1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi các bác cứ nóng. Làm gì mà chỉ trích nhau ghê thế. Chẳng qua là chưa chơi nên chưa quen cách nói chuyện của nhau thôi. Hoa ban trên núi mà có giữa thủ đô cũng là chuyện hơi lạ, nên người ở xa về hay nghĩ đấy là hoa bằng lăng, có vẻ "an toàn" hơn Thôi nhé, không chỉ trích cá nhân nữa. Toàn người nhớn với nhau cả.
  2. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Hình như h này năm ngoái mình cũng tham gia topic này :) hồi đó thích nhất cái bến HQ :> hình như trong này nhiều người cũng vậy,nhưng chí ít cũng đã 2 năm rồi mình ko qua đó,cái cảm giác ngày xưa như níu kéo lại nhưng thứ mình đã muốn ra đi.
    HN chỗ nào mình thích nhất ? Khó nhỉ,chắc là cái sân chùa gần nhà,hồi xưa tập xe đạp ở đó,chơi đá bóng cũng ở đó,chơi chán trèo lên mấy cành cây đu đưa,nhặt lá bàng về làm con nghé ọ :)) . Có buổi hội chùa,người rất đông,bao nhiêu trò vui,có ông lão vác theo bộ đồ nghề chiếu phim,mình bỏ 500d ra cầm cái ống nhòm quay tạch tạch,đúng là có những niềm vui của tuổi thơ mà sau này dù muốn cũng ko thể tìm lại đc ...
    Bây h có lẽ đám trẻ con ko đc như mình hồi xưa nữa rồi,cái hồ đã đc kè,rải rác ghế đá cho các anh các chị ra tâm sự,chùa cũng đã đc sửa lại,cứ đến chiều lại có 1 thằng cha hung thần ác sát đi tuần trong đó cấm trẻ con vào nghịch chơi.
    Những ngày trèo cây lấy dép ném lấy nhãn ngọt lịm ... Đã qua rồi ...
  3. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ôi
    em thích tất cả các tuyến phố em hay lượn
    mấy cái phố dẫn ra hồ Gươm, hồ tây
    bà triệu, phố huế, hàng bông, điện biên phủ ...
    nhất là buổi tối mùa hè
  4. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà nội k có nơi nào tui thấy thực sự thích cả, ở nơi nào tui cũng thấy toàn người lạnh lùng, ghê gớm, đầy toan tính, chán lắm.
  5. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    yêu căn nhà cũ, đêm hè mưa rào trong nhà lất fất mưa bụi. Đêm đông co ro nằm ôm bụng( vì đau cho đến sáng). Ban ngày đi xuống bằng cầu thang, buổi tối trèo tường lên ban công. Nơi mấy anh em tranh nhau đá bóng, để rồi bà vác chổi đuổi chối chết...........
    Gìơ căn nhà cũ thân iu đã bị phá thay vào đó là một cái khách sạn to đùng
  6. tomicung

    tomicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi thích nhất thời buổi chiều sau những cơn mưa tháng 7 tháng 8,trời tạnh mưa đi ra ngoài đường trời thật mát mẻ và dễ chịu,nhưng đương hơi bị bẩn 1 tí
  7. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp nhỉ!
  8. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    có ai biết trường Bắc Sơn hông nhỉ. Mang tiếng là trường thực chất chỉ có khoảng 6 phòng học. Còn lại người dân sống ngay trong khuôn viên trường. Nó gần giống như một khu tập thể nhưng ở đó vẫn giữ nguyên được những nét cổ kính từ thời Pháp thuộc. Sự lạnh lẽo của những toà nhà Pháp cổ nơi đây được sưởi ấm bằng sự bình dị của cuộc sống người dân trong khu nhà. Nó trở thành sân chơi tuyệt vời của tuổi thơ, nơi bọn trẻ cả khu phố tập trung thổi cơm, chơi đồ........
    híc dạo này fe wá
  9. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    có ai biết trường Bắc Sơn hông nhỉ. Mang tiếng là trường thực chất chỉ có khoảng 6 phòng học. Còn lại người dân sống ngay trong khuôn viên trường. Nó gần giống như một khu tập thể nhưng ở đó vẫn giữ nguyên được những nét cổ kính từ thời Pháp thuộc. Sự lạnh lẽo của những toà nhà Pháp cổ nơi đây được sưởi ấm bằng sự bình dị của cuộc sống người dân trong khu nhà. Nó trở thành sân chơi tuyệt vời của tuổi thơ, nơi bọn trẻ cả khu phố tập trung thổi cơm, chơi đồ..................
    Ca?nh cuf ngươ?i cuf, nhớ wa, giơ? không biết ngôi trươ?ng đó co?n như xưa không ́

  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    đứng trên ban công 3D. phía bên kia đường là một cửa hàng nho nhỏ mà cách đây 10 năm nó là hiệu kem quốc doanh. Nhớ ngày nào niềm vui thường trực là mua một đống kem ( hồi đấy có 100đ / 1 cái thôi) về bỏ tủ lạnh rồi ăn. cái phố Lãn Ông này bình yên đến lạ

Chia sẻ trang này