1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thực ra nó là phố nào thì chỉ có tác giả mới biết được thôi, còn chúng ta cũng chỉ suy đoán theo cảm tính. Ở Hà Nội đâu phải chỉ có Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu mới rợp bóng cây đâu. Có lẽ tác giả lúc đó lấy cảm hứng từ những con phố không tên hay gần như vô danh mang dáng dấp cổ kính cũ.
  2. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị C_O ở đấy hả anh?Em anh thì chỉ thích nhất nhà cú ở Thanh Xuân Bắc thui! >>>>>>>>>Nghĩ đến lòng lại mát rượi!
  3. beumonke

    beumonke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ thik ra Hồ Tây.. Ra đó mát ơi là mát *những ngày đông thì thôi rồi*.. lại có cảm giác yên bình..
  4. miendatla_14985

    miendatla_14985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử dạo bộ trên đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương bạn sẽ cảm nhận đươc vẻ đẹp của HN khi màn đêm buông xuống.Haỹ thử 1 lần xem sao
    Mình thích đi bộ trên đoạn đường đó .Nhưng mà không dám đi khuya Chỉ dám đi lúc 8h thôi .
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đi khuya nghiện hay trấn lột nó ra thì toi
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 04/05/2006
  6. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bờ hồ là nơi bắt đầu của tình yêu, và cũng là nơi kết thúc
    Cứ khi nào có chuyện gì là mình lại ra đó, đi dạo một vòng và ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra quanh mình
  7. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    "Tớ thích nhất Bờ Hồ và tượng đài Lý Thái Tổ...
    Anh em thích Hip Hop thì đến khu vui chơi sau tượng đài nha..."
  8. connhatutehn

    connhatutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai nhắc đến nhà hát lớn nhỉ, hồi trước tôi cùng em ngồi an kem ngắm đường phố trước mặt là một khoảng không thật rộng, hai đứa ngồi lỳ đến tận sáng để không có đôi nào ở bên làm phiền thật vui và lãng mạn, không thì lang thang đạp xe cùng con bạn thân sáng sớm cũng khoái lắm, vừa thư thái vừa rèn luyện sức khoẻ
  9. VespaBro

    VespaBro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cafe Giảng ở phố Hàng Gai: một chiều mùa Đông hiu hiu lạnh ngồi nhâm nhi ly cafe trứng nóng hổi thơm phức vừa ngắm phố phường người qua kẻ lại, cảm giác thật tuyệt.
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi ra đường Bạn Vespa ạh. Cafe Giảng thích nhất là ngồi ở cái ghế trong của bàn đầu tiên bên tay phải. Ngắm góc phố Hàng Đào được đóng khung theo khuôn cửa như một bức tranh tuyệt đẹp.Cafe Giảng được coi là cổ nhất Hà nội đấy
    Cái hay của cafe Giảng là ngồi im lắng nghe những câu chuyện xung quanh. Đa phần là cư dân phố Hàng Bông, Hàng Gai. Ở đó vẫn tìm được những nét xưa rơi rớt lại của Người Hà nội vui có buồn có nhưng không khi thật gần gũi rất Hà nội. Nếu gặp một ai đó rủ rỉ vài câu chuyện thật tuyệt
    Cái góc nhìn thân yêu ấy đây:
    [​IMG]
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 16/05/2006

Chia sẻ trang này