1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích làm con trai hay con gái dzậy?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vivianbl, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích làm con trai hay con gái dzậy?

    Hong biết sao tự nhiên T nghĩ: sao mình không được tự chọn giới tính ha (là tự nhiên chứ hong có đi Thái Lan nha). Cho mấy tên con trai làm con gái 1 năm xem ........con gái nó khổ thế nào, cho con gái được làm ..........con trai vài năm để xem con gái......bản lĩnh thế nào?!!
    Hihihihi.... viển cảnh quá tươi đẹp!
    Để xem, nếu ...thành thật, làm gì trước đây ha! T sẽ cho 1 list, sau khi tham khảo ý kiến của ...con dân LĐC.
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hi, nghe kiểu hỏi là biết dân trên mình rồi, mà nếu làm con trai thì vivianbl tính làm những chuyện gì để chứng tỏ mình bản lĩnh vậy (đừng nói là ra đường cua 1 tá em rồi bỏ chạy để chứng tỏ bản lĩnh ... chạy nhanh nha )
    có 1 phim nói về cái này (phim Ý), quên mất tên rồi, coi vui kinh khủng nhưng mà bảo đảm xem rồi ko ai dám thử đâu (nếu được)
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay nhỉ, chỉ cần 1 ngày, 1 ngày làm con gái thôi để biết cái cảm giác thèm gặp, mong nhớ, và nghĩ ngợi về anh nào đó như thế nào. Để hiểu lý do vì sao khi ra đường con gai lắm lúc rất nhu mì e lệ, còn khi về nhà thì... (lạy thánh Aladin!).
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    traiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Được ....đóng phim thần thoại mà tenquadep mơ ước...tầm thường quá đi, dụ này chỉ cần hỏi mấy nươnng LĐC là biết ngay thôi, làm con gái chi cho khổ. Có 1 ngày mà tốn bao nhiêu là tiền cho quần áo, giày dép, phấn son...chẳng phải là uổng lắm sao?!!
    To tracdalat: cám ơn đã gợi ý nha, cái này cũng từng nghĩ tới rồi nhưng ...ngại quá chưa nói đến đấy thôi.
    Gì nữa hen: -cắp balo đi du lịch bụi 1 lần, say sưa một bữa xem cảm giác thế nào (Hihihih...thấy mấy huynh hay lung tung hết lên rồi đổ cho...say, tức!), gì nữa đây....nhiều quá, có cả những ý đồ ..đen thui nữa! Hì hì..để dành đợi thiên hạ nói dùm T thôi!
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi em ơi, mấy vụ này đâu cần làm con trai mới thử được Cảm giác cắp balô di bụi thì thú vị thiệt đó, say bí tỉ 1 bữa cũng đã lun Cái dzụ "đổ thừa" cho say thì biết wá rõ, "em" nào mà đổ kiểu đoá thì xưa wé roài, fải có chiêu "trị"
    Mờ chị cũng thích làm con trai, nhưng để làm được nhiều thứ "khủng khiếp" hơn khi làm con gái kìa
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ mẹ nói,sinh ra làm con gái là nặng nhiệp hơn con trai(mẹ nói).Làm con gái bao nhiêu cái khổ,ko khổ ít cũng khổ nhiều...thế nên nhiều kẻ sướng ko biết sướng thích đâm đầu vào bể khổ
    Ước chi được làm con trai,để có thể ngang tàng một lần,làm những việc mình thích mà ko cần suy nghĩ,để có thể dõng dạc đường hoàng,để ko phải run sợ...Để có thể như con trai,vị tha và phóng khoáng....
    Em mà là con trai và sinh ra trước 4 năm thì giờ....
    Tào lao thật
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    thì em vẫn phải mạnh mẽ đấy thôi, như anh cũng chưa chắc làm được như em
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ừ được vậy thì cũng đáng để ước.
    To Vivianbl: Có câu cần hỏi Vivian (1 nương trong LDC) đây: cảm giác "thèm" nó thế nào vậy?
  10. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì làm con trai sướng nhất phải không bà con! Mấy tên con trai hay than congái thế này con gáithế nọ nhưng biểu thích làm con gái không thì ông nào cũng : no, thanks!
    Con trai thật là.....
    Tulip biết khôn, thỉnh thoảng T cũng mơ màng vớ vẫn vậy nhưng cuối củng cũng tinhra, có được đâumà ước! Thế mới tức chư1! Giờ chẳng biết có kiếp sau hong há Nếu có thì bây giờ T sẽ tu dần dần để mai mốt được được đầu thai đúng ý nguyện!
    to tenquadep: Không hiểu câu hỏi của tenquadep! Thiếu thông tin cần thiết để đưa ra câu trả lời!

Chia sẻ trang này