1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH CON ĐƯỜNG NÀO Ở SÀI GÒN?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @ Motdoaquynh: Mình cũng thích nhất đường Phùng Khắc Khoan, có lẽ là ấn tượng đầu tiên của mình khi mới đến Sài gòn.Con đường thật bình yên và êm ả,mỗi lần đi ngang Q1 là mình lại vòng đi con đường đó.
    Sài gòn cũng có nét đẹp riêng phải không bạn? mình rất thích ngắm Sài gòn vào buổi chiều, khi có những cánh hoa dầu rơi xoay xoay trong gió, lúc đó thấy Sài gòn cũng lãng mạn lắm, chợt nhận ra mình cũng yêu Sài gòn, chứ không chỉ còn dành tình yêu cho nơi mình đã sinh ra và lớn lên thôi,dù sao mình ở Sài gòn cũng khá lâu rồi, phải đến khi bất chợt nhìn thấy hoa dầu rơi, mình mới nhận ra điều đó, có lẽ vậy...
  2. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hì bạn này sao giống mình thế, mình cũng thích con đường Phùng Khắc Khoan ngay những ngày đầu tiên khi mình chỉ mới là một cô bé sv năm nhất đặt chân đến sg, con đường mình vẫn gọi là "con đường có lá me bay", lúc nào cũng êm ả, hiền hòa, mình thích lang thang ngắm lá me bay bay trong gió ở con đường đó, cũng ở gần đó có Hồ Con rùa với những cây dầu cao vút, những đóa dầu xoay xoay trong gió giờ đã trở thành một kỷ niệm .... một thời ...ngồi hàng giờ xoay cánh dầu chờ người đến đón sau những buổi học avăn ....
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đường nào ư? Sáng nay online sớm tình cờ gặp lại một cậu bạn cũ. Hắn ta là người Hà Nội, bây giờ đang ở Pháp. Vậy là ngồi chat chit với nhau hắn ta lại than thở là... nhớ Sài Gòn ghê. Có lẽ, đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi hai thằng tình cờ quen nhau ở SG. Câu chuyện cứ lan man...!
    Về những con đường ở SG, nói thích thì có rất nhiều nơi để thích. Như Sương Nguyệt Ánh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Ngô Thời Nhiệm, ... Có điều nếu nhớ đến SG, tôi nhớ đến con đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nghe nói ngày xưa con đường này chạy suốt từ sân bay tới bến Chưong Dương và chỉ mang một cái tên. Cuối con đường này, có lẽ cũng là nơi khởi đầu, nơi tôi đi và đến. Còn đầu đường kia, lại là nơi tôi vẫn lang thang và mải miết những buổi sớm, khi chiều. Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã gần một năm kể từ khi tôi rời SG...!
    Gần đây trở lại, đi lại con đường khi xưa. Chợt thoáng bâng khuâng. Đường xưa nay đã khác rồi...!
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai giống mình, thích đường Lê Duẩn nhỉ?
    Theo mình, đây là đường đẹp nhất SG. Mấy năm trước hay đi chơi, đi dạo thế nào rồi cũng phải tìm cách để ngang hết đường Lê Duẩn. Đường rộng rãi, sạch sẽ; xe cộ không đến nỗi đông đúc lắm, cây xanh thì đủ để tạo một không khí thật là thoáng đãng (điều hiếm thấy ở trung tâm SG). Buổi tối vác xe chạy chầm chậm từ đầu đường đến cuối đường, tự mình hưởng thụ cảm giác mát mẻ, thoải mái.
    Có hôm đưa người bạn từ HN đi tham quan SG, vào dinh Thống Nhất. Đứng trên tầng 2 của dinh nhìn bao quát hết cả con đường, phía cuối đường là Thảo Cầm Viên xanh mướt, xa xa sương phủ mờ ảo, con đường rộng rãi, thẳng tắp từ đầu đến cuối, đoạn giữa là tháp chuông nhà thờ Đức Bà cao vút, tự nhiên thấy đẹp tuyệt vời; tự hào giới thiệu với bạn đây là con đường đẹp nhất SG và khoe : Chỗ mình đứng là mấy tấm lam của tầng 2 Dinh thiết kế theo kiểu cũ có dáng cây trúc, có tác dụng che nắng, nhưng lại thông gió. Tương truyền rằng khi Ngô Đình Diệm thiết kết kiểu thân cây trúc này cũng có ý cho rằng mình như cây trúc "Tiết trực tâm hư".
    Dạo trước, mỗi lần đưa em đi chơi, khi về thế nào cũng phải ngang qua Lê Duẩn. Mỗi lần như thế, em đều cười bảo rằng : "Chắc lại sẽ đi ngang con đường đẹp của anh phải không?". Bây giờ, em đã bên ai rồi ...
  5. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích có 2 đường thôi.
    Phạm Ngọc Thạch nè
    Phùng Khắc Khoan nè - ở góc phố đó tôi đã gặp 1 người mà vẫn làm tôi đau đến bây giờ.
    Nên thế này, khi nào vui quá thì từ Phạm Ngọc Thạch tôi chạy qua Phùng Khắc Khoan, khi nào buồn thì tôi từ Phùng Khắc Khoan chạy về Phạm Ngọc Thạch.
  6. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    MBSMĐ thích nhất là con đường Nguyễn Chí Thanh, khúc từ ngã sáu lên tới Trần Nhân Tôn, hồi đó ở Ký túc xá trường Phát Thanh Truyền Hình ,mỗi lần trời mưa nhìn ra đường, hàng cây dầu rũ bóng, buồn thê lương. Mới đó mà sáu năm rồi, nhớ da diết ...
  7. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    minh thich duong Nguyen Van Cu
    (troi... de mo Vietkey len moi duoc) :))
    Đường Nguyễn Văn Cừ, nó gắn liền với mình cả quảng tg trung học. Cứ mỗi lần đi đâu về thì cứ như quán tính: chạy qua Nguyễn Văn Cừ, chầm chậm, chầm chậm, nhìn trường nhớ kỹ niệm xưa.. Nhớ cô bé lớp kế bên mắt tròn xoe, yêu từ lớp 10 nhưng chưa 1 lần.. dám nói.. hic.. bởi vậy ?oem chở mùa Hè? của mình đi luôn biền biệt 26 năm trời, giờ nhắc lại? cũng còn buồn và giận cho mình ngày đó: dở ẹt :))
  8. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thích con đường Trần QUốc Thảo. Chẳng có lý do gì hết, đó là con đường hắn thường đưa tôi về. Con đường có quán cà phê Era, quán nước của hai đứa . Nơi mà hắn ngồi đồng đợi tôi những 4 tiếng đồng hồ. Chuyện đó bây giờ sao mà xa qua. Anh sắp lấy vợ. Tôi theo đuổi ước mơ của mình ở một chân trời xa lạ. Nhớ ghê con đường cũ, với hai hàng cây rợp bóng mát. Nhớ ngày xưa.......
  9. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đường Phạm Ngọc Thạch vào mỗi buổi chiều tạnh mưa. Đường mát mẻ lác đác lá cây và những nhành cây nhỏ rơi rớt trên đường như 1 cô gái vừa gội đầu quên chưa chải tóc.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, giờ thì toàn nhánh cây to rơi hoặc có khi đổ cả cây vào người !

Chia sẻ trang này