1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích làm gì khi một mình với chồng hoặc vợ của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cắn tai chồng và nói hàng trăm lần: Em yêu anh
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chỉ cắn tai thôi à, hic hic
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hihi, không ngờ topic nó vẫn sống lay lắt thế này. Đã thế thì phải kể thêm vài chuyện của nhà mình lên đây chứ nhỉ, buồn cười chồng của Tuylipden suốt ngày bịa bài hat để kể xấu vợ:
    vợ tôi béo béo
    chẳng đậu được cành tre
    ăn thì khoẻ ghê
    gì mà không béo...
    Rồi chuyện khác, hai vợ chồng ngồi tưởng tượng bảo nếu trúng xổ số 4 triệu euro thì sẽ làm gì, mình đang hình dung ra đủ thứ, mình bảo về Việt nam thực hiện dự án đường sắt, xây mới lại và cho chạy tàu 250km/h để đi về quê cho nhanh. Ai dè ông chồng bảo là với 2 triệu thì em làm sao mà làm được, nếu trúng xổ số anh sẽ ly dị em và có bao nhiêu cô gái đẹp sẽ theo anh, anh đi du lịch khắp thế giới. Hơi choáng. Nhưng cũng cố mà bảo, thế thì anh sẽ nghèo đi, không ly dị có phải anh có 4 triệu, nếu có cô gái không tốt có phải nó sẽ lừa anh và lấy hết tiền. Đến lúc đó quay lại với em là không được nữa....hahha. CŨng may là chưa khi nào trúng xổ số cả.
  4. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi chồng em đi xa có mấy ngày. Vì lệch múi giờ nên em ở nhà toàn phải canh giờ để gửi mail chúc chồng ngủ ngon và chúc chồng một ngày tốt lành. Lúc về ông ý bảo đi xa mới được vợ chiều. Chứ bình thường ở nhà, buổi tối vợ chả bao giờ biết chồng mấy giờ đi ngủ (vì vợ toàn ngủ trước chồng từ đời nào rồi), còn buổi sáng thì toàn "quát" chồng, bắt dậy đi làm kiếm tiền nộp cho vợ.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Haha đọc chuyện mơ trúng số của vợ chồng bạn Tulip vui thật đấy. Vợ chồng mình cũng mấy lần rảnh rỗi ngồi mơ ước tính toán này nọ y chang vậy (nhất là sau đợt có mấy người Việt trúng mấy chục triệu usd cách đây không lâu í ). Anh xã nhà mình còn bảo nếu trúng số sẽ về Việt Nam mua đất và mở công ty trồng trọt và kinh doanh lương thực theo mô hình hiện đại ngay, suốt ngày chồng máy cày vợ máy gặt lúa.....ặc ặc. Một bước đổi đời, tự nhiên rớt cái bụp xuống làm nông dân, hehe, mơ ước bảo đảm khó có ai giống vậy
    Huhu còn cái chuyện béo nữa cơ, suốt ngày chỉ có chê mình béo, rồi còn bảo vì đầu óc toàn nghĩ về chuyện ăn uống nên mới béo đến thế. Ghét kinh khủng, tớ chỉ mới 48kg thôi muh
  6. lanrungvn

    lanrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Text
    Yêu nhau yêu cả đường đi . Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng .
    Không hiểu sao hồi đó em ko thấy chòng em đẹp trai - anh không thuộc tip người mà em chọn , nhưng từ lúc yêu và lấy anh em thấy anh cái gì cũng đẹp . Từ mắt , mũi , miệng , cằm ...ngay cả cái tai em cũng thấy đẹp . Và cứ thế em thích cắn tai , mũi , cằm và môi chồng . Cắn hun hoài không chán . Hi hi hi
    Được lanrungvn sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 29/08/2006
  7. jess_dan

    jess_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn kể chuyện vợ chồng thấy dễ thương ghê ! Vợ chồng mình cũng tình củm lắm đó nha , lúc nào 2 vợ chồng mình cũng có đôi làm gì cũng có cặp nên rất ăn ý với nhau mặc dù thời gian ở bên nhau rất ngắn . 2 vợ chồng mình lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ăn uống hết kể cả đang ăn món này là nghĩ sẽ ăn món gì tiếp theo rồi đấy ! Vì thế mình từ mình dây mà bây giờ lại thành mình heo mất rồi . Mình hay than với chồng là tại anh mà em thành heo thế này , lập tức anh ôm mình và nói : " ôi heo ơi , ôm em đã wá , anh muốn vỗ béo thêm cho em để anh đỡ tốn tiền mua niệm , gối gì hết ôm em là êm rồi " . Các bạn coi có tức ko chứ ! Mình hay có cái tật đụng vào cái gì là đụng miết , có lần 2 vợ chồng đang ngồi hát và ăn dừa nước , anh ấy mời mình ăn trước và thế là mình măm măm hết luôn . Sau đó anh ấy mời mình hát và mình ôm cái micrô hát miết ko cho anh ấy hát 1 bài mặc dù anh ấy hát hay hơn mình , và thế là sau 1 hồi quay lại thấy anh ấy ngồi sau và biểu môi nói : " Em zành của anh hết rồi " thật là giống con nít .
    Được jess_dan sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 29/08/2006
  8. lanrungvn

    lanrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn xôm tụ quá , em cũng muốn tham gia . Cứ nghĩ đến ông xã nhà em là em lại tức cười . Lúc nào có anh ấy ở nhà là vui phải biết.
    Sáng anh ấy chở em đi làm trên chiếc Dream mà vừa lái xe vừa hát líu lo, lại còn chòi lên chòi xuống bên này rồi bên kia ...nhảy nhạc . Hỏi có ai giống ổng không . May là buổi sáng sớm đường vắng nên không có ai giật mình chứ không thôi nhìn thấy anh ấy vậy người ta té xe hết mất . Em la anh thì chưa nói được dứt câu anh đã quay lại hôn lên... môi làm ...hết nói luôn. Em nói ...có ngày hun xong quay lại tự dưng thấy cây cột điện to đùng ở trước lúc đó thấy mấy ông trời luôn . Anh cười nói anh có phép tàng hình mà .
    Thường đi làm về thấy em mệt là anh bắt em nằm sấp xuống , tay chân bắt phải thả lỏng ra để anh mát xa cho. Em thì cứ thích ôm đầu anh xuống vò vò đầu rùi cắn lổ tai anh rùi ...ấy nhưng anh cứ kìm kẹp không cho em thực hiện dự định . Anh mát xa lưng , bấm huyệt phê lắm .Sau đó bắt nằm ngửa lại , cũng bắt phải thả lỏng toàn thân rùi anh ...hun lên 3 nơi trên -giữa và dưới anh nói anh cưng nó lắm . Rùi anh mát xa 2 bồng đảo nơi mà anh cho là đẹp nhất , anh nói đó là nơi mà sau này con cái sẽ bú để lớn lên , anh chăm sóc cho con chúng ta sau này dùng . Sau đó anh mới mát xa mặt ...cứ thế là em ngủ thôi . Ngủ ngon ơi là ngon trong 15'''' thức dậy thấy anh mặt đầy mồ hôi thương ơi là thương . Vuốt mồ hôi cho anh ấy rồi em bắt anh ấy nằm sấp xuống em mát xa cho . Em nằm ngửa vuông góc với anh ấy và mát xa cho anh ấy bằng ...gót chân . Hi Hi Hi ...chứ em đâu có biết mát xa đâu . Một hồi chắc là mệt không
    chịu nổi nữa ảnh ngồi dậy vật em ra rồi cù lét chân - cái chân chọc ổng . Cứ thế là 2 đứa vật lộn nhau và cạ nhau rồi thì chuyện gì đến cũng đến . Và cứ thế ...thèm có con quá đi mất .
    Mỗi ngày anh ấy không hiểu lấy đâu ra mà lắm trò lạ lắm , đôi khi làm em giật cả mình , nhưng mà lại thấy thú vị ghê ai nói gần chồng nhiều sẽ nhàm chán đâu nè. Chồng yêu dấu ơi , yêu chồng quá đi mất , thèm được ôm và hun quá . Dụi đầu vào nách chồng, nằm gối đầu lên cánh tay chồng thấy sao mà an toàn và ấm áp ghê , cuộc sống này bình yên đến lạ chồng hén !?.
  9. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hihi nghe các bạn kể chuyện chồng thấy vui và hạnh phúc quá. Cuộc sống vợ chồng thì không thể tránh được lúc va chạm, mình hy vọng là topic này là nơi để các bạn viết lại những kỷ niệm, đến khi nào đó nhỡ mà "giận chồng" mang ra đọc, là liều thuốc chữa hiệu nghiệm đấy chứ...hihi
    Hôm thứ 6 v ừa rồi, Tuylip phải đi làm, chồng thì được nghỉ, ở nhà nên giành việc đi chợ, mình đã lên kế hoạch để mua cái gì như thế nào. ... Trưa về ăn thấy chồng vào bếp bê đồ ăn ra, chỉ có bánh mỳ và xúc xích, điên quá, cáu tùm lum, thế là chồng đi nịnh nọt, vui lắm. Bắt đầu là ngồi ngó vẻ mặt của vợ, sau đó trêu chọc, nhưng mình cố không cười, một lúc hỏi " vợ uống sữa hay nước táo để chồng hầu hạ nốt ", mà cái vẻ mặt thì rõ là lừa đảo, đành phì cười bảo uống nước khoáng. Thế là lại hoà cả làng.
    Còn tối qua, hai vơ chồng xem gặp nhau cuối tuần trên mạng, cái ghế mình ngồi không chắc lắm, hai vợ chồng lại trêu nhau, đẩy nhau, ghế anh ấy nặng mình không làm gì được đến lúc mình ngã chổng kềnh ra, cú ơi là cú, đã vậy còn giương mắt ra mà cười, một lúc sau mình làm mình làm mẩy, thì cầm tay vợ thổi thổi như trẻ con, mà mình có đau tay đâu cơ chứ, giập cả cái "***g bàn " rồi... nhưng chả lẽ, thổi tay tạm vậy.
    Sáng nay trời hơi lạnh, trước khi đi làm còn đắp chăn cho vợ rồi bảo, " lạy vợ anh đi làm đây, kiếm tiền về cho vợ đi shopping nhé" của đáng tội vợ cũng tiết kiệm lắm chớ, một tháng thì chỉ đi một vài lần mà cũng đâu dám mua nhiều đồ, thế mà cứ nói thế làm vợ mang tiếng....
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới lại lên mạng thấy mọi người kể chuyện vui vẻ quámuốn tham gia quá .
    Thích nhất là những lúc ox đi làm về thay đồ xong ngồi tựa lưng vào canapé nghỉ một lát, mình ngồi cạnh dựa đầu vào vai ox hỏi han linh tinh, bàn tay thì "du lịch" khắp người ox

    Trước khi đi ngủ cũng vậy, mình và ox hay rinh rích, nói những câu đùa vớ vẩn linh ta linh tinh nửa tây nửa ta chọc cười nhau một hồi rồi từ từ quay ra tắt đèn rúc đầu vào nhau ngủ một giấc ngon lành . Sáng ra bao giờ ox cũng sà vào giường hun mình trước khi đi làm, mùi after shave dính vào má mình nồng nồng .
    Cuối tuần mình thích chuẩn bị bữa sáng cho ông xã rồi hun cho ox một cái, khen tối hôm qua hay sáng sớm hôm nay ......................hihihi

Chia sẻ trang này