1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích hay không thích nhạc Việt nam? Hãy vào đây bàn luận nhé!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Obaachan, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LanGiao

    LanGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc...
    2 câu này thiết nghỉ là do cảm nhận của từng cá nhân mà thôi. Theo riêng tôi, tôi cảm nhận nó như vầy: khi chưa yêu ta đâu có thể biết được là ta sẽ yêu người này hay người kia, ta không tìm tình yêu, tình yêu là cái gì đó thuộc về tự nhiên, đến là đến, đi là đi, ta không làm chủ được. Làm sao bạn có thể control được là ngày này tháng này năm này, bạn "mong" là sẽ yêu anh này hay cô này... --> "Tình yêu đến em không mong đợi gì" : tình yêu thật sự là cái đến 1 cách rất tự nhiên, khi nào đến thì là đến thôi. Khi ta yêu rồi mà tình yêu đó không được bền vững theo thời gian --> tình yêu đi thì cũng là đi, hết yêu thì là hết yêu, níu kéo được hay sao, tuy nhiên điều còn đọng lại mãi là những kỷ niệm của 1 mối tình đã qua, dù la vui hay la buồn. ít nhất 2 người cũng đã có 1 khoảng thời gian đẹp bên nhau dù là không thể tiếp tục như thế nữa. Có nên chấp nhận tình yêu để chịu lấy cái rủi ro là sẽ đau khổ nhưng cũng có cơ may được happy ending??? hay là không bao giờ nên yêu để dù là không có cơ hội vui vẻ vì yêu & được yêu nhưng sẽ tránh khỏi việc đau khổ vì yêu ???? --> "Tình yêu đi em không hề hối tiếc": dù tình ta không còn nữa, anh không yêu em nữa và bây giờ em rất đau lòng, em cũng vẫn không bao giờ hối hận là đã từng yêu anh.
  2. manhhung80tn

    manhhung80tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thái nguyên quê tôi là một miền quê dep mà.ai có diều kiện nên thái nguyên choi tôi sẽ dân các bạn di choi mà.dây là một noi mà có thể dùng dể nghỉ mát duọc mà.vói hồ núi cốc tho mộng do là một huyền thoại mà ít bạn ỏ phuong xa biết duọc.thái nguyên có huong chè thom ngào ngạt vì mùi chè ỏ dây khác hãn vói noi khác mà.vì thế tôi muôn s mòi mọi nguoi nên thái nguyên một lần dể biết về thái nguyên quê tôi mà.
  3. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mẹc! Người này đang nói cái gì vậy. Nhạc Việt là cái gì? Ăn nói hồ đồ. Có phải là người Việt Nam không vậy? Sinh ra có nghe mẹ hát không vậy? Nhạc trẻ ở Việt Nam bây giờ đa số không phải là nhạc Việt. Tại sao thì biết rồi đấy. Chỉ là người Việt hát tiếng Việt thôi chứ không phải nhạc Việt. Tôi thích nghe nhạc Việt. Từ nhạc tiền chiến đến nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc xanh miễn là nhạc Việt. Mấy người ăn nói chớ nên hồ đồ. Dùng từ cho cẩn thận.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  4. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Người phân tích bài này đã cho mọi người biết mình có một cái đầu trẻ con đến như thế nào. Hì

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
    Được tinh_bo_vo sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 13/04/2003
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc...Tớ cũng đang tìm hiểu nhạc Nhật đây....Muốn mượn vài đĩa quá....nhưng mà...híc....Xa thế!...

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ê! Đừng có la hét chê bai nhạc Tàu vậy được hông? Tui khoái nhạc Tàu lắm....tất nhiên là tiếng TQ thì càng hay nhưng ko có thì đành nghe tạm lời Việt mà...Chê bai vậy làm tui thất vọng quá... ....Chel hâm! Còn nhạc các nước khác mà phổ lời Việt vào thì tui tẩy chay..he he he....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 14/04/2003
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngoan nào! Cho kẹo nè nhóc!
    Đúng! đúng! Nhiều bài giai điệu gốc thì hay nhưng phổ lời vào thì chuối...điển hình là nhạc Tàu....híc.....Mà nhạc Tàu phổ lời vào thì vẫn còn chịu được chứ nhạc của các nước khác mà phổ lời Việt vào thì tui chịu đó....Ớn lắm!
    Nè! Có đĩa rồi thì cho tui mượn nghe chung mấy! He he he....Chúng mình là bạn tốt mừ!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 14/04/2003
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he....Thôi nào! Căng thẳng thía! híc.....đừng có khích bác nhau mà!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  9. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các nhạc sĩ Việt nam đi đâu cả mà bây giờ tinh thấy nhạc nước ngoài lời Việt thôi. Mà lời thì vô nghĩa, cố nắn cho hợp với nhạc mà. Thất vọng ê chề.
    [​IMG]
  10. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình nói với các bạn thế này: ca khúc có giá trị thật sự sẽ tồn tại mãi cùng với thời gian.

Chia sẻ trang này