1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích lời tỏ tình đầu tiên như thế nào? ( cực lãng mạn? )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích lời tỏ tình đầu tiên như thế nào? ( cực lãng mạn? )

    Hãy kể về ước mơ của mình tí nào!

    Trên nghế đá công viên.....
    Híc , bối rối chẳng biết nói gì, lão ngồi cắn móng tay , cái miệng móm mém cố gượng một nụ đến tức cười:
    E hèm,!! Em đẹp và trẻ quá, còn lão, lão chỉ có 1 trái tim yêu thương chân thành, trái tim cháy bỏng đang rộn rã, em nép vào ngực lão như chạy trốn cơn gió lạnh đầu mùa, Mắt em ngước nên lim dim chờ ở lão một câu nói ngọt ngào mà em đã đợi từ lần đầu tiên chạm ánh mắt với lão. Không gian như ngừng lại, lấy hết cam đảm, lão dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng bật cúc áo ngực lão, lấy ra 1 chiếc huân chương kháng chiến , hôn lên và thầm thì: D ảng CS VN quang vinh muôn năm. hì hì.. Lazie

    Phần cuối nói ra .. ngượng lém.....để đọc phần cuối các bạn hãy đánh dấu khối và bôi đen.
    Chúc các bạn trẻ những ngày cuối tuần vui vẻ! thân mến!



    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thật là lố bịch ,và vớ vẩn,thế mà cũng post lên đây được .Thật chẳng chút giá trị nào cả.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  3. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình lãng mạn hay ko chỉ là cảm xúc nhất thời thôi chứ quan trọng là người ta có thật lòng ko thôi... để tớ kể cho pà con nghe 1 câu chuyện này nhá:
    Chàng đang ôm trọn nàng trong vòng tay...Giữa khung cảnh mà bất cứ người con gái nào khi yêu cũng thầm ước ao..quán cafe tĩnh mịch(chàng đã bao cả quán trong tối nay)..tiếng nhạc nhẹ du dương bản tình ca dịu dàng hoà quyện lung linh trong ánh nến ....Nàng thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy,có lẽ nàng là người hạnh phúc nhất trần gian rồi....nàng có chàng,chàng hiểu nàng , luônkhiến nàng bất ngờ chẳng hạn như tối nay.Rồi một cô bé xinh xắn từ đâu bước tới đưa ra 1 bông hoa hồng nhung đẹp tuyệt.Mắt nàng long lanh.. và rồi... chàng thốt ra 3 lời nói nhẹ nhàng trầm ấm đủ để làm con tim nàng run lên từng nhịp đập liên hồi....
    Thế nhưng cô gái đó đâu biết ngay sau khi đưa cô về nhà.chàng trai của cô quay lại quan uống rượu, cười fá cùng lũ bạn trước đó nấp sau cánh cửa......Bất hạnh thay cô gái đó thấy chàng quên cái áo liền đuổi theo để đưa áo..cô fát hiện ra...
    hehe em cam đoan chuyện này có thật đấy các bác ạ..chuyện của một người chị của tớ đó.............tớ post lên để các bạn cảnh giác nhá.....như con tớ á(anhcva): Khi yêu cũng cần một cái đầu lạnh đặt cạnh một trái tim nóng
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chuyện này chả thấy lãng mạn gì cả, chỉ thấy củ chuối thôi. Cuộc đời bây giờ thật khó lường , đến trong cả tình yêu mà cũng giả dối, đáng thất vọng!!!
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  5. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Đấy vậy đấy nhu bạn be_bi nói thì mình thấy nó chẳng có vẻ gì lãng mạn cả khi tất cả đều là giả dối bạn ạ.Dù có thể chẳng có gì cả về vật chất nhưng nó vẫn lãng mạn nếu chúng ta đến với nhau bằng con tim chân thành phải vậy ko?Với mình thì con trai đẹp trai thường đi cùng 50% giả dối ko phải mình vơ đũa cả nắm nhưng con bạn mình cũng từng bị một trường hợp gióng chị be_bi thật là đáng khinh cho những người như vậy phải ko????Với tôi con trai đẹp trai hay ko ko quan trọng cái cốt yếu là tim họ có đẹp hay ko???Tình yêu giả dối thật đáng khinh cho những người như vậy!Nhưng trong chúng ta ko biết co ai đã từng dính phải một tình yêu như vậy chưa nhỉ?Mong rằn tất cả chúng ta sẽ ko có ai gặp trường hợp nhu trên nha
  6. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy lãng mạn ở đâu cả..mà sao mấy em chẳng chịu học hành đi, lúc nào cũng yêu với đương..chẹp chẹp..
    REPENTthat's what I'm talking about
  7. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người làm cái topic này mãi mà không chán à ? Một vấn đề cũ rích từ thế kỉ trước mà cứ nhai đi nhai lại.
    Định vào đây đọc để xem có cái gì mới mẻ hay ho không thì lại gặp ngay bài đầu tiên siêu củ chuối. Mất hứng.
    Thank you for loving me, for being my eyes when i couldn't see, for parting my lips when i couldn't breathe.............
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật!
    HAVATAGE
  9. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    A ... men ... vong mạng có ngày ... chứ lãng mạng nỗi gì ...
    CM
  10. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế !

Chia sẻ trang này