1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích ăn loại trái cây nào nhất ..........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hí hí quả này trông như quả dứa ( thơm ) xanh bị ong đốt sưng ý các bác nhể
    Tớ chưa từng thấy và chưa từng được ăn ạ
    Hakunamatata
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    búp bê chỉ biết quả nhàu này dùng làm thuốc trị bệnh tiểu đường thui hè, hồi đó ngửi mùi này ko được nhưng bi giờ thì ok rùi ... đến mùa, nhàu được bán la liệt ở đường Phạn Văn Hai- Tân Bình , đi đường này ngửi mùi nhàu đã luôn ...
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    cây nhàu còn có tên là : Nhàu núi, nhàu rừng, cây Ngao, nhàu lớn, Giầu.
    tên khoa học là : Mokindaciteifolia L - thuộc họ cafe : Rubiaceac
    cây cao chừng 6-8m , thường mọc hoang hay trồng = cách ươm hạt, cây có nhiều cành to, hoa nhở tháng 1-2, quả chín tháng 7-8 , quả hình trứng xù xì , dài 5-6cm, khi non có màu xanh nhạt, chín có máu trắng hoặc hồng, mùi nồng & cay , ruột có 1 lớt cơm mềm ăn được, chính giữa có 1 nhân cứng có 2 ngăn chứa 1 hạt nhỏ mềm
    1 số công dụng với nhàu :
    - quả nhàu ăn với muối: dể tiêu , nhuận trường, bạch đới, ho cảm, hen, đái đường ....
    - rễ nhàu: nhuộm quần áo, ngâm rượu chữ nhức mỏi , đau lưng ...
    -lá nhàu: giã nát chữa mụn nhọt, mau lên da, chữa sốt,hay nấu canh lươn ăn bổ ...
    - vỏ cây : nấu nước uống bổ máu cho phụ nữ mới sanh
    ............... và còn rất nhiều công dụng khác mà búp bê chưa tìm thấy ! hi vọng các bạn hài lòng với những thông tin trên ...
  4. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    em thì thích cái thứ quả mà ai đã từng say mê thì không dứt ra được còn ai không mê thì chê lên chê xuống mùi nó ghê ghê đó là nói còn lịch sự đấy ,là quả SẦU RIÊNG. Nói ra xấu hổ chứ có một lần nhà hàng xóm bổ sầu riêng em cứ lượn qua lượn lại hít lấy hít để rồi tối về rinh ngay 1 quả nhưng mà em vớ phải 1 quả chưa chín hẳn vác về bổ ra nó chưa được ngọt thế là lại nhớ cái mùi sầu riêng nhà hàng xóm (hịc híc ức chế thật).
    marquee] [red]chan chong[/size=5] [/red] [blue]bo nha theo tien[/size=4][/blue][/marquee]
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ăn dâu tây này
    (khổ thân tớ, mùa này Hà Nội thấy bán nhiều, hí hửng ăn suốt cả mùa dâu tây thì đến hôm trước có anh guide nói dâu tây của mình trên Lạng Sơn người xịt thuốc trừ sâu để bảo quản mà suýt nghẹn! )
    Tớ thích ăn táo mèo nữa
    (vừa giòn vừa ngọt, thích cực! cắt nhỏ ra cho vào sữa chua trắng không đường của Nestle thì hi hi)
    Tớ thích ăn cả đu đủ, thanh long nữa này
    (mùa hè ăn mát, thanh và bổ mắt thì phải, mà đặc biệt là thanh long cắt ra trông rất đẹp )
    Tớ còn thích uống nước khế ép nữa cơ
    (đã ai uống thế chưa nhỉ, ép nước uống thích hơn là ăn, vì không phải nhằn hột )
    Còn gì nữa nhỉ? mỗi mùa lại có một loại hoa quả ngon, không nhất thiết hoa quả đắt tiền mới là hoa quả nhiều chất nên gặp mùa nào là tớ ăn hoa quả mùa đó, cố gắng ăn nhiều loại sẽ tốt cho sức khỏe và sắc đẹp
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất nhãn với na nhưng vẫn ngại nhất là phải nhằn hột .Ghét nhứt cam với chuối



     
  7. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy một người cùng sở thích!
    Tôi thích nhất là nhãn nhưng phải là nhãn miền bắc và tuyệt nhất là nhãn ***g hoặc ít ra là nhãn cành la!
    Thứ nhì là na (không phải là mãn cầu) mà phải là na bở cơ ăn vừa thơm vừa ngọt, và nhâm nhi từng hạt một quả là thi vị. Cái thứ na giai chỉ được cái nhiều thịt và ngọt, có ăn cũng chỉ là lấy được chứ chẳng phải là đồ để thưởng thức. Nhà mà có một cây na, chờ đến khi nhộ nồi và mở mắt theo đúng sách vỡ lòng rồi hái vào thưởng thức thì quên sầu luôn.
    Thứ ba là soài Yên Châu (Sơn La), ôi ai đã từng ăn soài chín tận cây sẽ không thể quên được cái hương vị của nó. Soài là cây đặc trưng của những vùng mà lượng nước ngầm phong phú như miền Nam. Auả thực soài của Yên Châu không to và nhiều thịt như soài trong Nam nhưng hương vị thì không loại soài trong nam nào sánh kịp.
    Thứ tư là sấu: Sấu xanh thì có nước sấu, sấu chín, rồi cả ô mai sấu, tất cả đều tuyệt.
    Thứ năm là kiwi vàng, hì quả này thì ở Việt Nam hơi đắt song quả thật ăn rất ngon.
    Đó là những quả thích nhất thôi chứ nếu không có thì chẳng chê quả gì. Đặc biệt là tôi có thể ăn hoa quả trừ bữa, hì ăn no được.....
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn 3 quả xoài xong ,vừa nói chuyện vừa có người gọt cho nên không để ý thế nào mà chén hết đến 3 quả trong khi người kia cứ thế phải ngồi mút hột
    Công nhận nhãn bắc ngon thật vừa giòn cùi dầy , lại không bị khi cắn thì bắn cả nước nhãn vào mặt người đối diện



     
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sầu riêng, măng cụt, xoài cát, nhãn...cái gì cũng thích, mà sao mình toàn thích trái cây nóng nảy ấy nhỉ. Ân nhiều quá thì tiêu.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  10. bimeocao

    bimeocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này