1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích bạn gái mình là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ductuan84, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ấy chẳng bảo không thích đứa con gái nào lởn vởn quanh tớ còn gì?
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế nhưng tớ ko thik các bạn ý ghét ấy .Tớ muốn ngoài tớ các bạn ý cũng yêu quí ấy ( dù ấy chỉ yêu quí tớ ) Thế thôi .Keke ( kinh chưa? )
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thà ế nhưng lý do là con hơn bị ấy tơ tưởng ^_^
    Thế thì khó đây, chỉ yêu quý mình ấy thì không thành vấn đề chứ để các bạn khác không ghét là cả một chướng ngại vật vô cùng to lớn đấy, khó thế!!!??
  4. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
  5. prince2p91

    prince2p91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    minh muon ban gai cua minh phai xinh, duyen dang.,sông ôn hoà với mọi người
    Được prince2p91 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 13/07/2007
  6. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mún ng xinh,thế ng xấu thì dành fần ai?
  7. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Giời cho mình thế nào thì mình nhận thế, chứ ước mơ thì nhiều lắm
  8. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ giống thầy bói, nhưng mình rất ủng hộ quan điểm này. Cái gì cũng có số cả, khó mà thay đổi được.
    Biết chấp nhận những gì thuộc về mình và phải biết yêu thương điều đó thì cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn nhiều.
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    - Nhan sắc - bình thường là được (mà em không thực sự thích trang điểm, chỉ trang điểm khi nào cần thiết thôi)
    - Chiều cao - cao trên 1m50.
    - Cân nặng - hợp lý.
    - Tuổi - tất nhiên phải kém tuổi, cùng lắm là hơn 2 tuổi (trai hơn một, gái hơn hai mà).
    - Tính cách - Hợp là được.
    - Tài sản (có thì tốt, không có cũng không sao? miễn là công việc ổn định).
    - Trinh tiết (Một vấn đề đang đấu tranh tư tưởng).
    - Học thức - ngang bằng, hoặc hơn hẳn để mình phục tùng!
    - Nguyên tắc (Bố mẹ chỉ có một, người yêu/vợ thì có thể có người khác!)
  10. quan_gnc

    quan_gnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    minh thích bạn gái như ... cô ấy
    1 người con gái hiền lành, dễ thương, tốt bụng, có trách nhiệm,... và luôn là số 1 trong tâm trí mình

Chia sẻ trang này