1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích làm gì khi một mình với chồng hoặc vợ của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay ghê. Nhưng lâu rồi chẳng ai gửi bài mới. Up lên cái, để có người nhìn thấy, vào kể kể, bà con mình có cái mà đọc chứ
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hehe có ai như mình không, tối ngủ toàn nằm mơ thấy đủ thứ chuyện, mà chả bao giờ mơ cái gì vui vẻ. Đã không nằm mơ thấy chồng thì thôi, nằm mơ toàn thấy chồng bị xe đụng, bị chết, hay bị gì đó. Hôm qua nằm mơ thấy có một người đến tìm vợ khóc lóc tè le, mắng vốn là chồng bồ nhí với cô ta, (chắc tại cái topic ngoại tình bên kia ), thế là vợ dửng dưng bảo: chị thích chồng tôi à, sao không nói sớm, tôi nhường cho, để đến bây giờ đến làm phiền, bực bội quá . Sáng dậy thỏ thẻ kể, chồng lắc đầu, miễn comment
    Có hôm đang ngủ tự nhiên khóc nức nở. Chồng hoảng hồn lắc lắc hỏi, hóa ra nằm mơ thấy thằng bạn thân chết. Khóc ướt nhẹp cái gối . Chồng: mơ gì mà khóc y như thiệt vậy, pó tay
  3. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp lấy chồng rồi! Còn hơn 1 tuần nữa thôi. Rồi kể cho mọi người nghe nhá!!!
  4. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôm ,hôn và ...
  5. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Luời gõ quá nên coppy từ blog sang, có thể hơi lạc đề một chút mong mọi người thông cảm.
    Sau một tuần nghỉ ở nhà thì chồng lại đi làm tối tăm mặt mũi, đúng là áp lực công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình. Biết được điều đó nên mình hầu như tránh hết những " khả năng" có thể bùng lên cuộc chiến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên không phải tình huống nào mình cũng có thể tiên lượng được. Cũng là cuối tuần, nhưng tuần này không vui như tuần anh được nghỉ ở nhà vì phải bận trực đêm, một lần vợ không biết vào phòng làm gì đó, được một lát thấy điện thoại của đồng nghiệp chồng gọi, mình te te chạy vào hỏi "lại phải đi hả anh", không ngờ không nhận được câu trả lời mà còn bị chồng đánh cho một cái vào tay. Đau thì cũng đau nhưng mà ức thì nhiều, nước mắt lăn dàn giụa như là đứa trẻ đi học về hồ hởi sà vào lòng mẹ ai ngờ bị mẹ đánh cho một bét vì bé đâu biết được trược đó bố mẹ đã cãi nhau. Đã vậy sau khi nghe điện thoại xong, không một lời xin lỗi còn giáo huấn vợ, "anh đang tập trung một cái gì đó thì đừng có mà làm phiền". Ai mà thèm làm phiền,người ta quan tâm vì cả ngày đã phải đi làm, giờ mà phải đi nữa thì mệt lắm, thế thôi. Nghĩ vậy nhưng mình không nói lại làm gì. Ngồi một lúc anh bịa chuyện hỏi, vợ cũng chẳng nói, nói gì cũng kệ. Biết là mình giận rồi nên cũng không cố mà hỏi nữa. Được một lát thì kêu đau lưng quá, mình cũng cảnh giác vì đã vài lần lừa mình như thế rồi. Còn nhớ hồi đi trăng mật, lúc đó ở ks Viễn Đông- Nha trang, chả nhớ lý do gì mà mình vừa đi dọc đường vừa khóc nhè, cô bạn Katrin cũng không biết phải làm gì, còn anh bảo im lặng đi, ko được khóc. Ái chà, vô tình thật, không chịu dỗ dành lại còn quát. Về đến phòng, giận quá mình sang giường bên cạnh ngủ, được một lát thấy chồng ho liên tục, từng hồi như người lên cơn hen, nổi cả giường, biết anh bị dị ứng thì thường hay ho như vậy, nhất là về Vn lần nào cũng phải ho vài tuần mới được. Thế là mình ba chân bốn cẳng chạy qua để vuốt ngực cho đỡ mệt, ai ngờ bị một gọng kìm bằng vòng tay khóa chặt và anh cười một cách khoái trá bảo " sập bẫy rồi". Nên lần này phải cảnh giác hơn. Nhưng đến lần thứ hai kêu đau nhìn thấy cổ một hướng mà lưng một hướng thì biết là đau thật, nên vào nhà lấy lọ dầu xanh của Vn và cái đồng tiền bằng bạc. Thấy vợ ra đến nơi thì dịu dàng bảo chỗ này em nhé, chỗ này đau lắm, em cho dầu ít thôi... Khéo thế, chả bù cho lúc nãy nhìn chồng mà tưởng là anh nào, trợn mắt nhướn mày... Vợ vừa xoa dầu vừa thủ thỉ, có lẽ là ông bà nội anh lúc nãy chứng kiến anh bắt nạt em vô lý quá. Hắt hủi cô vợ như thế này thì đúng là phải tội và chứng tỏ không biết giá trị gì cả nên mới đánh cảnh cáo anh đấy. Được một lát thì có vẻ đỡ hơn, anh cười và cảm ơn vợ nhưng vẫn không nói xin lỗi vụ lúc nãy.Quen ăn sẵn rồi vì lúc nào anh cũng chẳng mất công làm lành, chỉ bày ra vài trò là coi như hòa cả làng. Chả bù cho vợ hồi còn bé, giận bố mẹ thì giận cả tuần, không nói năng gì hết. Thế mà giờ gặp phải chồng, giận không quá 3 tiếng. Lần phải cho biết tay mới được, không thì cứ nhơn nhơn. Đi ngủ cho chồng một chăn vợ một chăn nằm cách ra, anh không chịu nên dùng sức mạnh để cù léc, kẹp chặt mình đã vậy mình càng ức khóc to hơn, ha ha, bà hàng xóm nhà mình thì ở một mình lại nỏ miệng nên anh phải thay đổi chiến thuật. Mình biết là không thể không đối thoại được nữa, liền tâm sự với anh, hồi trước một người bạn của em bảo rằng, nếu em lấy phải một người chồng vô tâm thì em thực sự rất khổ, có thể bề ngoài thì ok, nhưng trong nội tâm em sẽ dằn vặt rất nhiều. Không ngờ hôm nay anh lại làm em nhớ đến câu chuyện đó. Anh biết lỗi của mình nên vòng chặt tay và bảo " thương vợ của anh lắm" (nghe câu này cảm động quá). Mình liền kể cho anh một câu chuyện hồi học đại học thầy giáo kể cho cả lớp nghe " Có hai vợ chồng, một hôm anh chồng bực mình với vợ nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tối đến ngủ chung, hai người đều quay mặt ra hai hướng. Được một lát, chồng chịu không nổi bèn quay lại làm lành. Đầu tiên anh gác cái chân qua người vợ. Vợ quát:- cất ra, cái chân đó ban ngày hay đạp tôi. Chồng rút chân về và suy nghĩ. Lát sau anh đưa tay ôm vợ vào lòng, vợ bảo: - bỏ ra, cái tay này ra ban ngày hay đánh người ta. Anh chồng lại quay lại và nghĩ ngợi, làm cách nào thì mới chịu đây.À đúng rồi lâu rồi anh chưa làm việc này. Rồi hồ hởi quay sang ôm và hôn một cách nồng nàn vào môi vợ. Vợ gạt ra và bảo:- cái mồm này ban ngày hay chửi em, mắng em. Người chồng lại quay lưng lại, trời ạ, phải làm cái gì thì cô ta mới vừa lòng, hết cách rồi. Nghĩ vậy nên chồng có vẻ yên tâm ngủ. Cô vợ chờ một lúc lâu lâu không thấy chồng quay lại bèn nói" cái gì ban ngày không đạp, không đánh, không chửi mắng em thì cho nó vào đây" ....và thầy còn chốt thêm một câu là đàn ông không nên gây sự với vợ vào buổi chiều. Cả hai cùng cười phá lên và chìm vào giấc ngủ.
  6. xixon909

    xixon909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ, hix, thôi đọc mà lấy kinh nghiệm sau này mà quản lý chồng vậy

Chia sẻ trang này