1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích du lịch như thế nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenquangtrungvn@hotmail.com, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquangtrungvn@hotmail.com

    nguyenquangtrungvn@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn thích du lịch như thế nào

    bạn thích du lịch như thế nào ? mạo hiểm hay nhẹ nhàng?

    trung

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 03/04/2002 08:51
  2. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Du lich hả , vừa mạo hiểm vừa nhẹ nhàng mới thú chứ - tôi có tham quá ko nhỉ . Nếu mạo hiểm quá mình cũng thấy sợ và mệt mỏi , nhưng nếu chỉ nhẹ nhàng ko thôi thì nhàm chán lắm
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Du lịch ở VN chưa trở thành một nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.
    Điều này cũng rất dễ hiểu, khi mà thu nhập bình quân đầu người chỉ vỏn vẹn vài trăm đôla Mỹ một năm. Mọi sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình, mỗi cá nhân còn phải hết sức chật vật, người ta đâu đã nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi, du lịch.
    Người Việt thường đi du lịch cùng cơ quan theo kế hoạch của Công đoàn hay Ban Nữ công. Thường các chuyến đi vào dịp hè, thời gian bọn trẻ con không tới trường, thời gian thuận tiện cho việc tới các bãi biển gần nơi sống và dễ dàng lánh cái nóng nực của các đô thị trong một thời gian. Các chuyến đi được chi trả tuỳ theo khả năng của mỗi cơ quan. Vào những dịp này các khu du lịch đông nghẹt người, tình trạng mất vệ sinh chung, ô nhiễm môi trường, giá cả vọt lên chóng mặt, kéo theo vô vàn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, móc túi, lừa đảo, mại dâm...
    Đấy là niềm hạnh phúc của các công chức nhà nước, các nhân viên làm việc tại các cơ quan chú ý chăm lo đời sống CBCNV. Còn những người làm ăn buôn bán tự do, không thuộc cơ quan ban ngành nào, những người về hưu, nông dân, rồi những người làm việc tại các đơn vị không có kế hoạch nghỉ mát, du lịch hàng năm... thì đi du lịch tự túc. Người nào có tiền thì đi du lịch nước ngoài cùng gia đình, du lịch Việt Nam dài ngày, ăn ở KS đắt tiền; người nào vừa vừa và ít tiền thì chọn các chuyến đi ngắn ngày trong nưóc, tận dụng các mối quen biết, họ hàng tại nơi đến để tiết giảm chi phí....
    Người Việt còn đi du lịch lễ hội tuỳ theo thời điểm, thường là vào mùa xuân.
    Nói chung hiện nay mọi người đều chưa thực sự hiểu rõ thế nào là du lịch, chưa biết cách tiêu dùng trong du lịch và chưa thực sự tận hưởng hết những điều thú vị mà du lịch đem lại cũng như chưa có ý niệm hạn chế những điều khó chịu, những trục trặc rất dễ xảy đến trong quá trình rời khỏi nhà đi tới vùng đất khác.
    Còn về loại hình du lịch mạo hiểm, chỉ có một số thanh niên ham tìm hiểu, khám phá và thật sự yêu thích cảm giác khác lạ mới quan tâm tới. Và để thực hiện những chuyến đi được gọi là mạo hiểm tại VN cũng không khó lắm, nếu bạn có quyết tâm. Bạn có thể đi các tour lên miền núi phía Bắc, đi theo dãy Hoàng Liên Sơn, đi bộ (trekking) xuyên các bản dân tộc, băng rừng, lội suối cùng thổ dân; chèo xuồng ở Ba Bể, sông Đà...Bạn cũng có thể đi tour trekking ở Tây Nguyên qua những khu rừng già ít có dấu vết du khách...
    Cũng chẳng mạo hiểm lắm đâu, vì ở VN đâu có những khu vực rộng lớn quá như rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ, rừng Siberi ở Nga, những đỉnh núi cao và hiểm trở như những dãy núi ở châu Âu, Trung Quốc, Tây Tạng....
    Này, khi nào có ý định đi đâu, rủ rê tui với nhé. Bạn có định trèo đỉnh Fansipan ở Sapa không? Hay là đi đường bộ sang Lào hoặc Campuchia nhé?
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đi theo kiểu ngao du sơn thuỷ.
    Thích đi đến những chỗ đẹp (đặc biệt là nhưng nơi thiên nhiên đẹp) nhưng lại vắng người mà cơ sở hạ tầng phải tương đối
    LýThông
  5. nguyenquangtrungvn@hotmail.com

    nguyenquangtrungvn@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    du lịch là rất văn minh phải không ? trong cuộc sống luôn có nhiều những vấn đề làm chúng ta phải đau đầu nhưng khi di sau một cuộc dl không nhất thiết phải là sang trong hay cầu kỳ gì ? mà chi cần có một không khí khác là dưọc tránh xa nơi mà mình đang làm hay sống vài tiếng hoặc vài ngày là trong đầu thấy rất thoải mái rồi nhất là khi trở về nhà thi than ôi thật thoải mái lam sao .phải vậy không . tôi thi toi rất thích du lịch mao hiêm . khám phá một cái gì mới cũng rất hấp dẫn.
    trung
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    ông nói không chuẩn rồi "chỉ cần có một không khí khác là được" tôi đã từng đi du lịch đến những nơi cơ sở hạ tầng chẳng có cái quái gì, khổ gần chết, đi du lịch mà như đi tù.
    LýThông
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai cũng thích phiêu lưu mạo hiểm thì phải. Nhưng hình như ở Việt Nam mình loại hình du lịch này còn rất ít..... thôi thì cứ đi ngắm cảnh là được rồi các bác ạ, miễng là được đến nơi mình chưa đến.
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Vì ở đây toàn những người trẻ tuổi, sức khỏe dồi dài, lòng nhiệt tình vô bờ bến, ham thích khám phá, chinh phục những khó khăn hơn bao giờ hết!
    --------------------------
    Du lịch với nhiều loại hình phong phú và đa dạng, tuỳ thuộc vào mục đích và nhu cầu của mỗi loại khách!
    Du lịch mạo hiểm, chữa bệnh, tìm hiểu, khám phá, thăm viếng, nghỉ mát, nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm,...
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  9. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Anh thì khoái đi du lịch gắn liền với một số môn thể thao ví dụ như trượt tuyết , leo núi hay chèo thuyền trên sông. Trong các trò trên thì anh mới chỉ thực hiện được mỗi trượt tuyết thôi. Không phải là trượt trên cánh đồng đâu nhé mà trượt từ trên núi xuống mặc dù cả đời chưa biết trượt tuyết là gì. Kết quả là sau 3 tiếng trượt anh phải đầu hàng với gần 30 cú ngã trời giáng, thâm tím hết hai bên sườn, hai tối không ngủ được vì không biết nằm tư thế nào cho đỡ đau và hơn 1 tuần làm trò cười cho bọn Tây cùng phòng vì dáng đi còng còng. Tuy vậy có dịp anh sẽ đi trượt tiếp.
    Leo núi bình thường thì anh leo nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thử sức với các đỉnh núi đòi hỏi phải leo dài ngày. Có ai đã từng leo núi bằng dây thừng trên các vách đá treo leo chưa nhỉ? Anh mơ được thử dù chỉ một lần.
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    du lịch mạo hiển ở mình không phải là ít , mà là chưa phát triển .
    đó cũng là một hạn chế nhưng cũng lại là một thế mạnh ..
    như em chẳng hạn , ..em rất thích đi kayak trên biển và leo núi .., nếu là chương trình thì chẳng còn gì là ..thú vị nữa , cũng chẳng còn chút mạo hiểm nào cả ..he he , em thì cứ một dây , một người , một túi nhỏ vậy là xong công việc chuẩn bị ..
    khâu tiếp theo là đi tàu ra vịnh ,.tìm một hòn đảo chưa có người đặt chân tới .. tháy không có cảnh sát biển thì ...vù ,,,vài tiếng sau là lên tới đỉnh he he , đẹp kinh khủng ,,,đi kiểu vạy không có đường , không thiết bị trợ giúp an toàn .., hoàn toàn là mạo hiểm ....he h e
    Minh

Chia sẻ trang này