1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích ăn loại trái cây nào nhất ..........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Măng cụt

    [​IMG]
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí , hoa quả mà em thích nhất hả? Chẹp, thực ra thì quả rì em cũng thích.
    Đầu tiên là dưa hấu, thích nhất nhất trên cả nhất! Em mà ăn thì phải 1 lúc 1 quả. Em nhớ có lần, hồi nhỏ ý, ăn nhiều đến phát ói nhưng sau khi giải quyết xong lại...ăn tiếp! .
    Thứ hai là..... nhiều lắm nhỉ, xem nào......có khi là măng cụt. Nhưng mừ vì quả này đắt + hiếm ---> cũng không được ăn nhiều lắm
    Sầu riêng cũng tuyệt. Em đã ngồi măm hết 1/2 quả 1 lúc hix, nhưng mừ vì quả này ở miền Bắc quá đắt+ hiếm nên ..... bao nhiêu lâu nay có được chạm vào đâu!
    Mận với đào ở Sapa nữa, hổi nhỏ em đi du lịch ở Sapa, xuốt ngày chỉ ngồi trong khách sạn ăn đào với mận thui, nhưng mừ chắc bi giờ cũng chẳng còn nhiều như hồi trước nữa .
    Thanh long nữa, cái hồi mà thanh long tự nhiên xuống giá ý, má ma em xuốt ngày mua thanh long , một mình em xực, một ngày ăn hết 5,6 quả rì rì đó . HIx, nhưng mừ cũng có hạn chế là sau khi ăn nhiêu thanh long như thế xong thì em lại bị nhiệt!
    Cam quýt thì cũng bình thường.
    Chep., còn ghét thì .... hình như là chẳng ghét rì thì phải
    Hi hi, em còn muốn kể nhiều nữa cơ, nhưng mừ tự nhiên thấy thèm wá----> thui chẳng kể nữa, em đi ăn hoa quả trộn cho đỡ thèm đây!!!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trái cây à? Có rất nhiều loại trái cây ngon. Trừ quả ổi là quả tôi thích nhất ra thì có cả đống loại quả mà tôi thích nhì.
    Nhưng trên đời tôi ghét nhất quả chuối. Ăn vào cứ nhão nhoét, kinh hết cả người. Đã thế mùi vị lại chẳng có gì đặc biệt. Hình dáng thì xấu òm. Loại !
    SO IST DAS LEBEN !?!
  4. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Quả này bên quận 13 Paris chắc cũng có bán . Nhưng mà không biết để làm gì nữa !!!
    mk3
    Life is beautiful
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Trái gấc dùng để nấu xôi gấc ấy
  6. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Doll-w/o-Love nhé ...còn quả này bên miền Bắc gọi là quả gì vậy ? trong Nam họ gọi là quả Nhàu, ăn có mùi khai khai
    Life is beautiful
  7. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    quả Nhàu , có ai biết ăn quả này không ạ ???
    Noni fruit
    Life is beautiful
  8. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    mk3 thích nhất quả vải (Lychee) này ( hình chôm bên box Mỹ ) ...nhưng bên này họ bán đắt lắm lắm !!! có lần thấy 1 nơi họ bán với giá 10 dollars/ 1 lbs ( ~ khoảng 20 dollars/ 1 Kg) .Nguòi Mỹ nhìn thấy cũng lắc đầu không dám ăn thử !!! đành đi mua vải trong hộp lon ăn không phải bóc vỏ nhằn hạt gì cả !!!
    [​IMG]
    Life is beautiful
  9. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ăn vải hộp cũng ngon lại ko fải nhằn hột và còn có cả nc uống nữa ( cũng thú vị nhỉ) Nhưng mà nó ko ngon bằng vải tươi nên........ tớ cũng ko ưa chuộng lắm! nhưng ko có vải tươi thì xực tạp mấy chú trong hộp vậy!!

    Blue Libra
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    MK3 làm thử món này
    Bánh gấc đậu xanh
    Cách làm :
    Vỏ bánh:
    Bột nếp trộn với bột sắn, vẩy 1 ít nước cho hơi ẩm .
    Đun nước đường, hớt bọt nếu có, để nguội rồi hoà với bột . Gấc bổ đôi, nạo lấy ruột , bỏ hạt , đánh nhuyễn , cho vào bột , quấy đều , lọc bột qua rây nếu cần .
    Xong đặt nôì bột lên bếp, đun vừa lửạ vừa đun vừa quấy đều tay . Khi bột hơi đặc , nửa sống nửa chín, bắc xuống đánh cho dẻo , ngắt ra từng viên bằng trái chanh nhỏ .
    Nhân bánh:
    Ngâm đậu xanh không vỏ, đồ chín, giã nhuyễn .
    Cho đường vào nồi với ít nước, đun lên , đường keo lại mới bỏ đậu vào, xào lên , thấy đậu không dính tay là được . (Cho nước dừa hay nước hoa bưởi vào tùy ý) . Viên từng viên nhỏ để làm nhân .
    Xoa dầu vào tay , nặn mỏng bột ra , cho nhân vào rồi bao kín lại . Lấy lá chuối xé nhỏ quấn chung quanh, xếp vào ***g hấp rồi đem hấp . Khi bánh chín trong là được .
    Lấy bánh ra , bóc bỏ lá rồi xếp vào đĩa . Có thể rắc vừng rang hay dừa nạo tùy ý .
    (theo Từ Điển Văn Hoá Ẩm Thực )
    Hakunamatata

Chia sẻ trang này