1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích mình và người yêu dành thời gian cho nhau như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đúng đó!vấn đề này cũng khá nan giải với nhiều cặp chim câu mới lớn
    Theo tôi ngoài những việc cần phải làm như học tập,làm việc giúp gia đình thì khi nào rảnh có thể gặp nhau tất.
    Có thể gặp nhau dưới nhiều hình thức như gặp riêng,gặp mặt với bạn bè của cả hai.
    Nhưng tôi thích gặp riêng hơn!
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Linhcc
    Vâng , em cũng thế , nếu yêu nhau thì gặp nhau bao nhiêu cũng không chán được . Nhưng mà thỉnh thoảng thấy hơi hơi mệt thôi .
  3. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em được như các bác
  4. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mình và bf nắm tay nhau đi bộ trên lề của những con đường đẹp như đường Đồng Khởi đó,sau đó đi ăn rồi đi xem phim,bf phải đem theo 1 bó bông để tặng mình không thôi mình giận,sau đó 2 đứa sẽ đi dạo chơi đâu đó rồi chụp hình chung sau đó về nhà.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hèm, em thì muốn lúc nào cũng ở bên cạnh người yêu. Nhưng thú thật, nhiều lúc thấy chán bỏ mama, chẳng biết tại sao.
    Lúc xa thì thấy nhớ, gần thì muốn gần thêm. Nhưng khi vui vẻ bạn bè thì... tạm gác lại mọi thứ đã.
    Giờ thì chỉ muốn thi thoảng gặp nhau thôi. Người cứ nói "khi yêu thì mọi thứ đều đẹp, khi yêu thì chó sủa cũng ra thơ, khi yêu thì chuyện hòn đá gốc cây cũng là chuyện thơ mộng, khi yêu thì... đủ thứ hầm bà lằng, lăng nhăng sốt ruột ..." nhưng chắc chỉ đúng trong giai đoạn đầu của TY thôi, các bác nhỉ. Nhiều khi gặp nhau em chẳng biết nói gì, lúc tình cảm nồng nàn thì chả phải nói, nhưng đâu phải lúc nào cũng thế.
    Và nói chung thì tuỳ vào tình hình... thời tiết mà gặp nhiều hay ít. Bỏ đói tình yêu cũng là cả một nghệ thuật đấy.

Chia sẻ trang này