1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích có cuộc sống bằng phẳng hay ghập ghềnh !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mickeymouselovely85, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích có cuộc sống bằng phẳng hay ghập ghềnh !!!

    Chắc chắn những ai đều sẽ bảo tôi điên mất !!
    Dĩ nhiên là ai cũng muốn có 1 cuộc sống bằng phẳng chẳng phải lo toan gì cả đúng không nào !
    Nhưng mình muốn được nghe những ý kiến khác và tại sao bạn lại chọn như thế !

    Trên đời này, cái đẹp nhất là tình bạn !!!!!!!!!!!

    Được sửa chữa bởi - paladin on 13/02/2002 16:21
  2. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    con nguoi sinh ra la de "song".Noi cach khac la de "trai nghiem"moi su tren doi?vay.con gi la "trai nghiem"-con gi la "cuoc song"nua day neu tat ca deu bang phang.
    ko bao gio.
    Toi thich thu thach va "bat doi".
    Noi that chu..doi khi..toi cung thay minh ko duoc binh thuong cho lam!
    ELF
  3. pauldinh

    pauldinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, nếu cuộc sống không trải qua những lúc gian nan khó khăn thì sẽ chẳng bao giờ mà mình có thể cảm nhận đuợc sâu sắc về những gì mà đưọc xem là hạnh phúc. Chẳng bao giờ vấp ngã thì sẽ khó mà giữ được thành công.
  4. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói thật chứ, cho dù bạn có thích cuộc sống bằng phẳng đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ nó bằng phẳng cả đâu.
    Stinger >:)
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    chẳng có con đường nào là bằng phẳng,và luôn luôn thẳng
  6. chaoanhyeu

    chaoanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lên dốc xuống đèo một chút nó mới vui chứ. Đúng như bạn pauldinh nói không biết khổ thì làm sao biết sướng chứ. Cuộc sống lúc nào cũng bình lặng thì không cảm nhận hết được cái hạnh phúc đâu.
  7. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc-theo quan niệm của người đó, đấy là điều chắc chắn. Để đạt được cuộc sống hạnh phúc đối với nhiều người thì dễ dàng, đối với những người khác thì là chuyện khó khăn.
    Thường thì trong cuộc sống người ta suy nghĩ làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc mấy ai suy nghĩ xem là thích cuộc sống phẳng lặng hay gập ghềnh bởi đích cuối cùng của họ vẫn là cuộc sống hạnh phúc.
  8. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Toi thi toi nghi rang cuoc song khong bang phang hay gap ghenh . Bang phang hay gap ghenh la do chinh ban than ban thoi, neu ban nghi rang no bang phang thi tu nhien no bang phang , con nguoc lai ban nghi no gap ghenh thi tu nhien no cung tro nen gap ghenh .Cai do nguoi ta goi la niem tin , su tu tin
    Khong co con duong nao la bang phang , cung nhu chang co con duong nao la gap ghenh
    becks
  9. steelheart

    steelheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của các bác đều hay cả, tôi cũng nghĩ như bác ELF000 vậy! Con người ta sống là để tự hoàn thiện mình, nếu cuộc sống mà bằng phẳng thì sao gọi là sống nữa! Phải ko?
  10. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là ghập ghềnh 1 chút cho nó vui , chứ bằng phẳng quá thì nhàm chán lắm ạ
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống chọn đời tươi vui

Chia sẻ trang này