1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích giải bóng đá nào nhất

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Lượt trận CL trong tuần qua:
    Các đội Ita: 2 thắng, 2 hoà = 8 điểm. Trung bình: 8/4 = 2 đ/trận.
    Các đội Spa: 3 thắng, 1 hoà = 10 điểm. Trung bình: 7/4 = 2,25 đ/trận.
    Các đội Eng: 1 hoà, 2 thua = 1 điểm. TB: 1/3 = 0,33 đ/trận.
    Các đội Ger: 1 thắng, 1 hoà = 4 điểm. TB: 4/2 = 2 đ/trận.
    Các độ Fra: 2 thắng, 1 thua = 6 điểm. TB: 6/3 = 2 đ/trận.
    ...
    Xếp hạng:
    Các đội Ita: 4 đội đầu bảng (1)
    Các đội Spa: 1 (1), 2 (2), 1 (3), 0 (4)
    Các đội Eng: 0 (1), 0 (2), 2 (3), 1 (4)
    Các đội Ger: 1 (1), 1 (2), 0 (3), 0 (4)
    Các độ Fra: 1 (1), 1 (2), 1 (3), 0 (4)
    (Chú giải: 1 (3) = có 1 đội đứng thứ ba trong bảng xếp hạng).
    Con số trên nói lên phần nào trình độ của các giải bóng.
  2. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nguoiban_kimson đó là Kiên Đức đấy anh Bình ạ. Nếu anh đã từng về nhà anh Kiên thì sẽ thấy tường nhà anh này chi chít poster bóng đá trong đó có rất nhiều cầu thủ Milan AC.
    BRAVO
    Được sheva_king sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 02/10/2003
  3. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo gương anh Kiên em cũng đóng góp 1 bài trên báo TTVN thethaovietnam.com.vn có tiêu đề là "Nhờ đâu Calcio vẫn chiếm ưu thế ở Champions'' League?" :
    Chúng ta đang nói về Champions'' League, nhưng hãy bắt đầu từ Serie A. Với tỷ lệ 3 bản mỗi trận kể trừ đầu mùa đến nay, đấy là giải vô địch có tỷ lệ ghi bàn cao nhất châu Âu hiện thời. Và số bàn thắng tăng vọt ở Serie A chẳng phải là chi tiết vô nghĩa. Người Ý đã thay đổi quan niệm về bóng đá. Các đội mạnh tại Ý hiện vẫn xem trọng hiệu quả như thời kỳ họ bị cả thế giới chỉ trích là ra sân chỉ để không thua.

    Nhưng giờ đây, sau 2-3 năm bị giới bóng đá TBN chế giễu, các CLB Ý đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đường nét trong lối chơi: không chỉ hiệu quả mà còn phải hấp dẫn. Nói thì quá dễ, còn trên thực tế, phải thừa nhận rằng chỉ có các CLB hàng đầu của Ý mới đủ sức kết hợp 2 yếu tố nêu trên trong lối chơi. Bóng đá Ý tiếp tục củng cố ưu thế ở Champions'' League - thắng tuyệt đối 6 trận đầu tiên ở vòng bảng - một phần nhờ sự thay đổi tư duy ấy.
    Nhờ thay đổi quan niệm, lối chơi của Calcio hiện rất đa dạng, luôn tiềm ẩn tính bất ngờ, và đấy cũng là hình ảnh của Inter, AC Milan, Lazio và Juventus ở Champion'' League. Rạng sáng hôm qua, Inter và Juventus đều đã thắng trận thứ 2 trong 2 lần ra quân. Inter thắng Dynamo Kiev bằng "bổn cũ"; phòng thủ chắc chắn và khi đối phương đã bị ru ngủ thì Christian Vieri biến ngay cơ hội rất nhỏ của anh thành bàn quyết định. Đấy không phải là Inter của trận thắng Arsenal 3-0 ngay tại London cách nay 2 tuần. Mikhailichenko (HLV Dynamo Kiev) cứ việc quả quyết rằng lối chơi của Inter quá dễ đoán, nhưng không phải ai cũng nghĩ thế. Sau chiến thắng oanh liệt trên sân Arsenal, Inter làm cho nhiều người chuẩn bị tinh thần xem họ tấn công từ đấu đến cuối tại sân nhà ở lượt trận này, và Cuper đã chọn một phương án bất ngờ.
    Tính bất ngờ ấy cũng tương tự tính bất ngờ của Juventus trong trận thắng Olympiakos. Pavel Nedved sút xa thật chuẩn đưa bóng vào phía dưới xà ngang để ghi bàn quyết định. Đấy không phải là tình huống quá khó đối với thủ môn Fanis Katergiannakis, nhưng anh chậm mất một nhịp vì không kịp chuẩn bị nên không với đến quả bóng, và đấy thật sự là bàn thắng đẹp. Juventus không thắng nhờ hàng phòng ngự vững chắc như mọi khi, cũng không nhờ tài săn bàn của các tiền đạo sắc bén, mà nhờ Nedved đột nhiên bừng sáng giữa sân. Đấy là ngôi sao thật sự của mẫu cầu thủ "số 10" từng được cả thế giới mến mộ trong thời kỳ hoàng kim của bóng đá đẹp (những năm 80).
    Cầu thủ "số 10" như Nedved hiện diện nhan nhản trong đội hình AC Milan, đến nỗi ngay cả Rivaldo cũng không có đất dụng võ. Cuối tuần qua, Milan đè bẹp Lecce ở Serie A với 3 bàn thắng của Andriy Shevchenko (2) và Jon Dahl Tomasson. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là pha dứt điểm không thành bàn của Rui Costa. Anh là trung tâm của pha đan bóng nhuyễn nhừ - khoảng 20 đường chuyền liên tiếp với sự tham gia của hơn nửa đội hình, gợi lại hình ảnh của hàng tiền vệ Bồ Đào Nha cách nay vài năm. Thế rồi, Rui Costa sút xa thật căng, bất ngờ đến nỗi toàn bộ hàng thủ Lecce đứng như trời trồng, nhìn theo đường bóng thật xa.
    Rui Costa, Kaka, Andrea Pirlo (đều là các tiền vệ có lối chơi rất sáng tạo) chiếm 3/4 hàng tiền vệ trong đội hình chính Milan. Đúng là người Ý, trong trường hợp này là HLV Carlo Ancelotti, đã thay đổi suy nghĩ về bóng đá. Cũng nên nhắc lại: khi huấn luyện Parma, Ancelotti chính là người đã gạt bỏ Gianfranco Zola khiến tài năng này phải sang Anh thi đấu. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà Calcio - tức bóng đá Ý - chiếm lại thế thượng phong ở Champions'' League. Họ đã can đảm thay đổi quan niệm để hướng đến sự hoàn hảo.


    Phong độ là nhất thời chỉ có đẳng cấp mới là vĩnh cửu !
  4. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đó mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên, nên ko co ý nghĩa gì cả, nhưng tôi cũng phải công nhận rằng bóng đá Anh ko được đánh giá cao như các đội ở SerieA hay Liga.

    www.tinphapk44.com
  5. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    Ê Bình Dũng Sheva_kinh là tên nào vây?

    --------------------------------------------------------------------------------------

    Trận Derby thứ 255 thành Milano !

    Trong tất cả các trân derby trên thế giới có lẽ những trận derby thành Milano được diễn ra từ 95 năm nay ( từ năm 1908) là những trận derby thể hiện rõ nét nhất tính chất của một trận đấu :"huynh đệ tương tàn" . Không như các trận derby :
    Juve - Torino ( Thành Turin ) trong khi Juve quá mạnh thì Torino chỉ là một đội lót đường không hơn .
    MU - MC : Đôi khi MC cũng thể hiện được đôi chút trên sân nhưng MU hơn hẳn MC về đẳng cấp .
    Real - Alentico : Chỉ là những trận đấu tẻ nhạt .
    Còn Milan - Inter : Đó là một trận đấu quyết liệt , ở đó
    ( San Siro) có cả những nụ cười ( cả những nụ cười chế nhạo ) , nước mắt và thường có cả máu .
    Ở bất cứ thời điểm nào , cả Milan , Inter cho dù phong độ tuyệt vời hay đang ngụp lặn trong khủng hoảng thì trận derby thành Milano vẫn thu hút rất nhiều khán giả hâm mộ trên toàn thế giới hướng về San Siro . Vì đây không phải là trận derby dành riêng cho các Milanista , mà tất cả những người yêu thích môn thể thao Vua này đều tìm thấy ở San Siro những giây phút mà không một trận đấu nào trên thế giới có được .
    " Mọi con đường đều dẫn đến San Siro"
    Bạn là FAN của MU , bạn thích những trận derby thành Manchester . Bạn là FAN của Juve bạn thích trận derby thành Turin , bạn xem rất nhiều các trận cầu đỉnh cao trên thế giới ...Nhưng nếu bạn chưa một lần hướng tầm nhìn về trận derby thành Milano thì bạn chưa thấy hết được cái đẹp của bóng đá .
    Tôi chắc rằng nếu 1h30 ngày 06/10 bạn xem trận derby giữa Milan - Inter thì ngày hôm sau và mãi mãi bạn chỉ nhớ và chờ đợi một trân derby duy nhất trong cả một mùa giải " Trận Derby thành Milan ". Và biết đâu trong Box Ninh Bình lại có thêm một Tifosi mới và tôi lại có một đồng minh trong những trận đấu khẩu bất phân thấng bại .

    Đội hình dự kiến :

    nter: Toldo; J Zanetti, Cannavaro, Cordoba, Brechet; Van der Meyde, C Zanetti, Emre, Kily Gonzalez; Vieri, Martins
    Milan : Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Simic; Gattuso, Pirlo, Kaka?T, Rui Costa; Shevchenko, Inzaghi
    Kết quả các trân đấu gần đây giữa Milan - Inter


    05/13/2003 Inter-Milan 1-1
    05/07/2003 Milan-Inter 0-0
    04/12/2003 Inter-Milan 0-1
    11/23/2002 Milan-Inter 1-0
    03/03/2002 Milan-Inter 0-1
    10/21/2001 Inter-Milan 2-4
    05/11/2001 Inter-Milan 0-6
    01/07/2001 Milan-Inter 2-2
    03/05/2000 Milan-Inter 1-2
    Cầu thủ ghi bàn vào lướ đôi phương
    Milan
    Andriy Shevchenko 10
    Claudio Serginho 2
    Filippo Inzaghi 2
    Paolo Maldini 1

    Inter
    Christian Vieri 2
    Javier Zanetti 1
    Mohammed Kallon 1
    Obafemi Martins 1

    Các cựu cầu thủ 2 đội
    Inter
    Francesco Coco
    Thomas Helveg

    Milan
    Dario Simic
    Andrea Pirlo
    Christian Brocchi
    Clarence Seedorf
    Bravo
  6. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    một trận đấu tẻ nhạt và nhiều bạo lực cả trên sân cỏ và trên sân.
    diễn biến trận đâu sẽ như sau: vào đấu trận AC sẽ tấn cong ào ạt còn Inter se vẫn dùng lối đá quen thuộc của mình là phong thue phản công. Nhưng lối đá này bị AC bắt bài và Sheva sẽ ghi bàn. Sau khi ghi bàn xong lại đến lượt Inter tấn công và AC phong thủ. AC se rút một cầu thủ tấn công có thể là Inzagi. Kaka. hoặc Rui Costa thay bằng tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vê. Và rất có thể nhờ Dida mà AC thắng Inter với tỉ số 1-0

    www.tinphapk44.com
  7. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh binhnaif có lẽ nên xem World Cup nữ đang diễn ra thì hợp lý hơn hay giải thiếu niên nhi đồng (Mikka) cũng được. Bóng đá cần có sự quyết liệt chứ không phải sự côn đồ. Nếu bóng đá không có sự quyết liệt kềm theo bạo lực thì theo 1 số nhà báo thì Crespo sẽ đá hậu vệ hay hơn Rio Ferdinand, Hierro dễ dàng lập hattrick trong 1 trận đấu lớn.
    To nguoiban_ks : sao Thuỷ Lợi đá lởm thế anh.
    Được sheva_king sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 03/10/2003
  8. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [Sheva_king viết lúc 19:33 ngày 03/10/2003-]
    Anh binhnaif có lẽ nên xem World Cup nữ đang diễn ra thì hợp lý hơn hay giải thiếu niên nhi đồng (Mikka) cũng được. Bóng đá cần có sự quyết liệt chứ không phải sự côn đồ. Nếu bóng đá không có sự quyết liệt kềm theo bạo lực thì theo 1 số nhà báo thì Crespo sẽ đá hậu vệ hay hơn Rio Ferdinand, Hierro dễ dàng lập hattrick trong 1 trận đấu lớn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Gửi Binhnaif .
    Tất cả những trân Derby thành Milano luôn diễm ra sôi động quyết liệt và rất nhiều pha va chạm nẩy lửa giữa các cầu thủ , họ đổ mồ hôi , nước mắt và máu trên sân . Nhưng đó tuyệt đối không phải là bạo lực sân cỏ .
    Tôi chắc rằng chưa bao giờ có ai đó thấy một bài báo nào viết về trận Derby thành Milano mà trong đó có một câu nào nói về bạo lực.
    Còn trên khán đài thì càng không bao giờ có .Tuy các CĐV của Milan và Inter rất căn thù nhau , nhưng họ lại là :

    " Những người anh em thù hận ".
    Bạn hãy nghe tâm sự của Luca (một CĐV Inter).

    ?oChúng tôi giống như những người anh em thù hận hơn là những kẻ thù của nhau?.
    Luca lí giải: ?oChúng tôi tuy chẳng ưa gì nhau, nhưng có lẽ cả hai đều ghét Juventus hơn. Tuy có xúc phạm và chế nhạo nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Thực ra, chúng tôi sống cùng nhau trên một đường phố, làm việc ở cùng một nhà máy và cùng nhau đi lại trên một chiếc xe điện ngầm".

    Các bạn đã thấy ở trận Derby nào có những CĐV cũng như có các cầu thủ như thành Milano chưa ?
    Là một chiến binh thì phải biết nhiệm vụ của các chiến binh là gì ..
    Các chiến binh "Lữ đoàn Đỏ -- Đen" hay các "Cơn sóng mang màu Xanh -- Đen" cũng thế , họ hiểu một cách sâu sắc rằng họ đang đứng trên sân San Siro chứ không phải là đấu trường Lamã cổ đại .
    Họ đổ mồ hôi , nước mắt và máu vì niềm vui chiến thắng của các CĐV ,chứ không phải vì ý thích của một ai đó ( Như Cesare đại đế thời Lamã ).

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Gửi Sheva_Kinh !

    Vì chúng tôi thua trận nên không thể nói được điều gì ...
    Nhưng nếu bạn có thời gian hãy đến SVĐ BK , để xem trận đấu thứ 2 của chúng tôi . Bạn sẽ thấy một đội Thuỷ Lợi hoàn toàn lột xác . Sẽ có một tiền vệ trụ tung hoành trên sân không kém gì
    G.Gattuso .(Là tui đó )

    Nếu có bài viết hay về Rossoneri bạn hãy đưa lên Box để các bạn yêu bóng đá có thể hiểu thêm về Milan .
    Nếu có một diễm đàn của Milan trên Box Ninh Bình thì hay quá .

    Bravo
  9. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Van Basten, con thiên nga trắng trên sân cỏ xanh
    Tài năng có một không hai ấy nở rộ khi mới 17 tuổi và đã là một chân sút được sủng ái ở Ajax. Trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo đỏ-trắng của Ajax là lúc anh được vào sân thay cho thần tượng Cruyff của mình. Một hành động đầy ý nghĩa cho phép một tài năng trẻ đi theo bước chân của một thiên tài. Đó cũng chính là sự kết thúc của kỉ nguyên Cruyff và mở ra một kỉ nguyên mang tên Van Basten.
    Rất mạnh trong không chiến, sút bóng hai chân đều hiệu quả, khả năng thăng bằng tuyệt hảo và kỹ thuật rất khéo léo dù có một thể hình cao lớn, anh là cơn ác mộng của tất cả những hàng hậu vệ. Chính những phẩm chất hàng đầu ấy đã đưa anh đến Milan, không phải là để tiếp thị cho những kế hoạch chính trị của ông Berlusconi mà là để chiến thắng. Tỷ phú truyền thông đầy tham vọng đang xây dựng một Dream Team để chinh phục thế giới. Van Basten cùng với những người đồng hương Ruud Gullit và Frank Rijkaard, anh là nòng cốt của một trong số những CLB mạnh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
    Nhưng tất cả không phải là suôn sẻ với chàng trai đến từ Hà Lan. Một chấn thương năng nơi đầu gối phải suýt nữa đã huỷ hoại cả một mùa giải của anh ở đây. Không ai cảm thấy lạc quan về một ngôi sao chưa đá trận nào đã ngồi ngoài sân đến 6 tháng trong một đội hình giàu tham vọng như AC Milan. Nhưng Arrigo Sacchi là người rất kiên nhẫn, Van Basten đã góp phần cùng Milan giành tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong cuộc đời cầu thủ: 3 Scudetto, 2 cúp C1, 2 Cúp Liên lục địa, 2 Siêu cúp Châu Âu và 3 lần được vinh dự giơ cao quả bóng vàng Châu Âu trong vòng có 6 năm ngắn ngủi. Hiếm ai có thể mơ thấy những chiến tích lẫy lừng như thế. Trong số 3 cầu thủ người Hà Lan, Van Basten là người được các CĐV yêu thích nhất. Họ đặt cho anh biệt danh ?oCon thiên nga trắng? do những cú chạy và những động tác hệt như của Rudolf Nureyev trong ballet. Rất khó có thể kể hết ra đây những bàn thắng kì diệu mà anh đã ghi được trong sự nghiệp nhưng có lẽ không ai có thể quên bàn thắng tuyệt diệu mà anh đã ghi được vào lưới ĐT Liên Xô (cũ) tại EURO 88. Trong 6 mùa giải ở Serie A, anh đã ghi tổng cộng 90 bàn thắng cho CLB và một lần trở thành Vua phá lưới vào năm 1992 với 25 bàn thắng.
    Nhưng bóng đá thật oan nghiệt. Nó đã cho anh tất cả nhưng cũng để lại cho anh nhiều nỗi đau. Những chấn thương liên tiếp đã buộc anh phải giã từ bóng đá khi mới 31 tuổi, độ tuổi vẫn còn khả năng thăng tiến trong đời cầu thủ, sau 3 năm vật vã với những chấn thương. Bóng đá thế giới đã bị cướp đi một trong số những viên ngọc sáng giá nhất của mình. Anh không khóc trong cuộc họp báo tuyên bố đầu hàng số phận của mình vào một ngày Hè 1995 nhưng cơn xúc động nghẹn ngào trào dâng trong lòng người có mặt. Họ hiểu rằng sẽ không bao giờ được chứng kiến chân sút vĩ đại nhất của bóng đá thế giới trổ tài ở những đầu trường nữa. ?oTôi đã cố gắng hết sức, tôi đã làm tất cả những gì có thể, với những bác sĩ danh tiếng nhất. Nhưng không hiệu quả. Tôi đã có những năm tháng tuyệt diệu nhất với Milan, nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Biết thế nào được. Đó chính là cuộc sống?, anh cay đắng phát biểu. Đối với Van Basten, những giây phút đáng nhớ nhất không phải là lúc anh cùng đội tuyển Hà Lan giở cao chiếc cúp vô địch châu Âu năm 1988 mà là ?otrước trận CK với Steatua Bucarest ở Barcelona năm 1989. Khi xe ô tô chở chúng tôi đến SVĐ Nou Camp, chúng tôi gần như không thể nhích lên nổi, hơn 90 ngàn CĐV của chúng tôi đang ào ra khắp các phố chính. Đó là một cảm giác không thể nào quên?.
    Cuộc sống đối với Van Basten bây giờ thật đơn giản. Anh giành nhiều thời gian trong ngày rỗi rãi để chơi golf, môn thể thao anh yêu thích nhất sau bóng đá và chăm sóc cho vợ và 2 con, những người đã ở bên anh trong những giờ phút huy hoàng và cay đắng nhất. Gần đây nhất, Van Basten đã có mặt trong nhóm ?oTask Force? của FIFA với những dự thảo thay đổi về luật. Những ý kiến mà anh đưa ra hết sức thú vị: ?oĐề nghị của tôi là : Khi một cầu thủ phạm lỗi 5 lần, anh ta sẽ được thay thế bởi một cầu thủ dự bị. Nếu thành viên thứ 3 của đội bị ra sân thì sẽ hết người thay và khi đó họ sẽ phải chơi với 10 người. Tôi làm như thế rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi luôn luôn bị chơi xấu trong suốt sự nghiệp và là một ví dụ điển hình về chuyện một sự nghiệp đang phát triển thuận lợi bỗng nhiên kết thúc trong bi kịch?.
    Bây giờ, bóng đá không còn chiếm trọn tâm trí của anh nữa. Van Basten cung không thích làm HLV bởi những áp lực lớn lao mà công việc đó đem lại. Anh đang tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời đem lại. ?oTôi cần được nghỉ ngơi. Khi chấn thương tôi nhận ra rằng trong cuộc đời này có những điều còn quan trọng hơn cả bóng đá. Thay vì cứ phải gò mình vào những thời khoá biểu luyện tập và thi đấu, tôi có thể sống một cách tốt hơn. Bây giờ tôi mới hiểu cuộc sống còn có bao nhiêu điều đẹp đẽ khác?.
    Dù sự nghiệp phải kết thúc trong bi kịch như thế, nhưng Van Basten đã có gần như tất cả những gì mà một cầu thủ nhà nghề mơ ước. Có thể anh sẽ không quay trở lại với bóng đá dù anh hoàn toàn có khả năng. Nhưng nếu anh trở lại, Milan sẵn sàng giang rộng cánh tay đón người con trở về.
    Một sự nghiệp lẫy lừng
    Sinh ngày: 30/10/1964 ở Utretch, Hà Lan
    Cao: 1m87
    Sự nghiệp ở AC Milan (1987-1995), 147 trận, 90 bàn thắng, Vua phá lưới Serie A 1990 và 1992
    Các danh hiệu: 3 lần vô địch Hà Lan: 1982, 1983, 1985; 3 lần Cúp Hà Lan: 1983, 1986, 1987; 1 Cúp C2 châu Âu với Ajax: 1987; 1 chức vô địch châu Âu với ĐT Hà Lan: 1988; 3 Scudetto: 1988,1992,1993; 2 Cúp C1 châu Âu:1989, 1990; 2 siêu Cúp Italia: 1989,1993; 2 lần Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA: 1988,1992; 3 lần ?oQuả bóng vàng châu Âu?: 1988, 1989, 1992; 4 lần Vua phá lưới Hà Lan: 1984, 1985, 1986, 1987; 1 lần Chiếc giày vàng châu Âu năm 1986 (33 bàn thắng)

    <P>Bravo</FONT></P>
    Được nguoiban_ks sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 03/10/2003
  10. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Inter 1 - 3 AC một trận đấu sôi động nhưng có rất nhiều lỗi của cả hai bên nên trận đấu thường bị gián đoạn, sau khi Sheva ghi bàn thắng thứ 3 cho AC thì dường như trận đấu đã an bài và nhiều ccỏ động viên đã đứng dậy đi về mặc du trận đấu còn lại khoảng 15-20 phút.
    AST 1 - 1 BOL đây là hai đội bóng thuộc loại trung bình của PL nhưng họ đã chơi một hiệp 2 cực kì cống hiến , tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, cùng với lối chơi kĩ thuật của okocha đã làm cho trận đấu hấp dẫn, điều ma các đội bóng Ý không bao giờ có.

    www.tinphapk44.com

Chia sẻ trang này