1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích bạn gái mình là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ductuan84, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em gọi 113 nè, anh đừng chạy nhé.
    Nghi lém
  2. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột mấy pác wá, thích là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhiều khi khó hiểu ghê . Nhưng công nhận là con trai hay cả thèm chóng chán ! Khi đã chinh phục được 1 người lại muốn đi tìm 1 người khác ..... lạ thật .
  4. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thoang thoáng không có nghĩa là thoáng mát
    Mà còn nhiều nghĩa nữa cơ
  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa hoàn toàn thế đâu em à,có đôi khi đứng núi này trông núi nọ hoặc hơi xiêu xiêu lòng một tẹo thôi nhưng vẫn nhận ra ai là quan trọng và có ý nghĩa với mình mà.Phở thì có bao giờ thay được cơm đâu
  6. boiviemyeuanh

    boiviemyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Con gái quan trọng phải người đẹp, điệu đà ( điệu ko có nghĩa là sành điệu - đú đâu nha)...hiền dữ không quan trọng....hơn nữa phải luôn mới ( mới là vẻ bề ngoài thôi chứ ko phải là "mới" trong tính cách đâu nha)....những cái đó là hàng đầu...sau đó mới đến xinh sau
  7. me_and_mine

    me_and_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hì hì anh này nhanh nhẩu nhờ, giới thiệu linh tinh sư phụ lại cắt cầu ko dạy bảo em nữa thì em chít . Nhỡ mà về sau em với gà nhà em có truc trặc đổ vỡ, ko có sư phụ thì làm sao em chăn được gà khác... hí hí phải nghĩ đến tương lai lâu dài... tuy rằng nghe đến quà cáp thì cũng hơi thích
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhà mặt phố, bố làm to
  9. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thích như vậy thì anh giới thiệu cho cả tá
    "Hy sinh đời bố củng cố đời con"
  10. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ăn ít, nàm nhiều !!
    Không được bắt nạt tui (cái này quan trọng nhứt đó)
    Không cần xinh nhưng phải duyên dáng(ý tứ)..xinh càng tốt.
    phải thông minh, biết ứng xử...v..v và v..v
    hơ... hơ.... hắt xì hơi..... hình như nó nghe đc rùi hay sao ý!!!!

Chia sẻ trang này