1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích giải bóng đá nào nhất

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn không sợ có thằng MU''s fan nào vào làm 1 bài so sánh như ông à
    Dù sao cũng đồng ý với bài viết của cậu
    Bravo

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  2. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nguoiban_ks dựa vào đâu mà lại tính điểm như vây? Nếu bác là fan của AC thì chắc chán bác chấm điểm cao rồi, bác nên nhớ rằng hiện tại tại SerieA thì AC không phảo là đội mạnh nhất mà là Juve hoặc Inter chứ không phải là AC

    www.tinphapk44.com
  3. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Cái bác Binhnaif này thật không thể hiểu nổi , tất nhiên tôi là FAn của Milan nhưng không phải vì thế mà tôi phân tích không trung thực . Bác có thấy tôi phân tich sai chỗ nào không .
    Ở S.A mùa vừa bóng vừa rồi Juve vô địch nhưng không thể nói Juve mạnh hơn Milan . Trong 2 trận đấu ở S.A Juve thắng 1 còn Milan thắng một , nhưng Milan lại thắng juve ở trận chung kết cúp C1 . Còn Inter ??????? Chỉ là đàn em thôi , Inter có thắng được Milan trận nào ở S.A đâu .
    Bác lấy Juve & Inter để so sánh với Milan là không được rồi , Bác xem MU và Asenal xem , trong khi ở P.L MU và Asenal đá ngang ngửa nhau ( có khi Asenal còn thắng MU nhiều hơn ) nhưng ở C1 , trong khi MU thắng liên tiếp thì Asenal cứ lẹt đà lẹt đẹt , bác không thể so sánh như thế được .
    Các đội chỉ khác nhau ở kinh nghiệm , bản linh thi đấu và đẳng cấp thôi .
    Nói về bản lĩnh và đẳng cấp thì Milan vẫn là số 1 .
    Các bác sẽ thấy ngay trong đêm nay ... mấy bác phóng viên báo BÓNG ĐÁ cho rằng Milan sẽ bị chia điểm khi thi đấu với
    Celta Vigo đêm nay , nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì để Milan bị chia điểm cả . Milan sẽ thẳng tiến đến trận chung kết và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cúp C1 .
    Nếu có ai nhận Celta Vigo đêm nay tôi chấp 1 đứt .

    Các bạn đừng quên là năm 2001 trong khuôn khổ cup C1 Milan đã giáng một cú đấm 4 - 0 vào Deportivo trước mặt các cổ động viên của họ trên sân Riazor .
    Milan 3 -- Celta 1


    Bravo
  4. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nguoiban_ks nói hay quá nhưng hơi tâng bốc Milan rồi , theo tôi Milan chỉ ngang hàng với Juve còn nhỉnh hơn Inter chút ít về độ đồng đều. Còn binhnaif không biết gì bóng đá đâu đừng tranh luận cùn như thế.
    Phong độ là nhất thời chỉ có đẳng cấp mới là vĩnh cửu !
  5. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đúng là con hát mẹ khen hay. hai bác là Fan cuông nhiệt của AC thì nói gi mà chẳng được. Cứ nhìn kết quả giao hữu đầu mùa giải thì biết. Mà tuần này hình như là Inter -AC thì phải .Lúc đó sẽ chứng minh được ngay mà

    www.tinphapk44.com
  6. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Bác Sheva_kinh nói cung phải thực ra tui cung hơi tâng bốc Milan một chút , nhưng dù sao thì các bác cũng phải thông cảm cho tui một chút , vì tôi là một Tifosi mà . Người ta có thể so sánh Milan với Juve hay Real chứ làm sao có thể lấy loại đàn em như Inter để so sánh cơ chứ .
    Với Milan thì Inter mãi mãi là chiếu dưới .
    Hôm nay Milan hoà Celta nhưng tôi tin Rosoneri vẫn bảo vệ thành công Danh hiệu C1.

    Bravo
  7. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của một Tifosi​

    [
    size=4] CÓ MỘT TÌNH YÊU MANG TÊN AN MILAN[/size=4]​

    AC Milan đã góp phần làm thay đổi diện mạo của nền bóng đá Italia và Châu Âu. Đội bóng khổng lồ này là nơi tạo nên biết bao giấc mơ, những cơn ác mộng, những nỗi khổ đau, những nụ cười và biết bao nước mắt. Bởi đó là đội bóng hiện thân cho tình yêu cuộc sống và ý chí vươn lên để giành chiến thắng vốn đã nằm trong gene của người Italia, như người hùng đương thời Paolo Maldini đã từng khẳng định.
    1.Milano. Những ngày cuối cùng của thế kỉ 19. Bóng dáng của thời gian và những suy tư của thế kỉ dường như đè nặng lên từng con phố nhỏ ngập đầy tuyết của thủ phủ vùng Lombardia. Thời gian dường như ngừng lại. Nhưng thực ra nó vẫn trôi qua một cách nhanh chóng trong một quán cà fê nhỏ lụp xụp mang tên Tavema Toscana nằm ở trung tâm thành phố. Nhóm thanh niên ấy đã ngồi ở đây suốt cả buổi chiều và bàn luận rất hăng về việc lập ra một CLB thể thao đầu tiên của thành phố. Họ gồm 2 người Anh, Martin Edwards và Herbert Kilpin, cùng 10 người Italia nữa. Chính họ là những người đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của một CLB vĩ đại sau này. Những thủy thủ và thương gia Anh chính là những người đầu tiên đem đến cho đất nước Italia một niềm đam mê mới mà có lẽ sẽ theo họ đi đến trọn đời.
    Cao to và quý phái, nói một thứ tiếng Italia đặc sệt chất Anh, Martin Edwards trở thành Chủ tịch đầu tiên của CLB và người đội trưởng cũng được bầu. Đó chính là Herbert Kilpin, người được nhớ mãi về sau với một chiếc mũ kiểu Sherlock Holmes và hàng ria mép đen đầy ấn tượng. Lúc đầu Milan có tên gọi là ?oMilan Cricket and Football Club? quy tụ cả những người chơi cricket mà đa phần là các thương gia người Anh. Và chính bởi vì những người sáng lập ra AC Milan là người Anh mà cái tên Milan (thay vì Milano trong tiếng Italia) vẫn đi theo CLB cho đến giờ. Herber Kilpin trở thành người tiên phong đưa CLB trở thành một hiện tượng ở giải vô địch sơ khai của nước Italia lúc ấy với 3 Scudetto vào các năm 1901,1906 và 1907 khi ông ở tuổi gần 40. Có rất nhiều kỉ niệm về AC Milan và Kilpin thời ấy. Chuyện kể rằng vào một buổi sáng trên sân tập của CLB ở khu đất trống Trotter, có một cậu bé mảnh khảnh đã cướp bóng ngay trong chân của Kilpin và chế nhạo ông bằng cách lừa bóng trước mũi Kilpin đến 3 lần. Quá bực tức, người đội trưởng đuổi theo đạp anh ta một cái, Kilpin không biết rằng mình vừa đạp vào mông của Renzo De Vecchi, biệt danh ?oCon trời?, ngôi sao lớn đầu tiên trong lịch sử CLB.
    Nhưng cả Kilpin và De Vecchi đều không có dịp được chứng kiến những phút giây đăng quang của CLB. Bởi vì mãi cho đến khi Milan đoạt thêm một Scudetto nữa vào năm 1952, họ đã trải qua 44 năm trong tình trạng vô danh và nhiều lúc gần như phá sản. Hơn thế nữa, họ cũng không còn là độc tôn trong một thành phố điền rồ vì bóng đá như Milano kể từ khi Inter Milan ra đời vào năm 1908. Chủ nghĩa phát xít Italia căm thù Milan vì CLB tượng trưng cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Không thể giải tán được CLB, chính quyền Musolini buộc Milan phải đổi tên sang tiếng Italia thành ?oAssociazione Calcio Milano?. Mãi cho tới sau chiến tranh, Milan mới có tên như ngày hôm nay và việc đổi tên thành ?o Milan Associazione Calcio? hết sức được lòng dân chúng Milano. Học vân muốn giữ nguyên tên tiếng Anh của CLB như Kilpin đã chọn. Những năm 50 mở ra một thời kì mới trong lịch sử CLB. Với bộ 3 nổi tiếng GRE-NO-LI (Gren- Nordahl-Liedhom), Milan liên tục chinh phục các đỉnh cao của bóng đá Italia và từng bước chinh phục thế giới.
    Gianni Rivera là ngôi sao lớn nhất xuất hiện trong thời kì thống trị đầu tiên của Milan ở châu Âu. Sắc sảo, lịch lãm, chính xác và thông minh, nhà đạo diễn trận đấu kiêm chân sút lừng danh này đã đưa Milan vào một kỉ nguyên mới. Với những cầu thủ do chính CLB đào tạo như Ghezzi, C. Maldini và Trapattoni, Milan đánh bại Benfica trong trận chung kết Cúp C1 năm 1963. Lúc ấy, Benfica là vĩ đại với con báo đen Eusebio còn Milan là vô danh. Chính ngôi sao 19 tuổi Rivera ấy đã đi cùng Milan trong những ngày vàng son của CLB. Cái tên Milan bật lên trên môi của những người hâm mộ thế giới với lòng sùng kính. Thật vậy, thế hệ Rivera cũng là một trong những thế hệ sáng giá nhất của bóng đá Italia. Cùng với Milan, ông đã từng 1 lần giành Scudetto, 2 lần giữ Cúp C1, 2 lần giữ Cúp C2 và 1 lần giành Cúp Liên lục địa trong vòng 10 năm.
    Nhưng đó cũng là sự mở ra một thời kì suy thoái mới. Năm 1980, Milan đã tự hại mình bằng việc nhúng tay vào vụ án khủng khiếp Totonero (dàn xếp tỉ số) và lại còn bị buộc tội đã ?omua? trận đấu với Lazio. Con tàu đã chìm xuống hạng Serie B. Chủ tịch Felice Colombo phải đi tù còn thủ môn Albertosi bị treo giò suốt đời. Dù Milan lên hạng ngay sau đó thì đây cũng là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử hơn một trăm năm của Milan.
    2. Năm 1986 đã đến. AC Milan trên bờ vực của sự phá sản. Bỗng nhiên một nhân vật còn vô danh trong bóng đá xuất hiện và ngày 25/3/1986 đi vào lịch sử CLB như ngày sinh ra thứ 2 của Milan. Số phận của Milan có lẽ đã khác nếu không có ông trùm truyền thông Silvio Berlusconi. Đối với Milan, ông là Chúa cứu thế, là vị cứu tinh. Hơn bao giờ hết, Berlusconi hiểu việc ông làm với Milan: Cứu giúp Milan là một hành động đầy nghĩa cử của một tình yêu bóng đá vô bờ bến nhưng ông biết rõ những lợi ích kinh doanh và chính trị từ đây. Hàng triệu USD được đổ vào CLB cùng với cung cách quản lý như với một công ty. Và rất nhiều người hùng đã được tạo ra từ đây. Ông buôn giày Arrigo Sacchi trở thành HLV nổi tiếng với lối đá Pressing toàn diện và bẫy việt vị sát thủ. Baresi trở thành người triệt tiêu các tiền đạo đối phương nhờ sự thông minh, lạnh lùng và đầy tính toán. Paolo Maldini thoát ra khỏi bóng người cha nổi tiếng để trở thành một trong những hậu vệ hay nhất thế giới trong suốt 10 năm qua. Và 3 chàng trai ?oHà Lan bay? mà không ai không nhớ mặt, thuộc tên đã đưa Milan vào thời đại huy hoàng thứ 2 trong lịch sử.
    Các sân cỏ châu Âu rên xiết trước mũi giày của đoàn quân áo đỏ-đen. Thực vậy, những năm cuối thập kỉ 80 đầu 90, không CLB nào vượt qua được Milan trên sân cỏ thế giới. Họ trình diễn một thứ bóng đá không chỉ đẹp mắt, hào hoa mà còn lạnh lùng và đầy sức mạnh. Một phong cách bóng đá lý tưởng làm bùng nổ cả châu Âu. Ít có đội bóng nào để lại ấn tượng mạnh nhu thế khi Milan hùng dũng đè bẹp Real Madrid tới 5-0 trước khi hạ gục Steatua 4-0 trong trận chung kết năm 1989 đem về chiếc Cúp C1 đầu tiên sau hơn 20 năm.
    Thật khó có thể tìm ra những điểm yếu trong đội hình Milan lúc ấy bởi vị học quá mạnh và như một ký giả nôi tiếng của Italia đã viết:? Bạn biết đó, người ta chỉ có thể yêu hoạc không yêu. Nhưng chẳng ai có thể ghét bỏ những điều kỳ diệu của Milan vĩ đại. Thật vậy, dân ghiền bóng đá từ Bắc xuống Nam chỉ mơ có mỗi chữ kí của Van Basten, Baresi hay Rijkaard...Cũng vậy, khi Milan thi đấu trên sân của Foggia hay Napoli thì công chúng huýt sáo vì hờn dỗi hơn là ghét bỏ?.
    3. Năm 1999 là năm kỉ niệm lần thứ 100 ngày sinh của CLB. AC Milan tổ chức một cuộc bình bầu cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ của mình. Đó chính là cuộc đua tranh đầy căng thẳng giữa Gianni Rivera và Van Basten. Cuối cùng Rivera đã thắng: Ông chỉ hơn cầu thủ người Hà Lan có 1 phiếu bầu. Chi tiết đáng chú ý nhất là Van Basten đã quyết định bỏ phiếu cho Rivera bởi ?oTôi chỉ là một phần rất nhỏ trong lịch sử của AC Milan. Còn Rivera mới là bất tử?. Không có sự tôn vinh nào lớn hơn thế đối với Rivera và Van Basten. Trong cuộc đua ấy, không có ai là người thua cuộc bởi từ lâu rồi, họ đã là người chiến thắng trong trái tim của những người Rossoneri. Năm 2000, LĐBĐ Italia (FIGC) cũng tổ chức bình bầu cầu thủ Italia hay nhất thế kỉ 20. Thật xúc động khi người đội trưởng mẫu mực Franco Baresi đăng quang. AC Milan có thể tự hào về những con người như thế bởi nhờ có họ mà lịch sử CLB được hình thành và mãi mãi ngưng đọng trong trái tim của những người hâm mộ.
    Nói về Milan là nói về tình yêu và những cảm xúc mà đội bóng mang lại trong những thập niên qua. Milan đã có một đội bóng khủng khiếp trong những năm 60 với một lối đá đầy chất thơ và giàu nhiệt huyết, và những năm 80 là một hình ảnh mạnh mẽ,hào hoa và tràn đầy ý chí tiến công. Chính Arrigo Sacchi và những chàng trai vàng của ông đã góp phần làm thế giới thay đổi cách nhìn về bóng đá Italia. Không chỉ có thuần tuý đổ bê tông theo kiểu Catenaccio, các cầu thủ Italia cũng biết lãng mạn, và chiến thắng bằng lối đá tấn công. Và cũng chính Milan đã khai sinh ra một trường phái bóng đá mới với nền tảng là một tuyến phòng ngự khu vực với cái bẫy việt vị luôn dăng ra, một đội hình luôn đẩy cao tấn công toàn diện và những bàn thắng đẹp mê hồn.
    Milan để lại một dấu ấn không phai mờ đối với những người hâm mộ. Ít có CLB nào có được 2 thời kì oai hùng như thế trong lịch sử bóng đá châu Âu và cũng không có CLB nào cùng thời so sánh được với sức mạnh của Milan ở những năm tháng ấy. Nó đã trải qua biết bao tháng ngày khó khăn, nó đã có những năm tháng suy sụp nhưng lịch sử chưa bao giờ quá phũ phàng với đội bóng đỏ đen. Sau này, có thể chúng ta chẳng còn phát hiện ra điều gì mới mẻ nữa, chằng còn thú vui gì nữa thì sẽ vẫn còn lại những dòng tít lớn trên trang báo, những hình ảnh đầy vinh quang của đội bóng và những người Đỏ-đen đã và sẽ chinh phục cả nước Italia, châu Âu và thế giới. Như một bằng chứng hiển nhiên của thời đại. Như một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời.
    Rất nhiều những ngôi sao lớn nhất của thế giới đã thi đấu ở đây, thế hệ này tiếp theo thế hệ khác với một mật độ đáng tự hào. Sau Gren, Nordahl, Liedholm, Schenllinger, Trebbi đến Rivera, Trapattoni, Altafini, Schiaffino, C. Maldini. Sau đó là thời kì của Baresi, Van Basten, Gullit, Rijkaard, P. Maldini, Donadoni...và bây giờ đến thế hệ của những Coco, Shevchenco, Ambrosini...tất cả đều vĩ đại hoặc sắp trở thành vĩ đại theo cách riêng của mình và với một bản sắc đặc trưng của Milan: ?oKhông bao giờ đầu hàng mà quyết chiến đấu đến cùng?. Tinh thần ấy đã đưa Milan qua những khó khăn chồng chất để giành chiến thắng cuối cùng. Ít ai giấu nổi sự ngưỡng mộ và cảm phục lớn lao khi chứng kiến Milan vượt qua Barcelona ?ođầy sao? trong trận chung kết Cúp C1 năm 1994 với một đội hình mất nhiều vị trí quan trọng.
    Tinh thần ấy cũng hun đúc trog mỗi người Rossoneri. Các CĐV của Milan có thể tự hào bởi họ là những người ủng hộ của một trong số những CLB hàng đầu thế giới và cũng là đội bóng có nhiều nhóm CĐV trung thành nhất và cũng hiểu chiến nhất. Hàng chục triệu CĐV Milan hướng về đội bóng mỗi khi họ bắt đầu cuộc chiến và đều thầm mong chiến thắng. Mỗi trận đấu trên sân San Siro không chỉ là một cuộc biểu dương lực lượng trên thảm cỏ xanh mà còn là một màn trình diễn đầy màu sắc và tiếng nổ trên khắp các khán đài của San Siro. Màu đỏ và khói tràn ngập trên các hàng ghế như màu đỏ của màu áo CLB, của máu và là màu của trái tim.
    Herbert Kilpin rất tự hào về màu áo đỏ-đen của CLB. Ông nói:? Màu đỏ là màu tượng trưng cho sức mạnh của quỷ sứ, còn đen là màu reo rắc nỗi kinh hoàng?. Milan vẫn còn làm được điều ấy trong những mùa giải gần đây. Sức mạnh của họ vẫn được tăng lên đáng kể với những ngôi sao trẻ tài năng mới. Những thế hệ nối tiếp nhau đến rồi lại đi và tiếp tục chinh phục những vinh quang mới cho CLB.

    Được nguoiban_ks sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 02/10/2003
  8. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đây với là một Fan thực sự. Mình còn lâu mới đạt được trình độ về sự hiểu biêt về một đội bóng như bác.

    www.tinphapk44.com
  9. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Quá khen tôi đi ăn cắp bản quyền của người khác để cho các bạn tham khảo về Milan thôi .
    <P>Bravo</FONT></P>
    BÌNH DŨNG
    Được nguoiban_ks sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 02/10/2003
  10. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nguoiban_ks là ai vậy? sao lại biết rõ về tui như vây? mà hình như bác hơi cùn thi phải

    www.tinphapk44.com

Chia sẻ trang này