1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieukimnguu

    tieukimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cách đây một năm...mình rất thích cái cảm giác vừa chơi bóng mệt lử...áo ướt đẫm mồ hôi...cả bọn ngồi bệt dưới chân rổ...uống cốc trà đá loãng toẹt....gió thoáng mát...ở sân kinh tế....một cảm giác rất tuyệt...1 thời đã xa xưa
  2. sumo2999

    sumo2999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Xưa(hay la Sưa nhi?) với mùa sấu,đi đoạn đường Phan Đình Phùng thật là thích.Buổi tối mỗi lần đi chơi về đều muốn đi đường Hùng Vương,rộng rãi,thoáng đãng.
    Mùa hè,đi qua Hồ Gươm thật là sướng,nhìn hoa phượng với hoa bằng lăng nở quanh hồ,tha hồ ma ngắm,mỗi tội thấy màu đỏ với màu tím chả hợp nhau tý nào..Nhớ hồi cấp 3,ở lại buổi trưa,nằm ngủ trên bàn ngay phía cửa sổ,ngắm trời nhìn mây thật là sung sướng.Bây jờ làm sao co thể làm thế nửa đc đây,trường lại còn xây lại,rộng hơn nhiều nên cũng loãng ra nhiều.Nhung góc đấy thì vẫn còn.Chả biết có em nào học ở dấy mà có cùng tâm trạng với mình ko. Đấy là lớp học với nhiều kỉ niệm của Càtu nhất,phòng học đấy như là của riêng Càtu y.Và chắc là chả có ai trong Càtu quên đc thời cấp 3 ấy!
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    công nhận, khu vực Hoàng Diệu, Hùng Vương là đẹp nhất... nhất là mùa hè... mùa đông thì grừ, grừ...
    Phan Đình Phùng là con phố duy nhất ở Hà Nội mà vỉa hè có 2 hàng cây, trồng từ thời thuộc Pháp...
    Khó nhỉ, đường nào đẹp nhất, địa điểm nào tuyệt nhất ở Hà Nội giờ??? Liệu có tham không, khi tôi chọn tất cả...
    Nhớ khói bụi, nhớ tắc đường, nhớ tiếng còi xe tải điếc tai, thèm mùi chợ vãn, mùi đất nóng trước những cơn mưa bóng mây, nhớ những khuôn mặt bịt khẩu trang, cái con sông đen ngòm cạnh nhà... giờ chỉ còn là ký ức...
    Hà Nội ơi, Hà Nội thay đổi nhiều rồi phải ko???
  4. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội một thời đã xa, yêu mãi những mặt đường mà mình đã đánh bóng những ngày tháng lớp 12. Những con đường với đông đủ đội ngũ xe máy diễn. thời diễu nay còn đâu? dream chiến với V và X? chẳng hiểu bọn này bị tống hết vào xó xỉnh nào rồi nhỉ?
  5. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi như tìm thấy nhiều tôi ở trong cái box này quá!
    Chúc cho nhưng người yêu HN sẽ có nhiều cái khoảnh khắc như các bạn đã kể !
  6. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây, mùa thu thì ôi thôi rồi cả một con phố ngập lá vàng rơi. Yêu con phố Tông Đản, không hiểu vì sao mình rất yêu nó, có thể là nó rất xinh xắn, mà cũng có thể là hay cùng người yêu đi qua đây.
    Đường Hoàng Diệu, rồi Đường Nguyễn Du, Lê Văn Hưu, rồi những con phố Pháp Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Phan Chu Trinh, Tràng Thi, Tông Đản, Ngô Quyền, Phan Bội Châu, rồi, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Hàng Khay chỗ nào cũng nhớ ..
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 04/02/2006
  7. muathuHN01

    muathuHN01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sát bên cửa sổ trong Hồ Gưom Xanh vào mùa Đông, làm một tí bia, ngắm nhìn dòng người đi chơi quanh bờ hồ, nghe tiếng nhạc du dương và thả hồn mình muốn đi đâu thì đi.
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Với mình, Hà nội luôn đẹp và đặc biệt có một nơi luôn làm cho mình thấy thanh thản và tràn gập hạnh phúc. Dù gặp bất cứ chuyện buồn gì, mình cũng đến đó và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. HỒ đống đa. Với mình, cái hồ đó thật nhiều kỷ niệm. Mình sinh ra ở Hà Nội, nhưng đến tận năm 2002 mình mới biết đường đi vào hồ đống đa thế nào. Vì trc đó chỉ đc nghe kể mà chưa đến bao giờ. Người chỉ đường cho mình là một người bạn mà giờ đây người đó đang cùng mình sánh bước trong cuộc đời. Một cái hồ với sự bình yên lạ thường. Mặt hồ tĩnh lặng, gió nhè nhẹ và không khí trong lành.
    Và cũng chẳng hiểu tại sao, từ khi có người đó bên cạnh mình lại hay đến hồ. Mỗi khi buồn chuyện gì, lang thang ngoài phố một lúc là lại thấy xe quay về con đường quen thuộc đó (mặc dù nhà chẳng gần nơi đó chút nào cả). Lượn một vòng hồ, chọn cái ghế đá vẫn thường ngồi và nhớ về những kỷ niệm với anh. Mình thấy trong lòng thanh thản hơn.
    Mình có thể ngồi hàng giờ nơi góc khuất sau cái đảo nhỏ của hồ đống đa. Ngay gần cổng có một cái ghế đá. Cả vòng hồ có đoạn đó là yên tĩnh và đẹp nhất. Đảo có 2 cổng, ngay cổng trước thì có rất nhiều hàng quán (một năm trở lại đây mới thấy xuốt hiện), nhưng chỉ cách đó khoảng 100m về phía cổng sau thấy khác hẳn. Nó nhẹ nhàng, tĩnh lặng và ... nói chung với mình nơi đó thật tuyệt.
    Nhưng mà đang có dự án làm đường qua khu hoàng cầu cắt ra với đường Thái hà, sắp tới chắc đoạn hồ yêu dấu của mình sẽ thành nơi ồn ào. Vậy là lại sắp mất đi một địa điểm thơ mộng.
    Mình đang cố gắng từng ngày dành chút thời gian tận hưởng nốt những giây phút yên bình đó.
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích ngồi sau hàng rào bán đảo tầm chiều chiều, ngắm bà con quần ngố quần đùi may ô giày ba-ta dập dềnh dập dềnh một hai ba chân bước đều miệng thở đều Cùng thể loại trang phục đấy, cùng bài tập đấy, cùng mục tiêu tăng cơ giảm mỡ đấy nhưng mà vẫn mỗi người mỗi vẻ muôn hình vạn trạng thú lắm cơ
  10. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ gần đường Trần Phú nên là tớ thích lên đó. Nhưng chỉ buổi sáng sớm thôi vì lúc đó đường phố vắng vẻ và mát mẻ.
    Buổi tối thì thích lên mấy cái hồ ngắm tụi yêu nhau nó hít hít thở thở.

Chia sẻ trang này