1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích ăn loại trái cây nào nhất ..........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trái cây à, nhá, tớ thích nhất những quả sau: ( đây là danh sách thích nhất, còn có danh sách thích nhì và ba nữa)
    - Quả măng cụt
    - Quả lựu
    - Quả cerise
    -Quả melon
    - Quả pêche
    - Quả vải thiều
    - Quả nhãn miền Bắc
    - Quả bưởi 5 roi
    Những quả tớ thích thứ nhì:
    - Quả quýt
    - Quả cam
    - Quả dưa hấu
    - Quả sầu riêng
    - Quả đu đủ
    - Quả chôm chôm
    Hồi tớ vào SG, họ bán đầy những cái dán vào tủ lạnh hình các loại hoa quả, tớ mua đủ hết và dán thành 2 dẫy: Những quả Mèo mướp thích, và những quả mèo mướp ghét, để mẹ tớ nhớ đi chợ mua cho tớ, thỉnh thoảng tớ lại thấy 1 quả tớ thích bị chạy sang hàng quả tớ ghét thì tức là quả đấy hết mùa hoặc rất đắt
    Hakunamatata
  2. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào LadyMeoMuop và cac bạn,
    Hoa quả thì MK3 thích nhắm ...iem có thể ăn trừ cơm (ấy quên ,bánh mì ) được !! iem thích nhất những quả sau:
    - Quả rainier cherry (cerise mầu vàng) - Quả peach chín dòn và ngọt- Quả vải thiều (Lychee)- Quả nhãn Longan ...quả trứng cá !!! quả Ô Môi <<<mùi kinh lắm ...quả tầm ruột ..quả cóc chín vàng....Táo Gala va Fuji ..nhưng thích nhất là nho vì tốt cho máu , và chuối tiêu (cho ta potassium không bị chuột rút khi bơi lội ..thích chuối tiêu trứng quốc (chấm đen) ..chuối cau lửa mầu vàng đỏ ... sầu riêng (vừa ăn vưa bịt mũi nhưng vẫn thích , nhất là để lạnh, quả thanh long (Cactus pear) ...nho đỏ mà ngọt thì nhất ...quả vú sữa ...quả bòong boong ...(ăn nuốt cả hột) ..dưa hấu nào ăn vào cũng thành seedless không hột hết vì nuốt cả hột mà ...quả mít ngọt ...quả nhàu (khai mùi ammonia) ...quả sấu (eo ơi chua lắm !!) ...quả me Tamarind chín ...quả kiwi nhiều lông mầu xanh ở trong ...quả dưa tây canteloupe mầu cam ...quả honeydew dưa gang mầu xanh dòn và ngọt như đuờng ...quả lê Pear đủ loại ...quả Na ...quả soài mango ngọt ...quả doi hay mận ...hic hic bên này đào đâu ra ...
    thôi thì mời các bạn ăn virtual vậy !!!
    bon appétit nhé !!!
    MK3
    Life is beautiful
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị TIO ơi, quả thanh long có nhiều người thích ăn lắm, trong đó có em :-) Bạn bè em hầu như đứa nào cũng thích ăn thanh long cả. Quả này thì em ko thấy gì ngon nhưng mà được cái ăn rất mát lại lành hì hì, mùa hè ăn thích thú. Nhưng mà sao mẹ em lại bảo đọc trên báo thấy nói ăn quả này thì bị... vô sinh nhỉ :-/ Hehe thế mà em vẫn cứ ăn như thường :">
    Dưa hấu đúng là bây giờ ăn ngon hơn thật, ngày xưa cái quả to đùng đùng đấy ko ngọt mà ko nhiều nước bằng, em cũng rất khoái ăn quả dưa hấu dài dài. À còn quả chuối thì đầu tiên Brit rất rất ghét, hichic, ko chịu được nhưng mẹ Brit lại cực kỳ thích ăn chuối và lúc nào cũng bắt cả nhà ăn, thế nên ăn nhiều thành thích luôn :D Chôm chôm thì ăn cũng được, nhưng mà ko thích lắm vì nó toàn bị dính vỏ vào quả thôi, ăn toàn phải nhằn ra hơi ngại tí :-) À mà mình còn thích quả lê nữa chứ! Hồi anh em về, ngày nào cũng gọt lê 2 anh em ăn, mà còn để trong tủ lạnh nên gọt xong thì lạnh cóng tay. Thế hồng có ai thích ăn ko? Em thích tất cả các loại hồng luôn, từ quả to to đỏ đỏ ăn mát mát đến quả hồng ngâm, nhưng vớ phải quả chát thì cũng kinh thật, em dính mấy lần rồi, uống bao nhiêu nước cũng ko hết chát
    Thế có ai thích ăn quả bơ ko? Ngày trước em cũng thích ăn quả này nhưng vì ăn nhiều quá nên bây giờ ko thích nữa.
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 05/02/2004
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    À quên, tớ bổ xung vào danh sách trái cây thích nhất của tớ có quả Xoài cát nữa, kỷ lục của tớ là bê ra từ SG 25kg toàn Xoài cát mua ở chợ Bà Chiểu Quả xoài là quả hợp nhất ăn lúc tắm biển, dưới nắng ấm áp, nước biển bồng bềnh, cắn một miếng xoài cát ngập răng, nước ngọt của nó chẩy ra hai bên mép wow wow ngon tuyệt!
    Ngoài ra có một quả là quả Nectar nữa , quả này ở VN chưa có , đến tầm tháng 7 thì có nhiều lắm
    Quả dứa( thơm) và mít là danh sách thứ 2 ăn xong hai quả này ai cũng biết
    Tớ có kỷ niệm với quả Sầu riêng là hồi đầu tớ sợ lắm vì mùi của nó hơi khó ngửi, rồi một lần bạn tớ cho ăn thử và tớ kết luôn. Hồi năm ngoái tớ về SG, mỗi ngày đều chạy xuống đường Nguyễn Tri Phương làm 1 quả 2kg, đến ngày cuối thì chơi luôn 2 quả, thế là bị ngộ độc Phải huỷ chuyến bay về Hà Nội
    To MK3 mỏ nhọn: Đồ ác độc
    Hakunamatata
  5. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Theo tài liệu mà tôi đọc được thì trái cây có thể phân ra các loại sau,theo đó các bạn có thể sử dụng các loại hoa trái 1 cách tối ưu nhất để chúng tăng cường sức khoẻ cũng như sắc đẹp cho mình:
    - Loại nhẹ (chắc ăn ít bị ảnh hưởng tới các số đo của bạn!!): Cà chua,cà rốt,chanh
    - Loại giàu VitaminC (tăng cường sức đề kháng):Cam,chanh,bòng,bưởi,dâu tây,fruit de passion (ko biết Việt Nam mình gọi là gì??)
    - Loại giàu Caroten (khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A,làm đỏ da thắm thịt): Mơ,đào,chanh,Dưa melon,các loại hoa quả có màu đỏ
    - Loại giàu năng lượng (loại này rất tốt cho chị TIO của chúng ta,được lười dài dài!!!): Cam,chuối,xoài
    - Loại giàu chất khoáng: cà chua,cà rốt
    Một điều đáng nói nữa là khi dùng hoa quả dưới dạng "sinh tố" chúng ta chắc chắn sẽ mất đi khoảng 50% chất khoáng (canxi,photpho) 50-70% chất xơ (tác dụng ngăn ngừa ung thư) và rất nhiều vitamin C.Như vậy nếu các bạn thích ăn hoa quả tươi là điều rất tốt.
    Tôi tiêu thụ chuối (mềm mại và ngọt ngào),thanh long (đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn),dưa hấu (tươi mát,giản dị)nhiều hơn những loại hoa quả khác 1 chút.
    Marcelo
  6. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một số loại hoa quả khi ăn chúng ta phải gọt vỏ của chúng (tất nhiên rồi!!!).Nhưng bạn có biết mỗi lần chúng ta gọt bỏ lớp vỏ ấy,chúng ta đã bỏ đi những gì ko????Vỏ của hoa quả chứa rất nhiều chất khoáng,chất xơ,thành phần của chúng ko thua gì lớp thịt quả bên trong mà bạn vẫn khen là ngon,bổ!!!"Mất mát" tối đa có thể lên tới 25% dinh dưỡng.
    Vậy lời khuyên nào đưa ra cho những bạn yêu thích hoa quả của chúng ta đây??Hình như tôi có thì phải ,hy vọng sẽ giúp được các bạn:
    - Chọn dao gọt thật sắc,cho phép bạn hạn chế tối đa "mất mát" bằng cách gọt vỏ thật mỏng
    - Với 1 số loại như khoai,cà rốt,...nên cạo vỏ hơn là gọt
    - Một số khác có thể giữ lại 1 phần vỏ để trang trí
    - Chúng ta cũng có thể ăn được 1 số loại vỏ như cam,chanh,quất,táo,lê,cà chua,...
    Chuc các bạn sức khoẻ dồi dào!!!
    Marcelo
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng,tớ rất thích ăn thanh long dưng mà ăn dưa hấu thì ko thích lắm.Bây giờ cứ nghĩ đến miếng thanh long là lại thấy mát ruột mát gan.Hehe...

    I'm learning to live without you now!!!
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    choài, thích nhiều đến mức không biết mình thích cái zì nhất nữa!
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    trời ui, cũng có người thích ăn bòong boong kìa, ui .. mừng quá, búp bê cũng khoái bòong boong nè, nhớ hồi nhỏ về quê nội ( bến tre) mỗi lần qua phà Rạch Miễu ba đều mua cho 1 bịch bòong boong to để ngồi trên phà ăn <- thú phải biết , có điều bóc vỏ hơi bị ẹ , lần nào tay chân cũng dính mủ bòong boong tùm lum ... hic !!!
    nhà nội búp bê có trồng dưa hấu , mỗi lần về lại rủ cả đám em họ cỡ 7-8 tuổi ra ruộng dưa nhà ... hàng xóm bứt trộm, đập bể trái dưa ngồi tại chổ xơi luôn-> cảm giác rất Yo , chủ nhà có biết cũng chỉ cười vì dưa nhiều quá mất 1 quả chẳng ăn thua gì hehehe ...
    mà có ai thích trái dừa ko nhỉ ??? quê nội búp bê nhiều dừa lắm - bến tre mà - hồi nhỏ về quê theo ông nội ra vườn hái dừa , ông nội thì leo lên hái biểu búp bê đứng dưới kiếm cái gì hứng , búp bê chạy ngay vô nhà tắm, lấy cái ... thau giặy đồ của nội ra hứng, chơi 1 phát lủng luôn đáy thau<- hồi đó ngốc quá trời , đến giờ cái thau vẫn còn nằm trong góc nhà, nhưng ông nội thì đã mất rùi.........
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thích chuối nha, giống bên cái avatar kìa
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...

Chia sẻ trang này