1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH CON ĐƯỜNG NÀO Ở SÀI GÒN?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hix cái nhà bác này, em đang mơ mộng tí mà hù làm giật cả mình.
  2. npk20200

    npk20200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ như in ngày đầu tiên tôi được cậu đưa đi sở thú chơi, ngồi trên xe xích lô máy của cậu chạy vút trên con đường Nguyễn Bĩnh khiêm, tôi có cảm giác hơi sợ khi những tán cây cao lướt qua đĩnh đầu. Lớn lên, tôi đi làm ở một công ty trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chiều mùa hè đi bộ đến trường học anh văn, băng ngan qua con đường Nguyễn Bĩnh Khiêm thủa trước. Lũ ve cùng kêu lên với một dàn đồng ca in ỏi. Tôi cũng đã hẹn họ lần đầu tiên với người con gái tôi yêu quý nhất cũng trên con đường này, trước trường Bồi dưỡng cán bộ nơi cô ấy đã từng trọ học. Bây giờ cô ấy đã ra đi, chỉ còn lại trong tôi nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Con đường đẹp nhất với tôi, có thể không phải là con đường đẹp nhất, nhưng là con đường nơi lưu giữ trong tôi những cảm xúc vẫn còn đọng lại.
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Topic này nói về những con đường mình yêu thích, mình chả biết là thích con đường nào của SG nữa, chắc là đường nào vừa mát, vừa ít xe thì thích
    Nhưng nếu nói về con đường mình ghét nhất thì như thế có bị phạm qui không nhỉ? Thây kệ, cứ nói đại, mình ghét nhất con đường Lạc Long Quân đi thẳng lên ngã tư Bảy Hiền, vì đó là con đường mình đi làm hằng ngày . Tại sao ghét ư? đường gì mà toàn ổ gà, ổ voi, xe thì đông đúc, chạy lấn đường lung tung, khi kẹt xe thì chẳng ai chịu nhường ai, cứ chạy lấn đường thoải mái, ai cũng chỉ biết nghĩ cho mình kẹt càng thêm kẹt
    Đường SG thì đường nào cũng đông xe, cũng nhiều ổ gà, ổ voi, cũng hay bị ngập khi trời mưa, nhưng mình vẫn không thể nào ưa nổi con đường thường ngày mình vẫn hay đi làm, quái!
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi vào SG đến giờ em vẫn chỉ thích mấy con đg quen thuộc thôi. Phùng Khắc Khoan này, Trần Cao Vân này, Trần Quốc Thảo này (thích 3 đg này vì nhiều cây), Lê Duẩn này (dạo này em thích lê la cafe vỉa hè đối diện đại sứ quán),Nguyễn Bỉnh Khiêm này (khúc từ Nguyễn Hữu Cảnh đến NTMK áh), Tú Xương này (em hay đi vào đg này cho đỡ bị kẹt xe), ... Và con đg em thích nhất là "con đường bốn mùa" , có ai biết là đg nào ko ta? Đường Alexandre de Rohdes đoá (hok bít có vít sai hok ta ). Còn mấy con đg nhỏ nhỏ bên Q.2 mí Q.10 em cũng thích nữa, mừ hok nhớ tên... Àh bi h còn có đg công viên dưới cầu Sài Gòn, chỗ từ chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đi xuống áh; chỗ này trông giống bờ kè nhưng lại sạch hơn, có hôm em đi buổi tối thấy có người ngồi câu cá nữa .
    Có ai thích tùm lum giống em hok? Bữa nào mình đi lượn đường he!
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 05/07/2007
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 05/07/2007
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Má hụt ới, café vỉa hè trên đường LD đối diện đại sứ quán là chỗ nào thía?
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngay góc đg Lê Văn Hưu áh, cafe cóc thui chứ ko fải High Land hay Elly j đâu. Cafe này hok bít ban ngày có bán ko, tại má toàn đi buổi tối hok àh.
  7. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    nói đến con đường yêu thích nhất mình lại nghĩ đến Phùng khắc khoan, con đường mà ngay lần đầu tiên dạo qua mình đã mê mệt
    những chiều mưa bay bay nhẹ nhàng đi trên con đường này thật tuyệt vô cùng, gió thổi, lá me bay bay dịu dàng, mưa hòa cùng lá me nữa chứ
    đường nguyễn du cũng có nhiều me, nhưng sao mình thấy nó cứ nghiêng nghiêng, nên không thích bằng PKK
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Néu bây giờ ai hỏi tớ câu này, tớ sẽ trả lời là tớ không biết ...
    Hơn 1 năm đi làm xa, đường phố SG với tớ bây giờ bỗng thành xa lạ. Hơn 1 lần tớ ngỡ ngàng khi nhận thấy 1 toà cao ốc hoặc 1 cửa hàng mới mọc lên ở góc phố quen thuộc. Nói ra thì ai cũng bảo: Trời ơi, chỗ đó có lâu rồi mà - cũng hơn nửa năm rồi mà không biết hả? :àm sao mà biết được khi lộ trình đi làm hàng ngày của tớ chỉ loanh quanh khu Phú Nhuận - Bình Thạnh - Ngã Tư Hàng Xanh .... và ngược lại. Đôi khi vì công việc tớ cũng lại chỉ đi qua 1 số cung đường nhất định vào 1 số giờ nhất định nên không còn khái niệm vừa đi vừa cảm nhận cái đẹp của phố phường nữa.
    Có lẽ, con dường mà tớ thích nhất là con đường đưa tớ về nhà sau mỗi ngày làm việc, về nơi có gia đình tớ ...
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc giờ chỉ còn cơm áo gạo tiền thì làm sao mà cảm nhận được nữa. Có khi vừa đi vừa lẩm nhẩm mua cái gì, ở đâu, vợ dặn thế nào ấy chứ.
  10. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Sài Gòn ai cũng đến một thành phố với những con đường đông đúc, ồn ào đầy khói bụi nhưng trong đó cái ồn ào đó vẫn có những con đường tuy cũng đông đúc nhưng bên cạnh đó nó vẫn có những khoảng xanh khiến cho người ta dịu lại. Chính vì vậy mà tớ yêu lắm đoạn Trương Định qua công viên Tao Đàn ấy, hai bên đường là hai hàng dầu cao to che mát cả con đường, xen lẫn đó có những bồn hoa của công viên lúc nào cũng khiến cho máu nhíp ảnh của tớ nổi lên muốn dừng xe lại để mà chụp .
    Đoạn đường thứ hai tớ thích đó là Lê Duẩn, cũng chỉ một đoạn thôi, từ Dinh Độc Lập đến Nhà thờ Đức Bà. Nơi ấy ai đi vào dịp tháng 3 - 4 nếu có 1 cơn gió nhẹ thôi sẽ thấy những trái sao nhỏ bé quay tít trong ko trung cứ như một bầy chong chóng những lúc đó tâm hồn cứ bay bổng cả lên quên hết những stress do công việc gây ra, những lo toan hằng ngày cũng như biến mất

Chia sẻ trang này