1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích làm gì khi một mình với chồng hoặc vợ của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bạn thích làm gì khi một mình với chồng hoặc vợ của mình?

    Vừa nãy gõ được một trang dài lê thê, gửi đi, ai dè mạng die thế là mất toàn bộ công sức, vừa điên vừa tức. Nhưng thôi, bỏ qua tiểu tiết, để bàn tới cái vần đề mà T nêu ra. Tuylipđen mới lấy chồng 1 năm, nhưng mới được gần nhau có mấy tháng thôi. Cuộc sống vợ chồng còn nhiều điều muốn khám phá nữa, cũng có cái thú vị nhưng cũng có những điều tẻ nhạt. Mình hi vọng topic này là nơi để có thể kể những điều bạn và bạn đời của bạn thường làm hoặc cũng có thể là ước muốn của ban khi gần người thương yêu của mình. Thú thật Tuylipden cũng có một vài vấn đề về cách thể hiện tình yêu của mình với chồng....
  2. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đó là cả một nghệ thuật...biết nói gì nhỉ, vấn đề này chung chung quá
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trò đú lắm
    - Chơi thể thao này
    - Hát hò này
    - Đùa nghịch này
    - Nấu ăn này
    - Dọn dẹp nhà cửa này
    - Nghỉ ngơi, giải trí này
    - Bàn tính chuyện tương lai này
    - Kissing này
    - Rút cục thì kết thúc bằng cái gì thì ai cũng biết
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tụi em có đủ các thứ để đú như trên, nhưng lâu lâu mới "kết thúc" một lần chị ạ. Không hiểu sao, cả hai đều không có nhiều hứng thú lắm, giải quyết sao đây chị?
  5. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà tôi hay nhớ tới mấy em gặp ở quán cafe
  6. serre

    serre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà mình thì hết trêu nhau rồi thì quay qua cãi nhau cho có tiếng nói trong nhà cho vui
    Đấy là lúc nào hâm hâm thì thế, còn không ,mỗi khi ở nhà thì vợ chồng mình cùng rủ nhau ăn uống, đi chợ,lướt nét (nói chung là ngồi chát với nhau như hồi xưa đang yêu vậy) và xem phim (mỗi tội là mình hay lăn ra ngủ trước cho o.xã nằm còng queo xem một mình )
  7. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tuylipđen rất muốn kể cho các bạn nghe về bác gái của mình, và từ nhỏ T đã mơ ước có một người chồng như bác của mình. Bác trai nhà mình rất đẹp trai, chăm chỉ và có một chức vụ khá khá ở trong tỉnh. Từ hồi mình còn nhỏ, đêm vẫn thỉnh thoảng mình được ngủ lại nhà bác, còn ban ngày thì đó là trại bản doanh của mình rồi. Hồi đó còn nghèo lắm, nhà bác đun bằng rơm hoặc là củi khô, không như bây giờ dùng bếp ga, rồi bếp âm, bếp dương. Bác gái mình rất đảm đang, sáng sớm dậy nấu cơm cho chồng con ăn, rồi cám lợn, cám gà. Thế nhưng lúc nào bác trai mình cũng dậy cùng (thường khoảng 4, 5 h sáng), vừa ngồi cạnh thổi lửa rồi nói chuyện rì rầm, đôi khi lại nghe thấy tiếng cười rúc rích. Vì là trẻ con nên mình cũng tò mò, đêm ngủ mình không ngủ ngay mà còn nghe ngóng tiếng trò chuyện của hai bác, thỉnh thoảng lại thấy cù léc nhau rồi cười nữa. Từ đó, trong mình lúc nào cũng háo hức lớn lên lấy được ông chồng giống bác trai của mình. Đọc đến đây có lẽ các bạn sẽ nghĩ là bác gái mình xinh đẹp và ăn nói dịu dàng phải không. Mình xin thưa ngay là bác mình hơi xấu, mặc dù là bác ruột nên mình cũng đã thiên vị rồi, ăn nói cũng chẳng khôn khéo gì và cũng chẳng làm gì ngoài làm ruộng. Nhưng có lẽ bác ấy ít nói mà chỉ nghe và hưởng ứng thôi. Phải chăng đấy cũng là một bí quyết hấp dẫn chồng.
    Đến bây giờ, hai bác đã lên chức ông bà nội, ngoại rồi nhưng vẫn như ngày nào, giờ thì không phải dậy nấu như ngày trước, mà là 2 ông bà rủ nhau chạy thể dục, vừa chạy vừa nói chuyện với nhau. Bác trai mình giờ đã là chef của một cơ quan thuộc chính quyền... thế mà vẫn rất "bình dân" với vợ, đáng quí lắm thay.
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu là bao lâu em? Một vài tháng, tuần, ngày, hay vài giờ?
  10. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vật hắn ra hôn ...chỉ hôn thôi, hôn xong rồi khò khò
    Có nhiều time hơn thì đi đâu cũng đuợc, kiểu gì cũng thấy vui vì có him đi bên mình - ko quan trọng where
    Tưởng tượng vậy thôi, chắc là dăm bẩy năm nữa mình mới thực hiện đuợc cái uớc mơ bằng con kiến này quá

Chia sẻ trang này