1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích lời tỏ tình đầu tiên như thế nào? ( cực lãng mạn? )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ cái box này làm sao thế.
    Tôi thấy chuyện đầu tiên hay ko chịu được mà cứ chuối với quả mãi thế.
    Giỏi thì ngồi viết được như người ta đi.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  2. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ừ ông viết đi !
    HAVATAGE
  3. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hơ các bác này lạ thật em post câu chuyện đó lên là chỉ để nói lời tỏ tình dù lãng mạn hay ko thì cũng phải xuất phát từ tấm lòng chân thật thế mà các bác cứ chuối chuối có mà các bác chuối á....
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  4. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ko phải là chuối ở câu chuyện được kẻ ra đâu mà chuôí ở chỗ mấy bác khác cứ đi phá đám cái topic hay nhue thế này!
    Đúng là...., chỉ được cái trò cây bài!!!
    Lời tỏ tình lãng mạn , sao bác GIRL lại lạc sang chủ đề phê phán đàn ông con trai đẹp trai thế!
    Đẹp trai thì tố chứ sao mà lại qui cho người ta thêm cấi tội đểu giả với cả ko chân thành , thế còn con gái xinh thì sao???Giống nhau cả mà thôi1
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  5. bupbengo

    bupbengo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình có kỉ niệm rất hay đối với chuyện đó
    Lần đó trời thì mưa to ơi là to đã thế lại còn lạnh nữa
    Lúc đấy đang đi cầu thang ở khu nhà mình thì tự nhiên hắn kéo dật mình lại hỏi :'Trang ơi bà có cho tôi làm người yêu của bà kô"
    Hi hi hi
    Lúc đấy mặt hắn ngố thiệt là ngố chưa thấy ai tỏ tình kiểu đấy bao giờ
    Mà công nhận lúc đấy mình cũng quá ngạc nhiên vì hắn làm bạn với mình hơn gần 2 năm nay có gì đâu thế mà....
    Lúc đây mình chả lời thẳng thừng là kô khiến hắn buồn ơi là buồn
    Rất may là bây giờ mình với hắn vẫn là bạn thân
    Tb:Ê nếu có đọc thì đừng giận tui nhé
    Được bupbengo sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 20/11/2002
  6. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vối lần đầu tiên thì cho dù bạn có chuẩn bị kỹ đến đâu, bạn có là người ăn nói lưu loát đến đâu thì khi thật lòng nói tiếng yêu bạn cũng sẽ ngập ngùng. Nhưng đừng lo vì khi nếu đối nhương cũng mết bạn thì họ cũng sẽ ù tai thôi. Còn nếu không thì cũng sẽ nhận được một lời an ủi. Nếu bạn nào đang do dự thì hãy mạnh dạn lên, nếu không cứ chịu tình trạng nhìn thấy đối phương, thương nhớ ngàn lần miệng không mở được đó thật là điều tồi tệ nhất. Và lại con gái chẳng thích một chàng quá nhát đâu, hãy nhớ là " nếu không có lần đầu thì sẽ không có lần thứ 2 đâu" cơ hội đến phải tận dụng ngay! Chúc thành công.
    Trước khi muốn tin một điều gì đó, hãy nghi ngờ nó !
  7. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    mình và nó đã từng rủ nhau đến tận 1 nơi ko phải là Ha nội mà là tận ở Khoang Sanh để nói với nhau câu ấy cơ!! Ngồi trên 2 mỏm đá ven bờ suối, xung quanh cây cối um tùm , suối chảy róc rách , bạn ý ghé tai minh` và nói....
    < hic , cực kì lãng mạn> Nhưng mà thôi rồi , tất cả đã kết thucá nhưng cũng là 1 kỉ niệm đẹp thời học sinh đấy chứ !
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hà hà , mình rất thích người nào tỏ tình ấn tượng.
    VD như: gọi mình ra 1 chỗ , tát bóp bốp vào mặt mình 2 cái rồi chạy mất dép!!
    Tối về, nó gọi điện xin lỗi , và dập máy , ko thèm chào!!
    ha ha , tỏ tình kiểu đó hơi bị đọc , và như thế chứng tỏ nó là 1 đứa con trai rất bản lĩnh!!Tiếc rằng chắc là ko có đứa con trai nào dám tát bạn gái 2 cái bốp bốp!!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    đố đứa nào dám tỏ tình kiểu đấy ! mà như em lovely nói thế cũng ổn đấy chứ ! hehe chú nào box mình thử xem nào ??!!
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  10. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    con gái thời này ưa bạo lực...

    I will make the whole world know my name...

Chia sẻ trang này