1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thích đi theo cái vòng này: Từ nhà mình(Láng Hạ) lên khu Bờ Hồ, lượn vè vè qua mấy dãy phố cổ, theo Tràng Thi về khu lăng Bác, dạo một vòng Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Lên đường Thanh Niên, rẽ phải qua Yên Phụ, qua nhà máy nước rồi vòng về Quán Thánh, đi Nguyễn Tri Phương ra Trần Phú rồi về nhà theo Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh
  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác trưởng lão cái bang à, không ngờ bác cũng lãng mạn nhỉ. Bây giờ ko bít bác còn lọ mọ ở đây không? Lâu lắm rùi không nghe tin tức nào của bác, hic hic
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Hôm Rồi lang thang HN vao ban đem . rượu mực hàng ngang hàng đào. xuôi về cửa nam uống cafe ở ga thấy hay hay . lâu rồi không đi đêm. Cảm thấy HN đẹp thế . quyến rũ thế . khác hẳn với ban ngày tấp nập ồn ào. khi nào cả topic mình tổ chức đi bụi đi hay lém
  4. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích quán Đinh...nằm trên gác nhỏ ở Đinh Tiên Hoàng .
    Tên bọn tôi đặt cho nó là quán Ghẻ...^^ ko hiểu tên này có từ đâu...nhưng ai cũng thích gọi
    Điểm hay nhất của quán là cái ban công nhìn ra đường ... ngắm nghía người người, xe xe nườm nượp quanh hồ guơm ... nhâm nhi ly coffe. Vừa ồn ã tiếng còi xe, lại vừa có cảm giác riêng tư ... hơi phiêu 1 chút.
    Nơi thứ 2 cũng lại là quán...
    lần này ko mộc mạc, ko giản dị như Đinh. 1 Nơi sang trọng,...luôn ồn ã trong tiếng nhạc. Đồ uống giá hơi mắc. Nhưng thực sự view tuyệt đẹp. Highland coffe Tây Hồ
    Thường thì quán đông vào lúc 18h trở đi, nhạc, tiếng cười nói. Ánh đèn vàng huyền ảo. nhưng ai lên quán vào lúc tối đa phần đều để thể hiện mình thực sự họ ko biết đến cái hay của quán
    lúc quán vắng nhất là lúc đẹp nhất ở đây.
    9h Sáng và 5h chiều.
    9h00 ko khí trong lành, lành lạnh sưong , hơi man mác buồn thích hợp cho 1 tách socola nóng, 1 tờ báo và 1 người ko mấy bận rộn
    17h00 1 Mặt trời như ở gần trước mặt, ko gay gắt ... nó ấm và đẹp ko gì diễn tả, mặt hồ rực sáng với bóng nắng đang dần tắt. 2 người 1 capachino 1 mocha, 1 ko gian lãng mạn.
    Được gentra sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 20/03/2006
  5. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi uống ở quán Highland Coffee dưới chân Cột cờ mờ sợ quá. Đắt zã man. Được cái khung cảnh đẹp, đồ uống pha cũng được. Có điều mấy nhân viên ở đó hơi trẻ người non dạ, ặc
  6. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời vừa tạnh mưa xong mà đèo bạn gái đi chầm chậm lòng vòng qua các con phố thì thích phải biết.
  7. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thích Hà Nội vào những lúc trời lành lạnh,đi 1 tuyến đường quen thuộc từ hồ Tây đi dọc đường Yên phụ rồi lại quay về hồ Gươm.Và ngươc lại.Hà Nội những lúc đổi gió đẹp lạ kì.Thích mùi hoa sữa dọc Hồ Thiền Quang.Hồi bé,không có gốc cây bụi cỏ nào trên hồ là không nhớ.Lang thang suốt ngày ở Hồ Thiền Quang.Nhưng bây h sao nó xa lạ đến thế.Nó đẹp hơn nhưng cũng xô bồ hơn,không còn yên lặng như xưa.Nhưng mùi hoa sữa kỉ niệm thì vẫn còn.Nhưng nơi này dường như không còn chỗ của mình nữa rồi.Hà Nội chỉ đẹp khi nhớ về một ai đó.Khi muốn quên đi tất cả thì cũng quên đi Hà Nội đẹp.làm J co thời gian mà ngắm nó nữa.Đến khi nhìn lại thấy mình đã quá ngốc.Đâu phải là tất cả.
  8. joton

    joton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là đi bộ chân trần trên lối đi lát sỏi giữa các ô cỏ trước lăng Bác. Đúng vào lúc vòi phun mưa trắng xoá...
  9. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đi chân trần có cảm giác tự do đúng không.Chả biết đã bao lâu mình không đi chân trần rồi.Kiểu này phải thử những thứ lâu lắm rồi mình không làm.
  10. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đi nhiều, biết nhiều, thích nhiều nhưng yêu nhất, nhớ nhất vẫn là cái hồ Tiền bé tẹo, nông choẹt ở trong trường BK của tôi. Một nơi có thể làm lòng tôi dịu xuống mỗi khi căng thẳng, bình yên khi gợn sóng, thanh thản khi lo âu, dịu dàng khi buồn bã? Không hiểu tại sao, từ bao giờ, do đâu? mà nơi đây lại gắn bó với tôi đến thế. Nó không thật đẹp (đôi khi lại xấu ỉn do bèo, rác, lá rụng hay do mấy toà đang xây dở gần đó??) nhưng tôi vẫn rất yêu nó. Yêu rặng liễu quanh hồ, yêu đàn cá trọi tung tăng bơi lội, yêu những đàn kiến quanh gốc cây, yêu tiếng còi tàu vang lên đều đặn vào 13h, 14h45, 17h, 20h? hàng ngày. Ôi nhớ, nhớ vô cùng một thời sinh viên của tôi!

Chia sẻ trang này