1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích hay không thích nhạc Việt nam? Hãy vào đây bàn luận nhé!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Obaachan, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Còn cả bài "Ôi tình yêu" mà Thanh Thảo hay hát nữa chứ, trong đó hình như chỉ có mỗi đoạn ..."La la la..." là hay nhất, còn lại nghe lời không thể chấp nhận được, mà "thân xác thăng hoa" là thế nào nhỉ ? Chết à ?
    Nói chung nhạc trẻ bây giờ, đặc biệt là các bài nhạc ngoại lời Việt chỉ nghe qua là được, còn nếu nghe kỹ xem lời bài hát là gì thì chịu, toàn những cau vô nghĩa, câu sau chẳng liên quan gì đến câu trước, thật choáng quá !
    Người bảo vệ công lý
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    hiện nay nhạc Việt rất thịnh hành. Tuy có những bài nhạc xào, những rất dở tuy nhiên không thể nói nhạc việt là không hay được. Có những bài cũng rất hay đấy chứ. Không tin hả, thử nghe nhạc trịnh vào những đêm mưa lâm râm sẽ thấy liền. Cái cảm giác man mác buồn. Khi nào cảm thấy mình uể oải thì nghe vài bài nhạc đỏ, con người sẽ thấy thư thái hơn.
    À, mà quên nữa, mình cũng chẳng biết bài hát tiếng việt nào cả. Trong chồng đĩa thì chỉ có 1 đĩa nhạc tiếng việt còn hơn 400 đĩa nhạc nước ngoài mất rồi. Sao mà tệ thế nhỉ
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhạc việt bây giờ hả ? Sáng tác thì ít , ăn lại nhạc ngoại thì nhiều , mà có khi tinh vi đến độ xào lại một đoạn nhạc của một bài hát nào đó , rồi các đoạn khác thì tìm cách lấy từ ( hay có thể là nhớ từ ) một hay một số bài hát nào đó lạ lạ tai .
    Tôi có lần nghe tí nhầm khi mà đoạn dạo nhạc của 1 bài lấy từ The Show must go on của Queen , lúc nói ra thì đã đến đoạn ca sĩ Việt hát . Ôi thôi , hớ ơi là hớ , lần sau chẳng nghe nhạc đoán chương trình với bất cứ bài hát nào của Việt Nam hiện tại nữa .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    TINH IU DEN EM LUON MONG DOI NHIEU ..
    TINH IU DI .. EM VO CUNG HOI TIEC.. .
    ===> THE MI DUNG AH....
  5. Tenchu

    Tenchu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Blue Angel phân tích hay lắm, đúng là con điên.
    Tôi thấy còn nhiều bài điên nữa cơ, không chỉ bài này đâu.
    Nghe mấy đồng chí ĐỜm vĩnh Hưng
    Rồi thì Lý Hổi ... rồi thì một đống tạp nham các boy band, và girl ban trong SG nó rống thì tức hết cả lỗ tai.
    Nhiều bài giai điệu gốc thì ngon nhưng phổ lời việt vào chuối quá
    Nhiều bài thì nhạc chẳng ra nhạc, lời thì như điên cả lũ, thế mà chúng nó rống lên trông có vẻ rất nghệ thuật mới chết.
    Đã thế còn có một lũ đứng dưới cũng nhún nha nhún nhẩy như phải gió (phải thuốc lắc).
    Chán.
    Đề nghị tặng CD nhật cho bác Blue Angle di
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic hic Bác nói không rõ ràng , nghe giống chửi tui wé ... bác nên nói là bài đó đúng là điên chứ ..hụ hụ
    [/quote]

    Tôi thấy còn nhiều bài điên nữa cơ, không chỉ bài này đâu.
    Nghe mấy đồng chí ĐỜm vĩnh Hưng
    Rồi thì Lý Hổi ... rồi thì một đống tạp nham các boy band, và girl ban trong SG nó rống thì tức hết cả lỗ tai.
    Nhiều bài giai điệu gốc thì ngon nhưng phổ lời việt vào chuối quá
    Nhiều bài thì nhạc chẳng ra nhạc, lời thì như điên cả lũ, thế mà chúng nó rống lên trông có vẻ rất nghệ thuật mới chết.
    Đã thế còn có một lũ đứng dưới cũng nhún nha nhún nhẩy như phải gió (phải thuốc lắc).
    Chán.
    Đề nghị tặng CD nhật cho bác Blue Angle di

    [/quote]
    Bác lói cũng hay quá , cám ơ bác nhìu xin tặng bác 5* gọi lè củm ưn
    Blue Angel Blue Angel
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói chung Nhạc của ta ngày nay không còn là nhạc của ta nửa mà là của ai đó tui không biết .
    Còn cái chuyện lấy nhạc người ta xào đi xào lại là chuyện thường rồi .Chẳng hạn như có bài gì đó ở bên Tàu nó xào thành bài Tình Dơn Côi họ Đàm hát hay hay nổi nổi lên .Thấy vậy họ Đan vào lại lần nửa thành bài Lạc Mất Dòng Sông ,ông anh Minh Thuận thấy vậy đâu để thua em út củng vaog và có 1 bài tên gì thì quên mất .
    Rồi bài Mưa phi trường Lam Trường hát hay ghê Đan thấy thế củng đâu có tè cạnh tranh mà hát theo và hát ..dở ẹc .ặc ...ặc ...ặc chịu hết nổi rồi help help .Nhạc đối với tôi là nghệ thuật từng bài nhạc đều mang theo cảm xúc riêng của nó và lời nhạc chỉ là phụ để khắc hoạ cái cảm xúc đó cho rỏ hơn còn điệu nhạc là chính (nhạc thính phòng thịnh hành là thế ,tui nghe bài Moon Light Sonata cứ như là mình đang ngắm trăng từ từ lên cao ,Tukish March thì thấy vui hẳn lên như minh đang tham gia vào lể hội vậy ) Còn ở ta điệu nhạc thì ăn cắp rồi gắn đại 1 cái lời bậy bạ không ăn nhập gì đến giai điệu ,nghe cứ như có 2 cô nàng xinh đẹp tuyệt trần mà lại cứ ra sức nói cho nhanh cho lớn để át cô kia vậy ,nhạc hay cải lộn ?? tui không biết.
    Chưa kể đến ca sỉ ........hát nhạc gì mà cạnh tranh chơi nổi như là bọn gái lầu xanh không có gì là nghệ thuật (giống như Conan Doyle diển tả 2 ông thanh tra của Scoland Yard vậy )

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  8. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    sao lai co the noi la tay chay nhac viet di chu? lieu the co qua ko?gan nhu tu minh phu nhan minh ko phai la nguoi viet nam do a! hay nhin lai nen nhac Viet nam di ,cung co bai hat di cung nam thang do chu .ko the phu nhan sach tron nhu vay dc.con toc nau moi "bam" chi la so it trong nhung cai ko hay ve nhac viet thoi ............nhung nhac gio dang chay theo thi hieu cua khan gia do.
    the gioi nay that tuyet va ban la mot phan trong do
  9. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    "tinhyeu den em ko mong doi gi,tinhyeu di em ko he hoi tiec"minh ko bit la nen noi the nao ,nhung cac ban theo cac ban do la nguoi vo tam uh? chua han ! khi ban hy vong ,va ban qua tin tuong vao mot dieu gi do ban danh het tinh cam cho no nhung roiban nhan ra dc ban chat that su cua no.luc do ban se that vong va chan nan,mot cai tuông tu den ,va ban se hoai nghi lieu no co nhu truoc ko,va ban cung ko he mong doi no den ,ngay ca no di nua .co the do ko phai la ai cung vay nhung nhu vay lieu co gai da qua vo tam ko.do la y kkien cua minh do.
    the gioi nay that tuyet va ban la mot phan trong do
  10. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Obaachan định xù Blue Angel đây hử ??
    Blue Angel

Chia sẻ trang này