1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích gì và không thích gì

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ nữa chứ , bây giờ mới biết boy nq rất hay tưởng bở
  2. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Ghét là ghét mấy em béo béo.....yêu là yêu mầu mỡ ví dụ như em chẳng hạn....he...he...he....(đây có phải câu bài không nhỉ??)
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mới nghĩ ra thêm một sở thích nữa là thích ăn khoai tây rán,khoai lang luộc,.ghét đi xe ôm ,
    to theomotnguoi: thế đồng chí mấy tuổi rồi để xưng hô cho dễ nào ,
    to steeltiger : box mình truyền thống là mắc bệnh tưởng bở ,không ngờ một thế hệ mới như thằng em mà cũng bị dính ,mà cả ông khách theomotnguoi cũng thế .hehhe
  4. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Em ơi anh thì anh không định phạm vào nước giếng đâu nhưng mà nghe em nói anh bức xúc qúa không nói không có được.Em biết tại sao dân số Việt Nam lại tăng cao đến hơn 80t người không?Chỉ vì các cụ mình ngày xưa không có cơm ăn phải ăn khoai lang~~~~>nóng bụng~~~~>không ngủ được~~~~>dân số tăng đấy em à.Em ơi anh quý em anh mới nói đó bỏ ngay cái sở thích ăn khoai lang và khoai tây đi.KHoai lang đã vậy thì khoai tây nó còn nguy hiểm hơn nhiều
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    anh ơi sao mà giáo dục ở trung tâm thành phố và giáo dục ở khu vực thiên lôi nó khác nhau hoàn toàn thế hả anh ,
    em thì được dạy là ngày xưa các cụ nhà mình nghèo khổ không có cơm mà ăn phải ăn cơm độn khoai ,dần dần cơm cũng hết thế là phải ăn khoai .thế nhưng các cụ vẫn vượt qua,vẫn đánh thắng hết giặc này đến giặc kia ,giành hoà bình cho đất nước ,
    do đó em cũng ăn thử xem ngày xưa ăn thế khổ đến cỡ nào ai ngờ ăn thấy ngon quá chời luôn
  6. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chán thật Việt nam có những người như em thì bảo làm sao mà không phải phá rừng lấp ao lấy đất làm nhà ở cơ chứ.Có khi sắp phải ra đảo ở với khỉ rồi cúng nên
  7. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , đấy là em chỉ dám nói ra cái câu mà các cụ ngày xưa dạy thế thôi chứ em nào dám buôn dưa bở trước mặt các lão làng về ngành này
    YÊU MÌNH RĂNG
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Từ khi vào ttvnol lại có thêm 1 điều thích và 1 điều không thích.
    Thích câu bài và không thích bị treo nick.
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đúng là cầu được ước thấy nhá ,vừa nói xong sướng chửa
  10. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này