một câu trc nhá. Theo bạn thì bạn là trẻ con hay người lớn. Theo những gì bạn viết thì có lẽ bạn lớn hơn bọn tui rùi. Làm trẻ con hay người lớn cũng vậy thôi.... đều là người điều này thì quá rõ ràng rùi...... Trẻ con vô tư thật đấy, thoải mái thật đấy...nhưng thật vô dụng...nếu ko muốn nói là vứt đi. Thử hỏi bi h mà ko có người lớn thì có của cải vật chất ko. Nếu ai cũng muốn làm trẻ con như bạn thì cái xã hội này còn tồn tại đc ko.... Một xã hội phát triển luôn cần những con người cống hiến hết sức và trí tuệ của mình cho nó, trẻ con thì làm đc rì?? Có làm xã hội phát triển ko hay là làm xã hội thụt lùi đi vài thế kỷ. Nói thì nói thế thôi, chẳng ai ngăn cấm đc ai cả. Dù sao thì làm trẻ con vẫn thích hơn....nhưng mà làm trẻ con thì vô trách nhiệm lắm. Vô trách nhiệm với những gì mình làm. Chẳng thèm quan tâm đâu. Còn ngưòi lớn thì sao....khi đã dc gọi là ngưòi lớn thì khi đó bạn có trách nhiệm với bản thân, với những gì mình làm. Bạn fải tự tìm ra cách mà nuôi sống bản thân nếu muốn tồn tại. Còn cái bạn gọi là tình yêu mù quáng thì xin thưa rằng bạn đã sai. Bạn nhìn nó tiêu cực quá. Bạn biết ko, nếu muốn hiểu kỹ về một vấn đề thì fải nhìn nó dưới nhiều góc độ khác nhau, ko thể nhìn vào một điểm mà bạn có thể cảm nhận đc rùi nêu ra nhận xét một cách vội vàng đc. Đó là một thiếu sót của trẻ con đó, nghĩ mọi vấn đề đơn giản quá. Ai bảo người lớn ko đc ôm gấu bông ngủ, thích những món quà xa xỉ.... xin thưa nếu bạn nghĩ vậy thì càng chứng tỏ bạn còn quá trẻ con. Nói chung.... bây h thì bạn nghĩ vậy thôi, nhưng mà một thời gian nữa thôi bạn sẽ nghĩ khác. Công nhận là làm trẻ con thí sướng hơn thật, chẳng fải lo nghĩ nhiều, sống vô tư thoải mái. Còn người lớn thì chẳng có thời gian mà mơ mộng nữa. Xin fép đc dừng ở đây..mặc dù còn nhiều vấn đề tôi muốn nói xong quanh cái chuyện người lớn và trẻ con lắm. Khi nảo rảnh thì viết tiếp.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    mad thích không tồn tại
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tất nhiên là mình vẫn còn là trẻ con rùi. mình sinh năm 87, học lớp 10, cũng bình thường như mọi người thui mờ. Tất nhiên, mình lập ra chủ đề này, mình mong muốn mọi người sẽ cùng tham gia tranh luận. Những gì mà mình nêu ra chỉ là những mặt tích cực khi được làm trẻ con, làm trẻ con cũng có những mặt tiêu cực của nó, người lớn cũng vậy. Không có cái gì là hoàn hảo mà, cái gì cũng có cái tốt và cái xấu. Muốn là một chuyện còn chuyện bạn là ai lại là chuyện khác. Mình muốn là trẻ con nhưng mình đâu có thể là trẻ con mãi được??? Mình sẽ phải lớn lên, để trở thành một người lớn mờ...
    Mình chỉ muốn nói với mọi người là, tại sao mọi người cứ ép buộc rằng tại sao khi lớn lên con người ta không giữ được những thứ hồn nhiên, thơ ngây nữa khi còn bé. Họ đánh mất lòng tin của nhau, không còn tin ai cả, họ ngờ vực lẫn nhau. Có phải do sự mệt mỏi từ công việc, từ các mối lo toan... mà họ đã làm đánh mất đi chính bản thân con người mình đúng không?
    Mình lập ra chủ đề này chỉ mong mọi người vui vẻ nói cho nhau biết ý kiếm thui mờ. Và còn mong hãy trân trong nốt quãng thời gian khi hãy còn là trẻ con nữa chứ. Đơn giản vậy thui...
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Làm trẻ con hay làm người lơn thì cũng có những cái hay. Chỉ có điều bạn phải làm thế nào cho tốt. Tôi thích làm cả trẻ con và người lớn. Như tôi đấy nè. Sinh năm 1987, học lớp 11. Nhưng những ai mà chưa biết tôi, chị đọc bài của tôi trong HPC thì lại nghĩ tôi hai mấy tuổi rồi còn bà chị ke_khieu_khich của tôi bên BGFC thì lại nói Chị trông mặt mày non choẹt
    Signature never legal ( Tạm dịch : chữ ký không bao giờ hợp lệ )
  7. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Viết dài thế này... triết lý thế này thì là người lớn chắc.... hè... vẫn còn trẻ con lắm em trai ạh. (tuy vẫn jà hơn chị)... Người lớn thì fải nói ít làm nhiều ... mk..... đã dài như thế này roài laịi còn định viết tiếp thì cho ma nó đọc àh cưng ??? hé... chị cũng chỉ đùa vậy thui.. chứ đừng jận cưng nhé....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  8. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ha ha, Indi không thích làm trẻ con, cũng không thích làm người nhớn, he he, đây thích làm trẻ lớn
    Tết vẫn được mừng tuổi, ra đường vẫn chửi méng, bắt nạt trẻ con như thường. Lại còn có bạn gái nữa chứ.... :)! OH GREAT !
  9. EVIL_GIRL

    EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    trẻ con a` chán lắm rồi bi h evil chỉ muốn lớn nhanh thật là nhanh thôi. trẻ con ư? vô tư vui thật đấy o phải nghĩ lo nhìu nhưng có điều mãi làm 1 đứa trẻ thì vô nghĩa lắm chả làm đc cái quái gì cả chả chứng minh cho mọi người thấy hết về mình.. nói chung.. ôi muốn lớn wá... a'
    [​IMG]SOUL SHOULD NEVER BE SOLD..N LIE SHOULD NEVER BE TOLD.. BABY
  10. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi trẻ con hay ngưòi lớn cũng vậy vì có trẻ con mới có nguời lớn và có nguời lớn mới có trẻ con . Nhựng các bác bật mí dùm thế trẻ con có truớc hay nguời lớn có trước hiiiiii.
    Mà nói chung là ai mà chẳng làm ngưòi lớn một lần trẻ con một lần rồi mới ngỏm củ tỏi hehhee

Chia sẻ trang này