1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có quá nhiều kỉ niệm!
    Mình thích tầng 6 tập thể Bộ Tài Chính trên phố Trần Hưng Đạo nhất. Đứng trên đấy có thể nhìn thấy tất cả, ngõ nhỏ nhà mình, ngõ lớn nhà bạn mình, sân thượng nhà anh.... mà mình hâm mộ hihihihihihi Nhìn được pháo hoa ở Bờ Hồ ( thời xưa thôi, chứ bây giờ bị 1 cái nhà to đùng che mất rùi...
    Hồi còn bé, cả hội rủ nhau lên đấy trượt cầu thang, thổi bong bóng xà phòng và cùng ước mơ, nhìn những đám mây đoán hình thù .... Sao hồi bé lại vui thế nhỉ!
    Nhớ Hà Nội quá
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thích ngồi nói chuyện với bạn bè ở Danh Trà, Phan Chu Trinh lúc trời mưa. Nhưng mà giờ chốn đấy lộn xộn quá rồi.
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ k sinh ra và lớn lên ở HN nhưng cũng có khá nhiều kỷ niệm vui lẫn buồn kể từ ngày học đại học gắn bó ở đây ! Địa điểm tớ thích cũng có một số nhưng ...bí mật vì nói ra mọi người biết hết rùi đến đó tớ lại k thích nữa à !!! cuộc sống đôi khi cũng nên tự cho phép mình giữ lại một một chút gì đó ích kỷ các bạn nhỉ ?! hic..hic....
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học cấp 3 tôi với 2 người bạn thân đi học về hay đạp xe qua đường lăng, nếu bạn nào để ý sẽ thấy vào tháng 3 ở 1 góc đường (đối diện với cái bùng binh và con đường dẫn ra Điện Biên Phủ ) có 1 cây tuyết khổng lồ ở đó. Hoa sưa chỉ nở trong 1 tuần, khi hoa nở trên cây không còn 1 chút lá, toàn 1 mầu trắng tinh khiết, cánh hoa mỏng tang, nhỏ nhắn giống như hoa ti gôn. Chúng tôi thường dừng xe đứng dưới gốc cây ngển cổ lên ngắm hoa, hoặc đứng xa xa ngắm. Hết 1 tuần hoa cũng rụng hết không để lại dấu vết gì.Cây lại ra lá và ẩn mình vào những cây cổ thụ quanh đó.Đã lâu lắm rồi tôi không còn được ngắm hoa sưa, thời gian của tôi không có nhiều, thời gian của hoa cũng ngắn ngủi. Rồi 1 lần, đi bộ trên phố Vạn Bảo, chợt thấy trên đất những cánh hoa trắng rụng đầy, ngẩng lên, lặng đi, cảm giác như gặp lại cố nhân...tiếng cười khúc khích đâu đây...k lo toan...k vướng bận...vô thức chạm vào cây mong chạm vào ngày xưa... giật mình, thời gian có bao giờ trở lại.
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ngôi nhà của bác kiến trúc kiểu Pháp. Mình chẳng thể nào quên được cái cầu thang gỗ ấy. Sau này mỗi lần đi qua cái khu 39 lý thường kiệt thì vẫn cứ ngó ngó. Ngó vào để làm gì nữa khi mà nó thay đổi cả rồi.
  6. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội ,yêu cái thời lãng mạn lượn hồ Tây cùng anh ,4h sáng tung tăng trên xe máy ngắm nhìn phố cổ đang im lìm trong giấc ngủ ,những ngày hè chen chúc ăn kem Tràng Tiền, rồi những ngày đông rét mướt co ro bên quán nước chè vỉa hè đối diện Metropole.Yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh,huhu nhớ anh quá ,anh ơi mau mau về Hà Nội với em đi
    Được baby_dont_cry sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 10/01/2006
  7. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Được baby_dont_cry sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 10/01/2006
  8. analyse

    analyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thích một chiếc ghế ở Hồ Gươm. Nơi bắt đầu của những chuyện như là cổ tích.
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Hồ Tây, hồi còn bơi được thuyền gỗ này này. Bây giờ mặt hồ chật và bẩn hơn
    [​IMG]
  10. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thích chợ Hoa đêm 29 Tết, mỗi năm chỉ có 1 lần. Đêm 29 nào cũng phải lên đấy 1 cái kể cả đi 1 mình.... Thế là thói quen này cũng được 4, 5 năm rồi...
    Chợ Hoa xong thì phi lên cầu Thăng Long đứng hút thuốc đến khi hửng sáng thì mò về nhà. Cảm giác thật tuyệt vời!!!
    Lại sắp 29 Tết rồi...

Chia sẻ trang này