1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích đọc báo nào ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Trang_NEU_new, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích đọc báo nào ?

    Báo và tạp chí, chỉ tiếng Việt thôi, bây giờ cũng rất phong phú. Hồi bé đã có lần tôi ngồi rỗi việc và tính thử xem nước mình có bao nhiêu loại báo, từ hồi còn rất bé và trong cái tầm hiểu biết rất hạn hẹp thôi cũng đã thấy có vài trăm loại. Bây giờ, nếu không phải làm việc trong một cơ quan quản lý báo chí nào đó, chắc cũng chẳng ai biết hết có bao nhiêu loại báo và tạp chí được xuất bản.
    Khi quen một người bạn mới, tôi rất muốn biết người bạn đó có thích đọc sách báo không, và loại báo mà người bạn đó vẫn thường đọc là báo gì. Vì tờ báo cũng phần nào phản ánh nghề nghiệp, tính cách và sở thích của mỗi con người.
    Chủ đề này chẳng mấy liên quan đến nghề viết báo, nhưng cũng rất mong các bạn hưởng ứng. Nếu có thể thì nêu cả lý do bạn đọc tờ báo đó nữa.
    Giá mà trong mẫu CV có thêm mục ?oNhững loại báo/tạp chí thường đọc?.


    Vắng trăng thì đã có sao ...
  2. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có ai phân biệt những tờ báo mình thường đọc và những tờ báo mình thích không nhỉ ? Tưởng chỉ có những người làm nghề press clipping mới phải phân biệt như thế, vì nghề của họ là nghề đọc báo. Nhưng mà không phải, ai cũng có những tờ báo mình thích và những tờ báo không thích mà vẫn đọc vì ở nhà, ở cơ quan có mua.
    Những tờ báo tôi thường xuyên đọc:
    - Sài gòn tiếp thị (tờ báo này có những thông tin về thị trường VN và tâm lý người tiêu dùng)
    - Tuổi trẻ chủ nhật (tờ báo này để cập nhật thông tin xã hội nói chung, thỉnh thoảng có những bài phóng sự khá thú vị, tôi cảm nhận tờ báo này có một chất nhân văn rất lớn và nói chung làm nghề khá chuyên nghiệp)
    - Nhà quản trị (chưa tìm được tờ báo nào thích hợp hơn có những bài viết về nghề marketing và quản trị)
    - An ninh thế giới cuối tháng (vì báo này có những bài ?obuôn chuyện? phỏng vấn rất hay).
    - Tư vấn tiêu dùng (tạp chí của Sài gòn tiếp thị, giấy tốt, màu sắc xanh đỏ vui mắt, thỉnh thoảng cũng có bài thực sự là ?otư vấn? và nói chung là đỡ lá cải nhất trong số những tờ tạp chí tiêu dùng, tiếp thị, cẩm nang ? đủ kiểu). Cùng loại có Thế giới phụ nữ, Tiếp thị Gia đình, Quốc tế tiêu dùng ? cũng hay ngó nghiêng qua qua.
    - Văn hóa nghệ thuật ăn uống (về lý thuyết: đọc để biết thêm những văn hóa ẩm thực truyền thống, nhưng thực tế: đọc trước bữa ăn cơm để thấy ngon cơm hơn, kết hợp với cả tư vấn tiêu dùng nữa !)
    - PC World, Echip, LBVMVT, ?
    - Nghe nhìn, Ô tô xe máy (nhà có thì đọc, đọc xong cũng chẳng nhớ mình vừa đọc gì )
    - Và cả Tintucvietnam.com nữa !
    Có đôi khi một tờ báo đã gắn bó đến nỗi trở thành một phần trong cuộc sống của con người ta. Những người làm cơ quan Hành chính nhà nước thì hay đọc báo Nhân dân, không biết đến lúc về hưu, có ai thấy nhớ tờ báo mình đã đọc mấy chục năm không ? Những tờ báo tôi kể trên, đọc vì thói quen và đọc vì nhu cầu, nhưng chỉ có tờ Tuổi trẻ chủ nhật là tôi thực sự thấy thích và quả thực là nó cũng đã gắn bó với tôi trong một thời gian dài. Hà Nội thường có những sạp báo ngồi bên vỉa hè chỉ bán về đêm, mỗi tối thứ bảy về qua hàng báo quen thuộc, chị bán báo quen mặt rồi cũng chẳng cần hỏi, đưa luôn cho một tờ Tuổi trẻ và lấy hai nghìn tám trăm đồng. Giờ đã có cả Tuổi trẻ Online, bài viết được đưa gần hết lên đó, nhưng cũng chẳng thay thế được báo viết. Những tuần có việc bận quên mua báo, sang tuần sau báo hết, thấy có gì hơi ngẩn ngơ, như vừa lỗi hẹn với một người bạn ?
    Vắng trăng thì đã có sao ...
  3. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ Trang Neu cái đây! Đi "lạc'''' từ bên Marketing sang đây nên hơi vắng "khách hàng" nhỉ!
    Báo tôi thích và thường đọc:
    - TB ktế SG: nhiều thông tin, có nhiều bài viết sâu sắc của các chuyên gia.
    - Tuổi trẻ CN: trẻ mà!
    - Tia sáng: cố làm bạn với những trí thức tên tuổi!
    - Nhà quản trị, ý tưởng sp: chút chút thôi!
    - PC world: công nghệ mới!
    Kể thêm vài tờ báo nước ngoài cho... oai!
    - Newsweek, Time
    - Fortune, Businessweek, FEER
    - National Geographic

    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
    Được kienkazeem sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 14/02/2004
  4. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Em đọc báo BÓNG ĐÁ , THỂ THAO & VĂN HOÁ ...
    cá độ mà thiếu 2 ông này thì nguy ....
    <P>[blue]<FONT size=2>Không có tiền làm gì cũng khó </FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=#0000ff>Có tiền làm chó gì cũng xong....(kiểm duyệt) !</FONT></P>
    Cảnh cáo: Chữ ký của bạn đã bị sửa đổi theo đề nghị của thành viên box BC-TT. Đề nghị bạn không gửi bài viết có chứa các câu chửi bậy và các ngôn từ không lịch sự!
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 01/03/2004
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tui thích đọc những tờ báo nào có bài của tui viết, của người iu tui viết. (há há, tâm lý cục bộ mà nại).
    Tui chỉ thích đọc báo khi được cho, khi cá độ bóng đá phải bít kế quả. Thể thao văn hoá, an ninh thế giới cuối tháng, bóng đá là phải mua. Tuổi trẻ chủ nhật, Lao động, tuổi trẻ hàng ngay, nhân dân, hà lội mới, sài gòn giải phóng, thanh niên là loại chôm được thì đọc, không chôm được thì mua. Quốc tế thị trường.., đẹp, thời trang trẻ, cẩm nang mua sắm, heritage, tư vấn tiêu dùng, ô tô xe máy, du lịch sống, xe và đời sống... thì phải đọc theo yêu cầu, để nghiên cứu. Sinh viên thì thỉnh thoảng đọc vì ăn xin được. Echip, PC World toàn đọc ké cho đỡ tốn. Còn các loại thế giới phụ nữ, phụ nữ thủ đô, tiền phong... thì xin ở nhà các thể loại bạn gái, mang về cho mẹ nhóm lò là chính. Còn tạp chí Phong Cách việt thì chẳng đọc bao giờ, há há
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bác doan_hoanmg_nam có cách đọc báo giống tôi ghê ...
    Tôi thì đọc TT và SGGP, TTVH, Thanh Niên, Công báo, Nhân Dân, Phụ Nữ ở cơ quan hoặc mượn... các báo về kinh tế hay marketing thì đọc ở nhà vì ... ''nhà trồng được''. Muốn trau dồi kiến thức chuyên môn về mặt nào thì đi tìm thông tin ấy trên Net cho đỡ mệt... thời đại Anh tờ néc rồi mà ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mama tôi làm ở thư viện nên may phúc cho tôi từ nhỏ đến lớn được đọc báo chùa ,ngồi nghĩ lại mình hên thiệt. Từ Nhi Đồng đến Khoa học phổ thông hay PC world đều nhẵn mặt. Nhưng thú thiệt bây giờ ngồi đọc hết tất cả không chịu nổi,tính ra mỗi ngày hơn chục tờ mà còn học hành ,làm thêm nên bị "bịnh" đọc lướt mất rồi. Thiệt là có phúc mà không chịu hưởng vì tôi duyệt báo nhanh đến nỗi tờ TT hay TN nếu ko có bài gì hay thì .... chỉ 5p là xong ngay. Nhìn lại người khác cầm tờ báo đọc không sót 1 chữ thiệt tự cảm thấy có lỗi. Nhưng mà mấy bài báo lá cải thì đúng là thà có lỗi còn hơn ngu hoá mình đi.
    Những tờ về tin học nhu E-chip,PC World,LBVMT... lúc này hơi bị khủng hoảng bài hay sao ấy. PC World thì đi quá sâu về từng phần lập trình trong khi có thể tìm trong sách chuyên về ngôn ngữ/chương trình đó, rồi Hi-tech bị lạm dụng đến mức giống quảng cáo sản phẩm, nói chung 2 món kể trên mất gần 1/4 số trang chưa tính quảng cáo xen giữa,còn E-chip thì bài viết trùng lắp với LBVMT(số ra thứ 3), thủ thuật đơn giản, nói nhiều chuyện ngoài lề cái máy tính hơn là bên trong cái máy (số ra thứ 6). Chê thì dễ, viết được mới khó nhưng với tư cách độc giả tôi không thể không suy nghĩ khác được, mong là vài số sau tôi không còn thấy nó tệ thế nữa.

Chia sẻ trang này