1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_nguyen

    doan_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ở Hn đi dạo đẹp nhất là đường nào mọi người nhỉ?
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    đường trên cầu Long Biên là đẹp nhất, nhất là khi đi vời người bạn yêu hay người yêu bạn !!!
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, em chã. Trên đấy nhiều nghiện mấy lị lưu lanh du thủ du thực lắm.
  4. neigeblanc

    neigeblanc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    với những người con đã sống cả tuổi thơ những con fố hàng cây thật thân quen nhẹ nhàng khi xa là nhớ, dạo PĐP một chiều chia tay tháng 9/2003 lá vàng rơi đầy, tôi nhớ một người bạn xưa hứa luôn mãi mãi là bạn dù xa tận chân trời, (nửa vòng trái đất) tôi nhớ bà tôi đi bộ 2 con fố để tới thăm bạn mình, ôi nhớ !!!!!!!!!!! đến bao giờ tôi lại có thể bước những bước chân quen thuộc về lại nơi này?????????
  5. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bảo Hn có một nơi được gọi là "bến Hàn Quốc" .ở đâu thế mọi người?
  6. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhất con đường Trần Phú. Đó là tuổi thơ cắp sách đến trường Phan Chu Trinh của tôi suốt 9 năm.
    Đường Trần Phú vào đầu mùa hè hoa sấu rơi trắng đường thật đẹp.
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dễ tìm nhất là đi đường Lạc Long Quân, có đướng rẽ vào, men Hồ Tây. Bến Hàn Quốc á?
    Chẳng dám!
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa học lớp 1 thỉnh thoảng thứ 7,CN, hai anh em lại đi bộ từ nhà đến nhà bà ngoại ... không khí hồi ấy thật trong, nguời cũng vắng làm sao ....
    Đi dọc Thuỵ khê nhặt hoa Gạo chọi nhau ... vào trường CVA nhặt lim về đục làm sáo ... chạy ra Lăng Bác ngồi trên cỏ ... lại gần tượng đài LêNin đánh vần chữ ông 5 la mã 1 Lê nin ... rùi đường Nam Bộ lang thang nhặt vỏ thuốc lá về chơi đáo ...
    Đi chẳng bít mệt ...
    Nhưng chỗ thic nhất vẫn là đoạn Nguyễn Du từ Lê Duẩn ra ngã 5 Bà Triệu, ngày xưa đường thật vắng, buổi trưa lang thang cạnh hồ Hale ngắm nhìn biệt thự Pháp thấy lòng thật tĩnh lặng ...
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E biết vì sao M thích con đường ấy rồi, bởi vì đơn giản con đường ấy 1 là con đường nơi có căn nhà hp của M, 2 là con đường hàng ngày M vẫn đi về, vì nó là con đường nơi cơ wan M mà
    ... k biết M có đọc được những dòng chữ ở đây k? Nhưng M nhớ k, hôm ấy đi uống cafe về, dù muộn nhưng E muốn mình đưa E đi dạo quanh các con fố Hn...nhưng mình chẳng đưa E đi theo những con đường M vẫn thích...vì sao uh, vì một điều đơn giản, M sợ gặp vợ M nhỉ???
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ... sợ gì nó Tại vì những cái gì anh thic thì anh chỉ thic thương thức 1 mình thui... tham lém ... ko mún chia sẻ đâu
    Đường đấy bây giờ anh nhìn cũng hơi chán rùi... ngày xưa bà ngoại anh ở gần đấy nên đi mòn dép... còn tất nhin đèo M thì phải đi đường vắng ... và tối chứ ... hehe

Chia sẻ trang này