1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH CON ĐƯỜNG NÀO Ở SÀI GÒN?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN DU
  2. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Phùng Khắc Khoan, phố nhỏ có nhiều ngõ nhỏ giống như ở HN.
  3. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những con đường SG tuy không nhiều cây, thành phố không nhiều hồ để những hàng cây nghiêng mình soi bóng như Hà Nội, nhưng SG vẫn có những con đường rất đặc trưng - con đường của kỷ niệm.
    Trong suốt quá trình sinh sống ở SG bạn đã có bao nhiêu con đừơng kỷ niệm?, mình thì chỉ sống ở SG mấy năm thôi, nhưng kỷ niệm với những con đường thì đầy ắp, mình thích đừơng Nguyễn Du, con đường của mình và cô bạn thân chiều chiều đạp xe đi học về nói cười rộn ràng cả một góc phố, thích nhất là vào khoảng tháng 4-5 mùa me thay lá, hôm trước vẫn còn thấy một màu xanh sậm héo úa của lá thì hôm sau đã thấy một màu xanh non căng tràn sức sống, cô bạn gái thân của mình cực kỳ thích màu lá me non này.
    Mình cũng thích đường Huyền Trân Công Chúa, ngắn, vắng, hàng cây dầu thẳng tắp, thích con đừơng xuyên qua công viên Tao Đàn, trời nắng chỉ thèm được chạy vào con đường này để xem nắng chơi trò... ú tim,
    con đường Nguyễn Đình Chiểu thì ngập tràn kỷ niệm thời sinh viên, chiều nào đi học về cũng có một kẻ đi cùng, chỉ để mong được sửa dùm cái xe nếu có lỡ bị tuột xích giữa đường, tiếc là xe mình chẳng bao giờ tuột xích, và mình cũng đoảng đã làm lạc kẻ ấy giữa những ngã tu đèn xanh đèn đỏ, dầu sao đó cũng là kỷ niệm dễ thương, chợt phát hiện ra Nguyễn Đình Chiểu là con đừơng có một cây dầu cao nhất TP. HCM kể cũng thú vị, thỉnh thoảng đi ngang nó lại ngước mắt lên và treo tâm hồn trên đỉnh cây này và ước mơ tương lai.
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thích điều gì đó đều có lý do. Tôi cũng vậy, tất cả các con đường đều có dấu kỷ niệm của mỗi người. Tôi chỉ thích con đường về nhà tôi. Mỗi khi mệt mõi, buồn phiền, thất vọng, chán nản thì khi về gần tới nhà là tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn. Bao nhiêu mệt nhọc và phiền muộn sẽ tan biến. Vì tôi biết khi về đến nhà là tôi sẽ được gặp lại những người thân yêu của tôi. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được con đường này, tôi sắp phải xa rời nơi ấy rồi. Chào mi nhé con đường dấu yêu.
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Và có một điều dễ nhận thấy là phần lớn những con đường mọi người thích là đường 1 chiều. Có lẽ, cái cảm giác thảnh thơi hướng về phía trước, không phải ngỏanh mặt nhìn lại quá khứ hoặc thấp thỏm chờ đợi một ánh mắt hay hình bóng ai đó vừa vụt qua đã làm ta có cảm tình với con đường hơn!
  6. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi người đã đi qua biết bao nhiêu con đường. Có những con đường vô tình vội lướt qua, có những con đường in đầy những kỷ niệm mà mỗi lần ngang qua lại thấy bồi hồi. Liệu có ai đếm nỗi những con đường mình đã đặt chân lên không nhỉ?
  7. daingan_2005

    daingan_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn MOTDOAQUYNH nhắc đến con đường PHÙNG KHẮC KHOAN. Cách đây 3 năm tui làm việc ở 1 CTY trên đường PHÙNG KHẮC KHOAN và đã từng có được cảm giác ngồi dưới hàng me sau 1 đêm mưa đã được gội rửa sạch. Tuy nhiên cũng có những ngày ngủ dậy trễ, đi làm trễ, chạy vội vã vào CTY. Lúc đó chẳng thấy "con đường có lá me bay" đẹp tí nào.Chỉ mong cho con đường ngắn lại 1 tí để không phải đi làm trễ..he he...Hôm nay bất chợt đọc bài viết của MOTDOAQUYNH thì cảm giác cách đây 3 năm lại trỗi dậy. Sẽ thật là thú vị nếu có được cảm giác lang thang dưới hàng me vào sáng sớm, đúng là "con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về..."
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những con đường có cây xanh như đường Tôn Đức Thắng ấy, giữa thời tiết nắng nóng, oi bức ở Sài gòn này thì có nhiều cây xanh trên đường phố là rất tốt. Hơn nữa, cây xanh càng tạo thêm vẽ mỹ quan của thành phố rất nhiều ...
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Vâng mình cũng rất thích đoạn đường này, là đường Lý Tự Trọng đoạn từ Hai Bà Trưng tới Tôn Đức Thắng ấy. Hai bên đường lá me xanh um, đan vào nhau. Những lúc trời vừa tạnh sau cơn mưa, không trí trong lành và sức sống của con đường cho ta cảm giác như vừa được hồi sinh...
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ phố Lê Quang Định vì nhắc tới Sài Gòn thì mình chỉ nhớ mỗi tên con phố đó, hình như là đường Lê Quang Định thì đúng hơn , gọi là "phố" cho nó giống Hà Nội hihi, hồi mình về nhà, lúc đi hỏi đường ở Hà Nội thì cứ hay nói nhầm là cháu hỏi phố Lê Quang Định đi đường nào thực ra mình tìm phố Trương Định hay gì gì đó cơ. Lúc đó bạn trai mình ngạc nhiên lắm, ủa em tìm nhà anh hả? hihihi ... Tại vì mình viết tên phố đấy quá là nhiều, Chắc là mình sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội đi dọc phố Lê Quang Định nếu có vào Sài Gòn ... dù sao cũng là một kỷ niệm vui ...
    ~ I do hate the moment when u gave me your phone number and ur home add, ''cause until now, I still can''t forget them ... ~

Chia sẻ trang này