1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH CON ĐƯỜNG NÀO Ở SÀI GÒN?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÍCH CON ĐƯỜNG NÀO Ở SÀI GÒN?

    Tháng 4 đã về, một mùa hè nữa sắp đến, phượng đã lác đác nở từng chùm đỏ thắm rơi xuống những trang vở của các cô cậu học trò. Tháng 4 cũng là tháng cuối cùng của mùa khô để bước vào những ngày mưa, tháng mưa, mùa mưa. mình sẽ không chạnh lòng với tháng 4 nếu trưa nay ko tình cờ bắt gặp đường phố SG đang hừng hực cháy với cái nắng của tháng tư, tất cả các con đường đều nhuộm một màu vàng rực rỡ đến chói chang. Đang ở giữa trưa nắng nên bỗng thèm cảm giác được đi dưới những hàng cây râm mát, được nghe tiếng chim chíu chít trên cây, được ngắm những chiếc lá me bay bay trong gió hay đưa tay cố hứng lấy một cánh hoa dầu đang xoay xoay rơi xuống mặt đường... Con đường đầy những lá me bay mà mình rất yêu thích, để ngày xưa thời còn sinh viên mỗi chiều đạp xe ngang qua là mình lại cố tình đạp thật chậm đó chính là đường Phùng Khắc Khoan Q1, đường nhỏ, ngắn, vắng người nhưng lại có hai hàng me thẳng tắp chạy dọc hai bên đường. Ứơc gì giữa trưa nắng như thế này mình đang được đạp xe chầm chậm ở con đường kỷ niệm ấy.
    Bất chợt SG mưa, ai đó nói ; " SG đỏng đảnh như một cô gái, mưa nắng thất thường" quả là đúng thiệt. Mưa mà chẳng chịu báo trước, cứ thế mưa ào xuống rồi lại ào đi ngay như tiếng cười con gái. nhiều người phàn nàn: " thời tiết gì kỳ lạ mới tháng 4 mà đã mưa", trong mưa thấy hàng ngàn hoa dầu bay bay, xoay xoay như những chú chuồn chuồn đang tìm cách....tắm mưa. Bất chợt nhớ quay quắt đoạn đường thẳng tắp những cây dầu - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến trước cửa sở thú. Vào những tháng 3 - 4 hao dầu rơi rất nhiều, ngồi sau xe người ta lắng nghe bài hát về những cánh hoa dầu, bình yên lạ...
  2. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì thích đường Tú Xương, chắc do 4 năm trời đại học ngày nào cũng phải qua con đường này (vừa mát lại ít xe nữa )...........
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất con đường ĐIỆN BIÊN PHỦ , rộng , thoáng , dễ BAY ĐÊM, mà năm trước .Có vụ bay đêm trên đường này thì phải đều Otô thôi , năm nay mang xích lô từ HN vào , rủ mấy ông anh bên đường ĐINH BỘ LĨNH sang Bay cùng , cho hoành tráng .
  4. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ thích "con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về..." mà thôi.
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Con đường mình thích nhất là con đường đi lên quận 2.Mặc dù không lãng mạn ,không có những hàng lá me bay ,không có những hàng cây rũ bên đường và cả những tiếng chim ...
    Mà là những chiếc xe hàng phả đầy khói ,những dòng xe chen nhau bên len đường nhỏ...Nhưng sao mình vẫn thích nó,con đường ấy là nơi ghi lại những dấu chân (bánh xe)của tôi và em,những kỷ niệm ngày mới quen nhau.
    Lúc ấy tôi đưa em về lòng vui kỳ lạ ,vui vì mình có thêm một cô bạn rất xinh và dễ thương,cứ cảm giác là mình vừa tìm thấy một niềm hạnh phúc nào ấy ,rất lâng lâng khó tả.
    Những lúc đưa em về ,trời lất phất mưa bay ,tôi một mình trên con đường ấy sao thấy xa quá ,lúc nãy em bên tôi ,sao con đường ngắn quá ,sao không dài hơn nữa để tôi được thấy bóng dáng em,thấy ánh mắt ,nụ cười và được nghe em nói nhiều hơn nữa.
    Em đi bên tôi ,ríu rít ,hồn nhiên ,hai đứa quấn quít bên nhau như 2 đứa trẻ.Những lúc giận nhau có dịp đi trên con đường ấy sao thấy lòng buồn vời vợi.Cứ sợ cảm giác ấy và cố tình tránh né con đường mình từng yêu thích và rẽ qua 1 ngã khác ...
    Giờ đây hai đứa đã bên nhau thực sự.Mặc dù tình yêu lúc này không còn lãng mạn được như ngày trước, đã chuyển qua giai đọan mới .Tôi và em phải chuẩn bị cho cuộc sống mới đầy ngỡ ngàng và mới lạ.
    Em yêu !Dù vậy .Chúng ta hãy sống vui như ngày đó nhé !Vậy là năm sau trên con đường ấy chúng ta có thêm một thành viên mới và con sẽ lại được đi về trên con đường ấy .Đường về nhà Ngoại.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấy ở SG nhiều lắm! Nhưng bây giờ khó mà thấy được cái cảnh "lá me bay" ấy. Thậm chí có nơi trồng cây cao su, thế là bị cải biên thành: "Con đường có lá cao su, chiều chiều ta lại cầm ... nhau về..."
    Nếu nói đến những con đường còn rợp bóng cây, và khiến người ta làm thơ thì tôi yêu nhất đường Pasteur, con đường 1 chiều với 2 hàng cây như thắp nến mỗi khi chiều xuống. Có ai đã từng đi giữa 2 hàng cây vào 1 buổi chiều lộng gió chưa? Hoa dầu, lá vàng theo từng cơn gió rơi lả tả xuống mặt đường dễ khiến người ta nghĩ đến mùa thu Hà Nội.
    Và cả con đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Ba Son đến Lê Duẩn. Nó đứng thứ nhì trong tất cả những con đường mà tui yêu thích
  7. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    con đường Nguyễn Du ở Sài Gòn cũng rất nhiều lá me bay, nhất là vào nhưng lúc trời sắp mưa như hôm qua, lá me bay ngập đường.
    Mình cũng thích đường Tô Đức Thắng nó giống một con đường ở Hà Nội, thật nhiều cây, thật nhiều lá, con đường lại ở gần trường mình, Mỗi khi tan trường được thả xuống cái dốc ngắn của đường và tha hồ để tâm hồn ...treo ngược cành cây thì...không gì thích bằng.
  8. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Đường Trần Quang Khải Q1
    - Con đường có lá cây bay : 1/2 đường có cây thôi nhé
    - Con đường có bia gác tay: chắc mọi người ko lạ gì nhỉ
    - Con đường có (mấy) bé bay bay: NET nhiều như cỏ dại
    Tôi hơi bị yêu con đường này vì ngày nào chẳng phải trên đường này ít nhất 3 lần!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mỗi con đường gắn với những kỉ niệm.
    Nhớ con đường Nguyễn Văn Đậu in dấu guốc vội vàng của cô học trò đi học trễ ( vì ngủ nướng), những ngày trời trở lạnh, co ro ôm cặp đi, chân tay run run vì gió, vì lạnh, nhưng cũng thấy lãng mạn ghê nơi, nhớ có lần đi thi học kì, trời mưa tầm tã, chưa bao giờ mưa lớn như thế, mẹ lấy xe đạp chở mình đến trường dù trường rất gần nhà, mẹ để mình mặc áo mưa cho khỏi ướt, còn mẹ thì co ro đạp xe về trong mưa. Lớn lên tí nữa thì đi học trên đường Tôn Đức Thắng, con đường với hai hàng cây to, không biết là cây gì, những buổi tan học về, đạp xe dưới hai hàng cây rợp bóng mát, thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Những hôm trời có dông, cũng đi trên con đường ấy , nhưng không còn thấy nhẹ lòng, mà thêm vào đó nỗi lo bị cây ngã đè ( còn yêu đời mà ). Rồi trên quãng đường từ Tôn ĐứcThắng đến nhà thờ Đức Bà vòng ra bến Bạch Đằng, ngày kỉ niệm 20 năm giải phóng SG, mình và các bạn đã đi múa đèn, đi rã rời cả hai chân, từ bé tới giờ có phải đi bộ nhiều thế đâu.
    Nhớ con đường D2 _BT, con đường lúc nào cũng tấp nập xe, con đường đã cho mình gặp một người, để rồi giờ này trở thành quá khứ buồn, mỗi khi có dịp đi ngang qua, cố dặn lòng là đừng nhìn nữa, nhưng sao vẫn quay đầu lại nhìn. Và con đường Phan Đăng Lưu, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không có những hàng cây xanh mát trên đuờng, nhưng vẫn thấy thích một cách lạ lùng, có lẽ nó đã gắn bó với tuổi thơ, với những gì thuộc về kí ức.
    SG có biết bao con đường bạn nhỉ, những con đường rợp bóng me, và cả những con đường cháy nắng lẫn mịt mù vì khói bụi, những con đường trở nên hiền hòa yên ả giữa đêm khuya, không còn tiếng còi tin tin, không còn cái ồn ào của cuộc sống , chỉ còn tiếng chổi quét lao xao của người công nhân vệ sinh, chỉ còn tiếng xe kẻo kẹt của những người đang vất vả vì cuộc mưu sinh.
    u?c sn75 s?a vo 12:15 ngy 04/08/2006
  10. mino174

    mino174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích nhất con đường Lý Thường Kiệt ( vì nhà mình ở đó muh hihihihihi ) Còn kế đến là đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn, mỗi lần đi ngang qua đó, mình cảm thấy thật dễ chịu, mùi hương của cây cỏ tỏa ra làm mình thấy thật bình yên... Đặc biệt vào mùa hè, những chú ve ở đây hình như kêu to hơn những chổ khác.....?

Chia sẻ trang này