1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimpled_cheek_ftu

    dimpled_cheek_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ai đã một lần ngồi chờ xe buýt ở hồ Ngoại Thương (cũng chẳng biết tên hồ là gì, chỉ biết rằng từ ngày hồ được cải tạo thì NT và NGiao tranh nhau đứng tên chủ sở hữu.Mình quê NT thì chắc chắn hồ là hồ NT rồi)thì chắc fải nhớ mãi ko quên! Mỗi buổi chiều cuối xuân đầu hè, mặt trời đã xế bóng, ánh nắng dịu dàng ấm áp mà ko nóng nực, 5h30 tan học, mỗi lần đi qua là lại thấy bến xe đông như quân Nguyên Mông.Nhìn trông cũng sợ, nhưng lại thích. Đơn giản chỉ là vì bờ hồ có các dây xích sắt, ngồi đong đưa đong đưa như xích đu vậy. Một mình một dây cũng vui, nhưng nếu 2 người thì thật tuyệt, lắc lư lắc lư cùng với những câu chuyện trên trời dưới biển,...Ven hồ đất đai được tận dụng tối đa, người thì trồng cải, xà lách, người thì trồng tía tô, su hào,...nhiều lắm_toàn cây ngắn ngày. Đặc biệt là vào thời kì hoa cải nở thì tuyệt cú mèo, ko nhiều nhưng đẹp, sắc vàng làm cảnh hồ thêm thơ mộng. Thỉnh thoảng còn có mấy anh mấy chú vác cần ra câu nữa chứ, cá thì bé tí teo mà cũng ko tha.
    Hãy thử ngồi một lần bạn sẽ biết cảm giác này!!! YÊU LẮM NGOẠI THƯƠNG
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    thích nhất là đi bộ quanh hồ gươm buổi tối mùa đông....va đường vườn hồng với 2 hàng hoa bằng lăng tím ngắt
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bé dịu dàng đã ra Hà Nội nhiều lần rồi phải không nên câu nói trên của bạn không ăn nhập lắm với cảnh Hà Nội bởi vì Hà Nội vào mùa đông thì không bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy được màu tím của hoa bằng lăng. Những ai ở Hn cũng đã từng thấy xao xuyến khi nhìn màu tím của hoa bằng lăng, cũng như người Hải phòng nhìn thấy màu đỏ hoa phượng báo hiệu mùa hè đã đến và là mùa chia tay với những trang sách học trò. Công nhận mùa đông hay mùa hè HN đều có những cái đẹp riêng mà không nơi nào có được. Riêng về phần mình mình rất thích HN vào mùa thu, không khí lúc đó thật trong lành và có một lúc nào đó bạn cảm nhận được sự giao mùa giữa mùa thu và mùa đông thì cũng là lúc như bạn chạm vào cái lạnh của Đà lạt khi từ TP HCM lên vậy. Mong rằng trong tim mỗi người chúng ta đều có một HN như thế, một HN của riêng mỗi chúng ta mà khi nhắc về nó chúng ta sẽ cảm thấy niềm tự hào về Hà Nội của chúng ta.
  4. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy của nợ, chỉ thích làm người khác chán.
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối mùa đông mà đi bộ quanh hồ gươm thì có mà chết rét (trừ khi đi với bạn hoặc đi với bồ).
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất Phùng Hưng và Đường Thành. Kekeke nhậu ở lẩu Phùng Hưng xong ra Nam Hải Hotel nhanh gọn kakaka
  7. z270884

    z270884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mi`nh thích những nơi ko quá ầm ĩ,ko quá chói loá,mình thích dạo một mình trên Mỹ Đình vào những hôm trời lạnh,mùa đông,không gian rộng ,mênh mang ,nó khiến mình nhỏ bé,cô đơn và mình thường nghĩ về người yêu của mình...cũng đôi khi ..nhưng cũng đôi khi...
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì đã làm u và những người khác hiểu lầm....ý bdd nói là 2 vấn đề khác nhau và ở trong 2 thời gian khác nhau ..bdd thích đi bộ ở Hồ Gươm vào những buổi tối mùa đông là đi với người yêu..(tháng 12 )và thích hoa bằng lăng tím ở Vườn Hồng là khi bdd ra Hn vào cuối tháng 3.....
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    lâu không vào thăm Public hà nội thân yêu, chẳng hiểu tòi đâu ra những người củ chuối thế. Cô bé dịu dàng ơi, nói cho cô biết nhé, hoa bằng lăng không bao giờ nở vào mùa đông hay thắng 3 . Cô nghe câu này chưa?
    Nắng thơm phuọng đã lên hồng
    Bằng lăng tím ngắt cõi lòng, hè ơi.​
    Bằng lăng đón hè cơ, cô bé ạ. Còn cái hoa tim tím nở ở vườn hồng, là hoa ban cô ạ. Cô đọc topic hoa xưa trắng tháng 3, hoa ban trắng vuờn hồng chưa ạ, hoa tim tím ở vườn hồng là hoa đấy ạ .
    Địa điểm tớ thích nhất ở HN là địa chỉ SỐ 1 THÁP RÙA. Yên tĩnh , vắng vẻ, trang nghiêm.
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    này xin lỗi nhé..nếu nói chuối bdd này chuối 1 thì u chuối đến 10 cơ đấy..chẳng biết co được ăn học hay dạy dỗ kĩ ko mà an nói như đầu đường xó chợ..vâng ví dụ như bdd có nói sai tên loài hoa vì ko phải là người HN ..thì thay vì tìm lời nói lịch sự để mà nói cho bdd này biết sẽ hay hơn phát biểu câu bị tôi bôi vàng kia kìa...

Chia sẻ trang này