1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Phố cầy Nhật Tân
  2. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    trùi ! giống tui . cái phố đó tui thích nhất .
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trên cầu Long Biên. Nhìn sang dãy đèn chi chít trên cầu Chương Dương thấy đẹp y hệt như cái vòng tay của mình
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tóc vàng hoe bỏi vì đã viết những dòng như thế khi ký ức đã trôi tuột đi và đã quyết định bỏ quên rồi mà còn nhớ .hiểu ko hả TIAMO
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Vào một buổi trưa,tự nhiên thấy buồn quá nên muốn ra đâu đó tìm một nơi yên tĩnh để cho nỗi buồn gặm nhấm.Hà Nội thật chẳng có nơi nào yên tĩnh cả,nếu có ít ra nó cũng phải khá cách biệt với mọi thứ.
    Lại nhớ ngày nhỏ mình được Bố cho đi ăn kem Thuỷ Tạ,chẳng biết nơi ấy bây giờ thế nào.Vì thế quyết đinh qua đó ôn lại kỉ niệm và nhân tiện cho nỗi buồn có đất dung thân.
    Mọi thứ vẫn như xưa không có gì khác là mấy(dĩ nhiên sau bao năm nó cần thay đỏi chút gì đó).
    Thấy cô tiếp viên bước tới liền gọi một ly cà ffe sữa đá.
    Có lẽ ai đã từng tới Thuỷ Tạ đều biết cái phần được đua ra ven hồ Hoàn Kiếm.Nơi đây thật là thoải mái nếu ai đó muốn yên tĩnh và không bị làm phiền.
    Cái nắng mùa hè thật oi ả mà ở đây nó gần như dịu dàng hơn bởi hơi thở của mặt hồ.Ngồi một mình lặng nhìn mặt hồ nhớ lại những gì đã qua và sắp tới,cảm giác thời gian như không chôi nữa.
    Giật mình vì lời mời của cô tiếp viên"anh có dùng gì nữa không?"nhìn đồng hồ đã gần chiều.Đứng lên ra về lòng cũng cảm thấy thanh thản hơn.
    Nếu có ai đó từng đi nhiều nơi biết nhiều điều có lẽ đều nhận thấy Thuỷ Tạ là một nơi rất đặc biệt.Nó đặc biệt vì nhiều thứ nhưng cái thú vị nhất ở đó bạn có thể để quên đi tất cả mọi điều làm bạn mệt mỏi,bởi chính cái vị trí mà bao năm qua chẳng hề thay đổi.Ngồi vào đó ai đó có thể tưởng tượng ra tương lai,còn tôi tôi lại nhớ về quá khứ,một quá khứ hào hùng và cả một thời thơ ấu của tôi!
  6. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 ngồi ở trên toà nhà 3 tầng cổ kính xây từ thời Pháp, hàng sáng nghe chim kêu, ngắm hồ Tây có mấy bác chèo thuyền trên đó, mùa đông thì sáng chỉ thấy 1 mầu sương trắng xoá, thiếu mỗi cái là GF, chứ ko thì cứ gọi là . Đấy là 1 trong những nơi mình nhớ nhất
    Ngoài ra cũng những ngày tháng cấp 2, chiều chiều lại ra phố Phan Đình Phùng chạy theo mấy quả bóng nhựa ngay trước cái nhà thờ, vui thật.
    Ngày xưa, cũng có cái quán bánh bao chiên ở cuối đường Thụy Khuê, thỉnh thoảng mấy đứa bạn lại tụ tập ra đấy đánh chén, cái hương vị giờ mình vẫn ko quên được.
    Nhớ nhất là Bách Thảo, ngay gần nhà, hồ thì còn xanh hơn cả mặt hồ Gươm, nhưng cũng mát mẻ, lần vào đấy mình nhớ nhất cũng phải 4-5 năm rồi, mười mấy đứa chả hiểu sao tự nhiên lại thích vào đó đá bóng, vé vào cửa 1000 đ, nhưng mà lúc chiều tà bóng xế, người ta tranh thủ kiếm nốt còn về, mặc cả được xuống còn 500, gửi xe 500 , học sinh có khác. Đá bóng ở đấy vui thật. Hồi 30/4 vừa rồi chạy vào đấy, ăn vài món đặc sản Hà Nội, cũng chỉ biết ngửa mặt mà than rằng sao mình chửa có GF cho thêm phần perfect, hichic
  7. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    - đi bộ ở phố PĐP
    - ngồi ghế đá trong sân trường CVA
    - nửa đêm ngồi trên ban công quán cafe nao do ngắm nhìn HN
    - Ăn sáng ở quán vỉa hè
    - Xem đội tuyển VN thi đấu ở sân Mỹ Đình (tất nhiên nếu đội mình thắng thì khỏi phải nói)
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Phải thêm vào cái đoạn phố này nữa ..... ơ mà chẳng nhớ tên he he . Cái phố chỗ Cung Thiếu Nhi í , chỗ mà ngày xưa đi học tiếng Anh "trên Cung" có bán kem ốc quế Giang Sơn ở sân .... Hồi đấy nhớ học tiếng Anh phải lên cái cầu thang rồi rẽ phải , lớp hình chữ nhật có 4 dãy bàn đôi , mình toàn ngồi cuối lớp để nhìn ra cái cửa sổ to đùng đằng sau lưng.... thích cửa sổ to he he.... cái góc Cung này bọn trẻ con gọi là cửa sau của Cung để rồi đến giờ nghỉ lại chạy lên cửa chính , lên cầu thang , vào mấy phòng múa hay "đi xem các anh chị hát" ..... à có 1 cái ghế đá hình bán nguyệt dài ơi là dài mà bọn nó kháo nhau là hình như vì cái ghế này mà Cung Thiếu nhi có tên là .... CUNG Thiêu nhi he he buồn cười thật.....
    Đoạn phố ngắn tí ấy 1 bên là góc Cung và hàng kem Giang Sơn , 1 bên là công viên ếch tại có mấy con ếch phun nước suốt ngày .... bọn nó thường chạy ra đấy chơi đồ, chơi nhảy dây , chơi xít tốp lấy tên các nước làm tên gọi .... mà chẳng hiểu thế nào hồi đấy mình toàn lấy tên Pháp mới sợ chứ he he hình như thấy nó hay hay mới cả nghe .. Pháp Pháp bọn kia thì cứ Luân Đôn , U ét xì ây (gớm , học tiếng Anh mà he he )
    Phố đấy ngắn tẹo , mát mát ..... hồi trước đi được 2 chiều , giờ thành 1 chiều mất rồi ... làm mình ko biết , hè vừa rồi lao xe vào mấy lần , may k bị chú nào nhìn thấy , hú hồn vì đi đến giữa đường mới biết (nhg mà phố bé tí í thì chắc gì có ai, nhờ )
    ...ôi thèm ăn kem quá hic hic
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    len long bien bat ca` cuong'' a?
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đẹp thật ...Có lần tôi đi xe máy lên cầu Long biên ,đứng nhìn ...........Nhưng sẽ đẹp hơn nếu nhìn từ trên tàu.....Ánh sáng trải dài xuống dòng sông ,lướt qua nhanh nhanh ,rồi ánh đèn nhiều màu sắc trong thành phố...........Đẹp

Chia sẻ trang này