1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích du lịch như thế nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenquangtrungvn@hotmail.com, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Minh
  2. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Minh
    [/quote]
    Cái dự định này hơi khó thực hiện vì nếu ở VN thì anh đi đâu vợ và con anh theo đấy. Hic.....
    Đơn giản chỉ là anh muốn thử xem sức của mình đến đâu và gan nó to như thế nào thôi. Hồi bên Nhật bọn bạn người Nhật rủ anh đi nhảy cái trò buộc dây vào chân rồi lao từ trên cầu xuống. Hic...đếch dám nhảy. Chỉ sợ bay giữa chừng tim ngừng đập thì ai nuôi vợ với con đây.
  3. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích du lịch một mình. Mình khi khởi hành và trên đường đi kết bạn với ai đó. Thích đến nhưng nơi hoang dã và đi chung với nhưng người bạn mới quen. Nói chung đi du lịch mà hơi nguy hiểm chút cũng có cái thú vị. Nhưng cứ được đi chung với dân địa phương, thưởng thức các món ăn và tham dự các lễ hội tại đó rất thú vị. Tôi không thích các hướng dẫn viên, thích tự làm quen rùi kiếm người đi chung hơn. Cũng ước mơ một ngày nào đó được tham dự các môn thể thao không có ở việt nam, mang tính phưu liêu mạo hiểm. Và ghé thăm châu phi cũng như nam mỹ.
  4. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cái này em tưởng là thể thao mạo hiểm chứ
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung tùy tính chất của chuyến đi mà tớ chọn loại hình nào đó. Có nghĩa là tớ ko quá thích loại nào cả. Có những thời điểm sẽ đi theo Tour, bởi vì việc đặt phòng và sắp xếp lịch trình trong mùa cao điểm của các công ty lữ hành đã thực hiện xong. Chứ nếu mà chúng ta tự do đi (du lịch ba lô) thì chưa chắc đã có nơi ăn, chỗ ở. Nhưng nếu vào mùa thấp điểm thì tớ lại chọn việc đi tự do (Freedom Independent Tour - FIT ) vì lúc này có thể tự do đi lại, ăn ở mà ko gặp trở ngại nào cả.
    Tất nhiên trong thâm tâm thì vẫn thích được đi theo kiểu FIT, với vài người bạn. Nhưng giờ đây do công việc bận, chỉ có thời gian nghỉ phép lúc hè thì lại là mùa cao điểm, do đó cứ phải đi theo Tour cho tiện và an toàn.
    Chúc mọi người có những chuyến đi du lịch vui vẻ !!!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác chimcat là người quen, em ngày nào trả gặp bác ở trường.
    Bác nói triết lý gớm, em tặng cho bác 1 cái 4sao nhé, nhớ em đấy. Bác ra trường sớm quá, làm em mất cơ hội học tập.
    Đi du lich thế nào mà trả được, miễn sao đạt tiêu chuẩn4sao: vui, rẻ, trẻ, khoẻ. Emm chỉ thích đi bụi 1 mình
    ĐỜI NÁT TAN CŨNG VÌ YÊU NGƯỜI[/red]
    Tôi nói đùa đấy!
  7. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Du lịch kết hợp với thể thao vì bất cứ cái gì hơi mạo hiểm đều gắn với thể thao cả. Ví dụ như du lịch leo núi hay lặn dưới biển v..vv
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ ta không nên bàn về chuyện có nên đi du lịch hay không mà tôi chỉ tham bàn ở đây là nên đi như thế nào.
    Vốn xuất thân vất vả, cả dân tộc đều chia sẻ quan điểm "đi chơi mà tiết kiệm", nên mới có "du lịch bụi". Riêng về khoản này Việt Nam đã hội nhập với thế giới từ lâu rồ, không cần hiệp định này nọ, đàm phán lọ chai cũng hội nhập.
    Đi "du lịch bụi" đến được nhiều ngõ nghách cuộc sống hơn đi du lịch máy lạnh, nên lại càng hấp dẫn đông đảo quần chúng.
    Ai cũng biết ngồi vỉa hè Saigòn, xin một phin cà phê đen và cái tẩy sẽ thú vị hơn nhiều ngồi trong New World uống đen đá.
    Có những địa phương đơn thuần máy lạnh lại là chuyện hiếm hoi, như Đà Lạt. Đầu những năm 90 đến thành phố cao nguyên này hỏi chủ khách sạn mini về chuyện máy lạnh không có trong phòng, họ ngó mình như xem khỉ (bây giờ là xem "gay") trong Thảo Cầm Viên.
    Ấy thế mà rồi đến một lúc, khi bạn có trong túi ví dụ là 100.000 đồng, bạn sẽ chi tiêu cho chuyến đi thoải mái hơn (và như vậy cái đầu sướng đến nhẹ tênh) là khi ngân sách chỉ có 10.000 đồng. (Con số chỉ là ví dụ).
    Có trong tay tivi đa hệ thì xem Pal, Secam hay NTSC đều thoải mái, hơn là khi chỉ có tivi Pal hay B&W trong tay.
    Không chứng minh dài dòng nữa, đi du lịch có tiền vẫn thích hơn, và phải tiêu, chứ không bóp mồm bóp miệng như kiểu uống nước trong phòng khách sạn nhưng lại mua nước suối bên ngoài tuồn vào mini bar. Tính toán này làm cái đầu mệt hơn là ngủ nhà nghỉ.
    Túm lại một lần nữa là hãy làm việc, hãy khá giả và lê cái bộ ngồi ra khỏi nhà và rảo bước để lên xe hơi, đừng đi bộ!
    Hasta La Vista
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này của bác hasta la vista đưa ra hay đấy. " Du lịch bui" theo tôi là một trường phái chứ không phải là " cách du lịch" dành cho những người không có tiền. Mặc dù phần lớn những người không có tiền buộc phải theo trường phái này. Tôi xin nêu 2 ví du:
    1. Tôi có anh bạn. Nếu nói về khả năng tài chính thì là khủng lồ, nhiều triệu đô. Đam mê lớn nhất lại là lang thang, bẩn thỉu, nhếch nhác. Một lần anh sang Mỹ chơi anh gọi điện về cho tôi:" Sơn này, thua xa Tây bắc, tao nhớ rừng quá"
    2. Câu chuyện thứ 2 tôi đọc trên báo an ninh thế giới( thực hư không dám bàn ở đây). Ở nước Nga, có một đám gọi là người Nga mới. Họ cũng là khủng lồ tài chính. Chỉ tiếc là chưa lên được mặt trăng. Thế giới mới chỉ có 1 tỷ phú người Mỹ dám bỏ tiền lên trên đó. Những người này ngồi lại với nhau. Tổ chức ra một trò chơi. Họ xuống Metro, ăn mặc rách rưới, thi ăn xin. Cuoi ngay, họp lại xem ai xin được nhiều nhất. Giải thưởng thì cả đời mình mơ cung không được.
    Qua đó, ta thấy gì? Không phải là thiếu tiền nên họ đi xin. Không phải vì Mỹ không có núi mà anh ban tôi nhớ Tây bắc. Khi con người tha thiếu thì người ta thích. Người ta đầy đủ tiện nghi thì người ta thèm cái thiếu thốn. Và khi người ta thiếu tiền thì luôn mong muốn có nhiều tiền. Bạn có tin không, sẽ đến lúc, bạn có tiền, bạn sẽ thấy tiền vô nghĩa. Còn bây giờ, bạn đang phấn đấu để có xe hơi đi chơi là cái nên làm.
    Tôi là người nghèo. Tôi ít tiền và thích tiền. Đó là điều tôi không phủ nhận. Tôi có thể đi khắp đó đây, tiêu pha thoải mái. Tôi đi với gia đình, đó là nghĩa vụ của người chồng, người cha. Nhưng nếu có cơ hội, là thôi lại đi bui, vật vờ, cô hồn. Vợ tôi bảo thế là hành xác. Tôi với bạn tôi thì lại nghĩ, thế là hạnh phúc.
    Đời lộc cộc!
  10. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn nói đúng quá, em xin bổ sung một ý nho nhỏ. Cá nhân em tuy nghèo nhưng cũng đủ tiền đi xế hộp cho nó "oai". Nhưng mà đi du lịch nhìn đời qua tấm cửa kính xe hơi không phải là cái thú của em. Hơn thế nữa nhiều chỗ đẹp mà người ta chỉ có thể lần mò tới bằng cách cuốc bộ.
    Ai đã đi xe máy một vòng Đông Tây bắc rồi thì sẽ cảm nhận rõ nét cái thú khi mà gió thổi tràn qua mặt làm phất phơ mái tóc. Em vẫn còn nhớ phút giây vượt đỉnh Khau Phạ (tiếng Thái nghĩa là sừng trâu), dừng xe nơi khe suối ngắm nhìn những dãy núi trập trùng Hoàng Liên Sơn. Xa xa là nhũng thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ của Mù Cang Chải.
    Em thành thực khuyên bác cái gì gì ưu tú của box Nga nên thuê 1 con Lexus mới đét mà đi tuyến đường này. Phê hết sảy.

Chia sẻ trang này