1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Con đường Nguyễn Tri Phương trải đầy lá vàng, một quán cafe nhỏ có thể ngắm toàn cảnh hồ Gươm, phố Võng Thị tuyệt đẹp, một bờ cát ven sông Hồng, cột cờ HN...
    Tất cả đều gợi lại những kỷ niệm đẹp mà đến giờ mỗi khi đi qua, lại tưởng như vừa mới xảy ra...
  2. kieugia191

    kieugia191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    voi toi MI DINH vao nhung ngay he la noi toi muon den nhat .o do cach day dung 1 nam toi da bat dau 1 tinh yeu va cung chinh noi do 1 nam sau toi da vinh vien mat di tinh yeu cua minh.nhung con duong noi tieng o ha noi chung toi deu da tung di qua .nhung khong noi nao ....................
  3. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của người mà thấy một chút xao lòng cho ta. Trên đời này quả là có nhiều điều trùng hợp!!!!
    Nhưng mà, cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua. Ta chẳng giữ làm gì những thứ không thuộc về ta...
    Trong ta bây giờ, cây cầu lộng gió sông Hồng thổi dưới trời đêm thành phố đầy sao... vẫn là nơi ta muốn đến nhất sau mỗi lần trở về, nơi ta chỉ riêng dành cho một người duy nhất, và giờ thì ta biết người đó... là ai rồi. Có lần, ai đó đã nói với ta về một chữ "duyên". Để xem... chữ "duyên" ấy... với ta... sẽ thế nào...
    Ai cũng có một mùa thu vắng xa, trong nỗi nhớ, trong kỉ niệm thiết tha... Tôi cũng có riêng tôi mùa thu...
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    tầng 3 nhà toi lúc đêm trăng rằm
    nóc nhà những tối oi bức
    mấy cây bạch đàn trong khu tâp thể nhà thằng bạn lúc trời âm u giữa trận mưa
    phố Nam Cao........
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    có một nơi mình cũng rất thích nữa là tầng 18 khách sạn Daewoo. Uống cà phê ngắm đường phố trên đó rất tuyệt, nhất là đêm Noel. Chỉ mỗi tội giá hơi mắc thôi.
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em thích Phố Cổ ở Hàng Gai! Có 1 lần đc nhỏ bạn dẫn lên đó, rồi em mê tít luôn các bác ạ! Ở đó em đc nhìn thấy ....!
  7. darkera13

    darkera13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị nhìn thấy gì thế, có phải là một cô lesbian khác không, vậy thì cái Phố Cổ ở hàng Gai này có vấn đề rồi đấy...
  8. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích con đường Thanh Niên
    Tôi thich được đổ dốc từ đê Yên Phụ xuống, lúc đó cảm thấy một không khí tươi mát, từ 2 bên 2 hồ, cảm thấy lòng mình thênh thang vô cùng. Nhìn bao đôi yêu nhau ngồi bên mặt hồ mà thấy cuộc đời này tươi đẹp và tình cảm biết bao
    Được nowhere_man sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 14/07/2005
  9. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa còn học phổ thông, mùa hè 5h sáng tinh mơ ra hồ Gươm chạy, thấy hồ Gươm đẹp quá.
    Một hồ Gươm mờ trong buổi sáng sớm tinh mơ, nước hồ trong xanh, mát dịu, tháp rùa, đền Ngọc Sơn hiện trong ánh ban mai. Một hồ Gươm sôi nổi nhộn nhịp bao người đi tập thể dục, nhưng không có sự ồn ã, xô bồ, ngột ngạt của ô tô, xe máy, xe đạp.
    Một vẻ đẹp bình yên
  10. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu ngồi ở tầng 6 City view, ngồi từ 5pm đến 7pm, thấy rõ nét chuyển mình của HN, thấy lòng mình nhẹ nhàng và thật bình an mỗi lần ngồi nơi này vào thời gian này,, ai đã có đôi lúc cảm thấy cô đơn thì hãy ghé thăm nơi này một lần xem sao,,,,
    Với tôi nơi thật sự ấn tượng và không thể nào quên là những hồ sen ở công viên nước,, mãi mãi nhớ về nơi này để nhớ đến một người,,,

Chia sẻ trang này