1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích hay không thích nhạc Việt nam? Hãy vào đây bàn luận nhé!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Obaachan, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên thay đổi một chút về cái title của bài viết này "Căm thù" nghe nặng quá và không đáng có. Mặc dù có những ca khúc không hay, thậm chí lố lăng cũng không nên nói nặng như vậy. Nhạc Quốc tế cũng chẳng thiếu những bài lố lăng như thế. Bởi vậy theo tôi, bạn nên giữ mồm giữ miệng hơn một chút khi nói như vậy. Người ta nói: Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Còn ở đây "múa tay 7 lần trước khi post bài nhé!"
    Nếu bạn không thay đổi title Mod sẽ làm thay bạn đấy.
    To be or not to be
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    " căm thù "à ? Thế mồm chú đang ông ổng cái tiếng gì đấy ? Không phải tiếng người à ?

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  3. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    câu mà obaachan nói ở trong bài nào vậy? Nhạc Nhật hả? Kitaro là theo kiểu nhạc ấn tượng đúng không? Nghe tuyệt vời quá. Tôi đa số chỉ nghe trong các đĩa nhạc animé hay game, ngoài ra Nhật có mấy rockband nổi tiếng lắm
  4. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    sang bên CLB bạn yêu nhạc thấy Flora at Dawn viết bi quan quá, vì u viết lâu rồi nên cũng không tiện reply bên đó. Tôi biết chắc rằng The Beatles không bao giờ bị lãng quên, cho dù ở đâu đi nữa, đâu phải người nào yêu Beatles cũng nói ra. Dĩ nhiên số lượng này ít hơn số lượng fan của các band hay loại nhạc khác mà các quán, không chỉ riêng cafe, đều phục vụ nhu cầu của số đông. Ờ, mà tôi thấy Dance cũng hay đấy chứ, u đừng nghĩ nó cũng là một thứ thương mại và đánh đồng với Teenpop.
    Cái signature về ĐT của u cũng hay đấy chứ, vậy mà lại đổi à?
  5. Obaachan

    Obaachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Câu đó trong nhạc việt, bài gì đó mà mỹ tâm hát ấy.

    Game là một nghệ thuật
    Người chơi game là một nghệ sĩ.
  6. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Việt không thích à !!! Hùng thấy có nhiều ca khúc nghe cũng hay đây chứ !!!! Hùng nghe những bái nhạc nước ngoài lời việt thấy cũng hay !
    Britney Spears Fans Club !
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nhạc *tàu* lời việt (hoặc bất cứ lời nào)
    H.Nhân
  8. Cloud_Strife219

    Cloud_Strife219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì từ xưa đến nay chưa thèm nghó ngàng tới nhạc trẻ Việt Nam; có thể nói là rất ghét dù có bà chị thích nghe lắm. Riêng tôi chỉ khoái nhạc Fantasy và Rap
    Fantasy
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Tẩy chay nhạc Việt là đúng, lại càng đúng hơn nếu tẩy chay cái loại nhạc xào. Nhục nhã thay, hễ nhạc nước ngoài (nhất là Nhạc ''Tầu'') hở ra bài nào là mấy ông ''xào sĩ'' lại xào lấy xào để, thậm chí xào đi xào lại...
    Đành rằng từ xưa, việc lấy giai điệu nước ngoài chế lời Việt cũng là một hình thức hay, điển hình như một số bài của Nga và Pháp. Nhưng cứ với thực trạng như hiện nay thì thật quá đáng, ko thể chấp nhận được.
    Ca sĩ Việt Nam mà phải lấy nhạc nước ngoài để làm nổi lên tên tuổi của mình, đó là Đàm Vĩnh Hưng, là Lý Hải... v.v...
    Thôi, chán lắm ko nói nữa!!!

    [​IMG][​IMG]
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này riêng ra thì ..hic chuối cực ..... tình yêu đến không mong đợi gì ... mong đợi ở đây là mong đợi cái quái gì ấy nhể ?? đi không hề hối tiếc ....... thì có nghĩa là không có iu ... chỉ lợi dụng nên có sao cũng mặc ...... hèm hèm ... tổng kết cả câu này thấy nhân vật này thuộc loại kkhông ra gì , không bít iu và cực kỳ vô tâm .... kẻ không có định hướng cũng như mục đích cho đời mình --> chết đi cho rùi

    Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông
    Dòng sông nơi xa xôi,nơi đất khách quê người
    Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn
    Nỗi buồn của em-người lữ khách tha phương
    Thơi gian dần trôi,em lớn lên cùng dòng sông
    Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông
    Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
    Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn

    - hì ... ngồi hát bên dòng sông mỗi chiều --> nhỏ này khùng
    - dòng sông nơi xa xôi , nơi đất khách quê người Thơi gian dần trôi,em lớn lên cùng dòng sông --> 2 câu lày ngược nghĩa nhau gớm nhể ?? lớn lên cùng mà lại là đất khách quê người ...hic mad thiệt
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em kô hề hối tiếc
    Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em
    Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
    Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng

    hẹ hẹ ... bảo là vô tâm , không thèm quan tâm đến tình yêu muh lại nhớ , khóc , rồi xót xa lòng ...... --> chả bít cô lày có bị khùng không

    hèm ....... em có được giề không vậy béc Obaachan
    Blue Angel Blue Angel

Chia sẻ trang này