1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào mà em với tôi có thể ngồi bên nhau tâm sự, âu yếm và ngắm cảnh là nơi đẹp nhất
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Kekeke! darkera13 lẽ nào em đã wên rồi sao? Hôm đó mình ngồi bên nhau mà! Những j anh nói em kô còn nhớ sao?
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng câu mình định nói .Với mình cũng vậy ,nơi nào được ngồi bên 1 người mà mình cảm thấy muốn nguời đó nắm tay mình thì với mình nơi đó đẹp nhất
    Thích cái góc phố Trần Nguyên Hãn nơi có quán nước trà đá của bà già .Mùi trà nhài nhè nhẹ ,góc phố yên tĩnh ,thi thoảng mới có 1 vài chiếc xe đi qua ,ngó ra Bờ Hồ thấy ngưòi nguời lại qua .. trái ngược nhau dù chỉ cách 1 vài bước chân ...Lúc có gió thì se se lạnh như cái rét ngày đông ..Thích ..
    Thích cái quán Phố Cổ Hàng Gai .. vì từ đó nhìn được đoạn đuờng mình thích .Đi qua nó thì ko thấy đẹp nhưng ngồi ở đó thì lại thích .Nhìn 2 con đuờng chập lại thành 1 .. thích .. cái cảm giác nghĩ rằng mình và người đó cũng đi trên 2 con đuờng rồi 1 ngày gặp nhau ... và cùng nhau đi trên 1 con đuờng ... mãi mãi .. dài vô tận ...
    Thích cái bậc thềm Nhà Hát Lớn lúc chiều tà nắng tắt hay lúc muồn muộn ít người ...Lặng .. là những j mình cảm thấy nơi đó .Lặng thôi nhưng ... thích .. yêu ...tìm thấy 1 khoẳng lặng cất giấu trong tim ...Có 1 lần .. mình và 1 người .. 12h đứng đó .. kiss ...vẫn thấy ngọt ...nhớ cái cảm giác hôm đó ...gió làm tóc tung bay chạm vào lưng thấy được cảm giác êm êm .. môi người đó ngọt .. mềm ...nụ hôn nhẹ nhàng che chở ...muốn trở về quá !!!
    Thích cái góc Ao Sen bí mật nơi sáng sớm đứng chờ mặt trời lên ...chờ đợi từng chút , từng chút đổi thay sắc mầu không gian .. từ đen kịt cho đên ửng hồng ...lãng mạn .. mùi lá sen bay hoà trong gió ....bầu trời he hé màu ối nơi chân tròi .. như TY ... TY cũng bắt nguồn từ đêm đen .. rồi he hé rồi bùng sáng .. rồi vĩnh hằng .. rồi ngủ yên ... rồi lại hé lên .. để là 1 chuỗi ...
    Thích góc boong tàu ở Highland Hồ Tây nơi ngày xưa thích ghé qua .. hồi đó T chuẩn bị đi thì phải ...nhớ ngày hôm đó .. mặc 1 cái áo hồng .. 1 chiếc váy bò ngăn ngắn ...nếu như mọi hôm là T sẽ ko đồng y nhưng ko hiểu sao .. hôm đó lại cuời .. và bảo là " nhìn em rất mâu thuẫn .." mình hỏi sao thì T bảo " nếu nhìn từ đằng sau từ phía trên ,mái tóc dài và đen của em nguời ta sẽ nghĩ em rất cổ điển và chín chắn ,nhưng nhìn xuống phía dưới thì cái váy ngắn sẽ khiến em trở thành 1 cô gái ăn diện nhưng trẻ con,khi em quay mặt lại thì mái tóc manocanh sẽ khiên guơng mặt em lạnh giá khi em ko cười ,nhưng đôi mắt em lại ngây ngô khiến anh cảm thấy em khó hiểu dù những năm qua anh luôn có em bên canh ... "..Thế rồi xa ...T xa từ ngày đó ...xa trong trái tim mình ... dù T vẫn kề bên ... nhớ T từ dạo đó, ngày đó ...
  4. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc,viết hay thế này mà lại là tóc vàng hoe á...Không thể tin được...
    Có lẽ nơi mình thích nhất ở HN,bây giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi,đó là phố Triệu Việt Vương của những ngày xưa.Cách đây cũng hai mươi mấy năm rồi,kỷ niệm thời thơ ấu của mình là 1 phố Triệu Việt Vương yên tĩnh và lặng lẽ không hề chi chít các quán caphê như bây giờ,cả phố chỉ có duy nhất 1 hiệu cắt tóc ông lùn,mà mỗi lần đi qua mình lại tự hỏi sao người ta có thể ngồi im với 1 cái khăn quấn quanh nguời giữa trời nóng như thế được,1 quán xôi bà Quế giữa phố ăn ngon không thể nào quên,rồi gánh bánh đa kê cứ chiều chiều bà già lại gánh qua,cả lũ trẻ con trong đó có mình lại thèm muốn không thể tả.Nhớ nhất những hôm cũng lũ bạn nhặt quả bàng xong đập hột ra lấy nhân để ăn,đập trượt cả vào tay toé máu,những hôm mưa chạy đuổi nhau ra tận công viên Lê Nin,bắt cá rô rạch từ hồ lên tận trên đường,sao mà vui đến thế.Rồi những trận giao chiến giữa đám trẻ con của các khu Tuệ Tĩnh,Tô Hiến Thành,Bùi Thị Xuân ,Triệu Việt Vương,hồi đó trẻ con đánh nhau chỉ có tay không và cũng thường chỉ 1 chọi 1,không "tàn bạo" và "đê tiện" như bây giờ,đánh hội đồng và hơi 1 tý thì xài đến "đồ đạc".Làm sao quên lúc thằng Hiếu"mõ" trèo bàng ngã gãy tay,con Bình "trê" ăn trộm bánh đa khô ở nhà cho cả hội ăn bị bố nó bắt đánh đòn,và cái thằng "tôi" chỉ vì chạy ra xem xe rác hay qua phố lúc 6 giờ tối mà ngã vỡ cả mồm phải vào bệnh viện khâu mấy mũi...Ôi,nhiều lắm,cả một nửa thời thơ ấu của tôi đã trôi qua êm đềm và đầy kỷ niệm như thế.Thỉnh thoảng trong những giấc mơ tôi lại thấy mình trở lại thành thằng bé còi cọc quần đùi như ngày nào,trên con phố kỷ niệm đó cùng chúng bạn.Triệu Việt Vương bây giờ đã khác hẳn cùng với nhịp độ phát triển của đất nước,những gia đình cũ ở đây ngày xưa cũng đã không còn mấy ai,đa số là dân mới đến.Ôi những ngày xưa còn đâu,Hiếu ơi,Bình ơi,Sơn béo ơi...giờ chúng mày đang ở nơi nào....
    Sao đang ngồi type mà lại thấy ứa nước mắt thế này,sao mày lại trở nên đa cảm thế hả Tiamo....
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ con đường nào ta đã đi, đều là kỉ niệm!
    Anh ....xa....
    Con đường... dài....hun hút....
    .........Kỉ niệm là để quên hay để nhớ?.....................
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cái quán trà đá của u già, ngày xưa mình hay kể cho Sg nghe. mình gọi đó là góc phố dịu dàng.chẳng biết sao nữa. thấy bình yên khi ngồi đó ngước nhìn những chiếc lá nhỏ xíu nghiêng nghiêng chao theo gió.
    Và bậc thềm nhà hát lớn, nếu là khuya vắng người , ngồi chính giữa, để nhìn thẳng xuống phố kem (Tràng Tiền) lúc đó , dưới ánh đèn vàng , phố vắng , đoạn phố nhỏ chợt thênh thang và dài hun hút . lại nghêo ngao hát :" nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cảm ơn những điều đã qua...gọi anh! Người đương thời ơi ....em yêu anh, em yêu anh rất nhiều......!" đó là lúc đang nhớ kinh khủng về một người ở xa lắm.....
    Hay ngồi chênh vênh trên laek view, nhìn hoàng hôn tím mờ sương khói huyền ảo lúc hoàng hôn. mịt mù trong mưa ngày bão và dịu dàng bí ẩn dưới mưa xuân.....Ngồi một mình, vẫn mỉm cười và ước ao những điều hạnh phúc......kệ những ánh mắt, những cơn gió cuối đông buót lạnh, không thèm co ro!
    Công viên Lê Nin đường Hoàng Diệu mướt xanh, có mấy gốc Hoa Sưa, li ti trắng tháng ba.....
    Nhớ đường Trần phú mùa xà cừ thay lá......
    ..........
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 18/07/2005
  7. Kiddie

    Kiddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Hồ Gươm... dãy phố đầu tiên của phố Bà Triệu... 10 năm trước và xa hơn nữa....
    Có ai từ bé đến giờ vẫn sống trong 1 ngôi nhà như tôi không nhỉ. Nhà tôi gần hồ Gươm, có lẽ là nơi mang "hơi Hà Nội" nhất nhỉ? Đã có tàu điện leng keng, đã có hoa sữa thơm lừng, đã có sấu rụng, đã có tiếng chổi tre đêm đêm, đã có tiếng ve trưa hè vắng vẻ, đã có bánh quế, ô mai, kem mút, đã có kem Tràng Tiền, đã có trốn tìm, đã có bắn bi, đã có vui, đã có buồn... nhưng giờ mọi thứ khác xưa rất nhiều. Với tôi Hà Nội bây giờ không còn là Hà Nội dù tôi vẫn yêu Hà Nội hơn bất cứ đâu - mãi mong được trở lại 1 ngày xưa...
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Phố Lý thường Kiệt, trước cổng trường VĐ. Nơi ta có nhiều kỉ niệm nhất, nơi lần đầu ta dám tặng hoa cho ng mình thương, nơi ta ngồi buôn dưa cả 1 buổi sáng vì không mặc đồng phục tới trường, rồi là nơi chứng kiến ta đánh nhau.
    Trước cửa Bưu Điện Hà Nội, nơi ......
    Đây là nơi nhớ nhất. Còn thích nhất bây giờ là Mã Mây (Bia Đỏ), Đội Cấn (bia Pacific).

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ thích bờ hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng mùa đông. Thích Bưu điện vào chiều. Thích nhìn thành phố trên 1 khu nhà cao vào đêm ...thích công viên Lênin. Thích những con đường HN nữa vì có rất nhiều cây xanh
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Leo lên đỉnh cột cờ Hà nội cũng thích. mỗi tội nhìn từ trên thành phố xấu quá thể, có lẽ trời tối sẽ bớt xấu hơn.

Chia sẻ trang này