1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhất Hồ Gươm , hồi nhỏ xíu được ba mẹ dẫn đi vào thứ 7 hàng tuần , hồi cấp 1 nhà cũng nghèo chưa có diều kiện cả nhà chỉ có 1 cái xe đạp ba đèo 2 mẹ con , xe đạp bé nhỏ mà chứa đầy tiếng cười hạnh phúc , rùi thằng em ra đời cái xe đạp trở nên chật chội quá , lúc đó ba sắm được chiếc xe máy , cuối tuần ba lại đèo 3 mẹ con đi vòng quanh Hồ ăn kem .
    Lớn lên rùi,công việc ba mẹ cũng bận rộn hơn, con cái bận rộn trong việc học hành và các ngày thứ 7 như xua cũng mất dần đi .
    Năm lên cấp 3 trái tim mình bắt đầu có những rung động đầu tiên , thay cho ba , anh ấy hang tuần vào tối thứ 7 làm tài xễ trở tớ đi dạo vòng quanh hồ ...tuần nào cũng thế ...
    có lẽ Hồ Gươm gắn với tớ quá nhìu kỉ niệm . đi tới đâu đi chăng nữa luôn nhớ về Hồ Gươm !
  2. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tớ thích đi lang thang trên mấy phố cổ Hà Nội ....không nhất thiết là phải có một điểm đến rõ ràng ...mỗi lần đi như thé thấy lòng nhẹ đi nhiêù ....ngắm người , ngắm phố , ngắm đường ...........
    ka ka ...cho nên mình muốn người yêu sau này cũng là Người Hà Nội ....cũng yêu Hà Nội ----->chiều được sở thích khá quái dị này
  3. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thủ đô nào lại trông nhếch nhác như Hà Nội. Nhà cửa thì không theo quy hoạch. Đường xá thì bừa bộn dở dang bởi nạn đào đường rồi khoan cắt bê tông bụi bẩn. Chưa có thủ đô nào cơ sở hạ tầng lại nghèo nàn như Hà Nội. Thủ đô gì mà đếm trên đầu ngón tay được mấy cái nhà cao hơn 20 tầng? Thủ đô Hà Nội nghèo nàn là thế nhưng lại là một trong những nơi giá đất đắt đỏ nhất thế giới. Nếu không phải dân kinh doanh buôn bán tôi đố bạn mua được một căn hộ khu trung cư bằng tiền bạn làm ra đấy chứ không nói là mua biệt thự. Công chức mua nhà Hà Nội ư? Đừng có mơ.... Tôi chỉ thấy Hà Nội được cái có nhiều cây xanh kéo lại thôi. Nhà tôi cũng ở trung cư khu Giảng Võ nhưng là tiền của bố mẹ tôi chứ tôi có làm cả đời cũng chưa tích đủ tiền mua nhà.

    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 07/12/2005
  4. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tiêu cực thế anh Tiến?
    Nhưng cũng phải nói thực là đúng như thế thật. Hà Nội nếu mà để ý thì đúng là còn quá nhiều bất cập. Kiểu quy hoạch rồi ý thức rồi hướng phát triển quá là kém so với thủ đô các nước trong khu vực. Nhưng được cái ra đường không sợ bị bọn khủng bố Alqueda nó đánh bom nhỉ? Anh nói kể cũng phải suy nghĩ thật .......
  5. KTQ24

    KTQ24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông này tiêu cực quá.
    Làm đời mình chưa đủ tiền mua nhà thì đến đời con mình sẽ đủ.
    Nhìn gương thằng DUTHALA đấy, mới đi làm mấy tháng mà đã đủ tiền mua xe máy rồi đấy.
    Nó đi làm thêm vài năm nữa thì đủ tiền mua nhà là cái chắc.
  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    nói cũng đúng mà thôi ! công chức nhà nước đi làm với 2 bàn tay trắng thì sẽko bao giờ có đủ tiền mà mua một căn hộ tại HN , cứ tính thử xem 1 tháng giỏi lắm là 3triệu đi , tiền ăn ở sinh hoạt cũng tốn tới 1,5T chứ ko ít tiết kiệm được 1,5 T 1 năm kiến tầm 20T một căn nhà bình thường , chung cư ngót rẻ nhất cũng tốn tới 600 triệu , thế phải mất tới những 30 năm mới mua được nhà . cũng lâu nhỉ ???
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    anh làm gì mà căng thế. Có nhà ngủ là tốt rồi. Em hôm nào chả màn trời chiếu đất ở vườn hoa Lý Thái Tổ.
  8. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    bác nói thế hình như chưa đúng lắm
    thủ đô của bọn Lào, Campuchia, Zimbabuê, Zambia, Mông Cổ có khi gọi Hà Nội bằng cụ rồi.
    bác chỉ đưoc cái kiểu : sống ở ta, cứ như tây
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hà Nội trở lạnh, một mình dạo bước trên con đường quen thuộc, quen đến mức khó có thể loại bỏ được từng cái ổ gà, từng cái nắp cống ra khỏi đầu. Mình yêu phố Lý Nam Đế vì đó là cả một thời gian bắt đầu lớn của mình ở đó. Chuyển đến ở phố này từ năm lớp 5 đến bây giờ, không đủ dài để gọi là gắn được cả đời vào đó nhưng không quá ngắn để gọi là chẳng có cái gì. Đấy cũng là con đường nơi mẹ hàng ngày đi làm phải đi gần hết con phố, là đơn vị của bố nằm ngay ở đầu phố. Đã có người hỏi mình rằng mày thích nhất đường nào ở Hà Nội và nhận được ngay hồi đáp là phố Lý Nam Đế vì "nhà tao ở đó, đơn vị của bố tao ở đó, đó là niềm tự hào của tao".
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mình thix ngồi ở Trần Nguyên Hãn bên tách trà đá ... ! Con phố nhỏ thôi! .....

Chia sẻ trang này