1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chợ rau đêm ở chân cầu Long Biên. Người Hà Nội ăn chán ăn chê thịt thà giờ quay sang đả rau dưa thật lực. Thích nhất món sung muối ăn với ốc luộc
  2. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu thật là đẹp. Nhất là vào những ngày này . Sắp 2 -9 mà nên đường phố rợp cờ đỏ. . Sáng hôm qua mưa to là thế vậy mà sáng nay tỉnh dậy đã thấy nhứng tia nắng ngoài cửa sổ. Hôm nay trời quả thật là đẹp làm mình cảm thấy yêu cuộc sống wá thể.
  3. Cyclops

    Cyclops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tớ thích phố cổ Hà Nội, thật cổ kính mà lại thật sống động, ước gì nhà mình ở một trong các phố cổ
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    haaâ! ước thế thì ai chả ước được, tui ước nhà tui quay mặt ra hồ hoàn kiếm cơ . chắc cả đời chẳng bao giò tâu được nhà ở đó mất
  5. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bi giờ nhớ cái dốc Bà Triệu quá
  6. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đi bộ dọc đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương vào buổi tối mùa đông tháng 12 chưa??? Tuyệt vời....
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào đây ta ? Bé thì thích đi bộ lòng vòng quang Thành ( thành cổ khu Điện Biên Phủ - Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu), đường Nguyễn Chi Phương nay đã được sửa lại mở cửa cho người dân đi, có rất nhiều người vẫn không biết đường Nguyễn Chi Phương ở đâu tính đến giờ.
    Mệt rồi thì vô bảo tàng Quân Đội chui vô mấy cái xe tăng (giờ đã không cho chui vào nữa rồi), xem bản đồ mô hình ( chính sác gọi là gì nhỉ quên rồi), leo lên cột cờ ngắm Hà Nội, xem đá bóng rất tiếc lại không thích CLB Quân Đội ( Thể Công) chút nào. Ở cột cờ giờ không biết có còn cái cảnh 1 đường chung cho cả lên và xuông không? Còn 1 đường khác thì bị khoá lại để thờ cúng hu hu, lúc đó bé leo lên cột cờ là phải bò rồi, ngày nào cũng thế mà kô chán. Lúc xuống không để ý đi nhầm đường bị khoá thì ai yếu tim sợ ma một tí thì thôi rồi không toát mồ hôi mới lạ.
    Những ngày lễ tết có bán phao hoa thì thích leo lên sân thường của cái nhà cao nhất lúc bấy giờ trong khu Bộ quốc phòng để có thể xem được tất cả các điểm bắn pháo hoa ( pháo bông hie hie) . Tối thì xem mấy anh chị tập võ,... ở sân tượng đài Lê-Nin Đêm thì qua chỗ phòng bảo vệ ngồi ngắm đường phố, ngày xưa toàn đua xe đêm qua cửa nam đường điện biên phủ chạy qua tượng đài Lê-Nin hay ghê gớm.
    Lớn một tí thì không sống ở trên đó nữa rồi mà chuyển ra ngoại thành ở nên mọi thứ trở nên xa xôi hơn một chút. Thi thoảng rảnh là vác xe đạp vòng vòng khắp thành phố, ra bãi giữa chơi mệt rồi về.
    Rồi lại lớn thêm tí nữa thì thích vô mấy quán trà đá vỉa hè :), cafe vỉa hè, quán ăn vỉa hè để có thể cảm nhận được cuộc sống sôi động đang diễn ra xung quanh mình.
    Đi cùng bạn bè hay "bạn thân'' thì thích vào Phố Cổ nhất, ngồi đó có thể ngắm được cả Hồ Gươm, góc đường rộng và tấp nập nhất bờ Hồ. Cảm giác đi cùng "bạn" trên chiếc cầu thang xoắn ( như bài nhớ anh của Mỹ Tâm ấy) thích lắm. Trời không có gió thì quán vẫn rất thoáng mát chính vì thế mà khi trời se lạnh, có tí mưa phùn mà được ngồi cùng người yêu ở đó thì cứ gọi là nhất nhất mọi thứ. Một cảm giác nâng nâng khó tả bên tách cafe nóng :)
    Nếu đi cùng bạn thì còn thích vô quán Bar Hầm ở cuối đường Thanh Niên đầu đường Yên Phụ giờ đã thay đổi nhiều rồi. Quán ILU mới mở nhất là tầng 7 toàn nhà 7 Tầng trên đường Yên Phụ, cùng nhau đứng trong tháng máy khi lên và khi xuống và bất ngờ kiss nàng một cái sau khi ngồi trên tầng 7 ngắm toàn bộ thành phố dưới tiết trời lạnh thật ấp áp và hạnh phúc, cảm giác mình đang bay. Hi hi lúc này vừa hạnh phúc vừa có cảm giác sợ ai đó nhìn thấy, thường gì cái gì lén lút rất hay các bác nhỉ :)
    Ôi còn nhiều nhiều lắm không biết kể thế nào cho hết. Nhớ quá , thèm có lại cái cảm giác đó quá mà chưa biết phải làm sao !!! hix hix
  8. pippi7787

    pippi7787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ ngày nào em cũng đi học qua phố Nguyễn Cảnh Chân,phố không dài nhưng đẹp mê ly ,cứ một met lại có một cây xanh.bao giờ cũng yên tĩnh,cảm giác như ngồi trong vườn nhà mình chứ không fải đang ở ngoài nữa.[​IMG] 
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích chỗ ở quán Army trên phố Lý Nam Đế nhất ,
    Ngoài cái đó ra ở HN chỗ nào cũng thích hết, lúcđi xa mới thấy nhớ những lúc ở HN đi chơi với bạn bè, còn bây giờ ở gần rồi thì khỏi nói
  10. best_in_QT

    best_in_QT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngã Tư Sở
    --Gần trường cấp 3 iu dấu
    --Nơi hội tụ của các "cánh quân"
    --Điểm đến của thiên niên kỷ mới

Chia sẻ trang này