1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích làm gì khi một mình với chồng hoặc vợ của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mexichlo

    mexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Mình hay trêu hắn, cù léc hắn, làm nhiều trò khỉ, hì hì.
    Còn hắn, rảnh ra là chăm sóc mình. Hix, hắn cắt móng tay cho mình , bóc trái cây cho mình ăn, chăm sóc mái tóc xấu xí của mình. Lúc nào thấy mặt mình là hắn cũng vuốt tóc, hết vuốt tóc thì chải tóc, mình hay đùa bảo, hắn là con quỷ ngồi đếm từng sợi tóc của công chúa tóc vàng trong truyện cổ Grim. Hắn cười khì khì, mắt nhắm tít lại ra chiều mãn nguyện lắm.
    Còn hôn, hắn cũng thích hôn nhiều như mình. Nhưng đôi khi mình thích hôn nhiều hơn bình thường, nên hắn vừa hôn vừa làu bàu yêu, "Cái người này sao tự nhiên thích hôn quá!". Mà chưa bao giờ hắn từ chối mình điều gì cả, hì hì, vì mỗi lần nhìn cái mặt mếu của mình thì hắn cầm lòng không được, hì hì. Hắn lại còn thích cái bĩu môi của mình, nên muốn gì hắn cũng chiều mình hết.
    À, mình thích được bế. Hì, cho nên hắn tuy không tập thể dục mấy nhưng sức khỏe cũng dẻo dai phết!
    Yêu chồng quá cơ,
  2. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  3. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thì PHẬP nhau chứ còn cái gì nữa, lâu ngày nếm lại thì lại ngon hê hê và để kiểm tra tốc độ mài mòn của nhau có hơn không mà sao ngày xưa lại bỏ nhau.
    Tóm lại, tình cũng không rủ cũng đến, quan điểm của em là lên giường hoặc ngay ghế cũng được và PHẬP, PHẬP và chỉ PHẬP mà thôi
    Em lại cứ nghĩ là các bác hỏi khi gặp lại vợ, chồng cũ hê hê đọc lại mới thấy mình nhầm nhưngt iếc công viết chả xóa nữa
    Được cohaimo sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 16/01/2006
  4. braless

    braless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là với tôi mỗi ngày ít nhất là 1 lần phải làm tý với nhau thì rồi có muốn làm gì thì làm. hì hì, vợ chồng tôi khoẻ chuyện đó lắm, cú gần nhau la làm chuyện đấy, mệt thế.
    không làm chuyện đấy là lại cãi nhau, mà cãi nhau xong cũng vẫn kết thúc bằng chuyện đấy , khô thế.
    Liên tục liên tục liên tục. đủ 200 cái thì ngủ.
    hihi
  5. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khà khà vợ chồng nhà này khoẻ thật, bái phục. Nhà tui thì chỉ thích nằm ôm nhau mà buôn chuyện thôi. Hết chuyện nọ sang chuyện kia, chán thì quay sang cấu chí nhau rồi lăn ra ngủ. Chứ còn thỉng thoảng mới làm tí
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    post nhầm he he
    Được chiquichita sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 16/01/2006
  7. pp_cx

    pp_cx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chúng tớ thì thích nằm bên nhau, âu yếm tình cảm, nói chuyện về công việc trong ngày, nghỉ ngơi thư giãn... chứ "chuyện kia" thì cũng bt lắm, chỉ lúc nào cả 2 cảm thấy thỏai mái sảng khóai thì mới "tiến hành"
    à, còn nữa, 2 vợ chồng nhà tớ, đứa 26 đứa 28 tuổi rồi mà vẫn bắn BG rất tanh tưởi, nick đều ở trên level 12 cả. Lúc nào rảnh là bắn luôn, vui ghê
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng nhiều trò lắm. Thuê phim về coi thì phải cãi nhau chí chóe vì vợ thích hoạt hình, chồng thích phim kinh dị, cuối cùng thỏa thuận ở khoản phim hành động có chút hài hước. Nhưng chồng chỉ coi được 30 phút đã lăn ra ngáy khò khò, sau đó thì vợ tắt TV lên net đọc báo .
    Thường thì hai vợ chồng tám đủ chuyện trên đời, tám mọi lúc mọi nơi: khi duyệt web chung, khi ăn cơm, khi xem TV, đi dạo công viên chung... (nói chung là trừ lúc một đứa bệnh hoặc lâu lâu sổ ***g, hoặc khi đi VS còn thì làm cái rì cũng chung ).
    Tình huống: vợ léo nhéo nói suốt, còn chồng ậm ừ, rồi bảo: "Mấy người trong công ty chồng hỏi sao chồng nói nhiều quá, chồng bảo tại vì ở nhà vợ giành hết phần nói của chồng, nên chồng phải vào công ty nói bù" . Vợ: "Giận, không thèm nói nữa ". Chồng: "Thôi nói đi, hôm nào không nghe léo nhéo chồng buồn" . Nói túm lại là em không nghe tiếng nói em buồn, nên lúc nào cũng phải nói, không là... bệnh
    Vợ chồng em còn hay cãi nhau, tranh luận, có khi cũng cãi lớn lắm, em hay bị la tại sao không nhường nhịn chồng, nhưng quen rồi, với lại háo thắng lắm, chưa lớn, nên vẫn chưa học nhịn được . Em bảo: Giờ còn trẻ còn nói, lúc nào già hoặc chán nhau rồi thì một câu cũng cóc thèm nói, ai làm gì cũng mặc, chả thèm cãi, lúc đó lại bảo sao không quan tâm đến nhau..." Mọi người pó tay
    Dạo này vợ chồng em chơi game chung, VLTK. Nguyên do là lúc đầu em chỉ đánh giùm khi chồng mỏi tay, nhưng thấy chồng đánh hao nội lực quá, nên em đăng ký con Nga My vô để đi theo support cho chồng. Giờ thì em chơi con Nga My, chồng em đánh Cái Bang, ăn cơm xong, coi tin tức xong hai vợ chồng hai máy, ngồi cạnh nhau đánh VLTK, vợ bị ăn hiếp thì chồng vô đánh phụ, chồng bị đồ sát thì vợ trả thù . Có bữa chồng bị wánh mà vợ không đánh phụ (vì vợ không thích đánh nhau), thế là chồng giận, phải năn nỉ cả buổi . Cũng có bữa hai vợ chồng cùng bị đồ sát, tức quá trời đi kiếm cừu nhân trả thù, la um xùm
    Dạo này em bớt đi long rong với đám bạn gái, chỉ ở nhà đánh game với chồng cho vui, với lại đi làm nhiệm vụ thôn xóm tăng điểm danh vọng cho chồng (với luyện băng tinh nữa, mấy cái bông nhìn đẹp đẹp, tốn cả đống ngân lượng mà không biết làm gì ).
    Định nghĩa tình yêu mới của vợ chồng em: Yêu là đi đánh quái kiếm tiền sắm đồ cho chồng mặc, sắm ngựa cho chồng đi, đánh phụ khi chồng bị đồ sát và đi kiếm cừu nhân của chồng trả thù
  9. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  10. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hihi vui quá là vui vì hai ngày nay bận quá, vào vẫn thấy topic của mình... Đọc chuyện chồng vợ của mọi người thấy thật là vui và hạnh phúc...
    Mẹ chồng của T có bảo rằng, vợ chồng mới sống với nhau sẽ có nhiều cái chưa phù hợp, phải mất năm năm đầu sóng gió để hiểu được tính của nhau. Kể ra cũng hơi lo lo, nhất là lúc gần lấy chồng, lấy rồi thì cũng đỡ hơn một tí. Nhà T chưa có cãi nhau to gì cả, thỉnh thoảng mà bất bình thì T chỉ ngồi khóc thôi. Thế là ông Bụt chồng Tuylip mò đến hỏi: "làm sao mà khóc?", T chẳng nói được gì, ôm chăn khác nằm ra một góc giường, nhưng rồi chồng T, một người thỉnh thoảng có luyện võ, chưa đánh được ai bao giờ liền giở võ ôm ra, T bị ôm chặt như bó bột, chẳng làm được gì nữa cả, lại ôm nhau ngủ như trẻ con.... Mà "bi kịch" này bị tái diễn vài lần rồi, thế mới đau chứ.

Chia sẻ trang này